Bi kịch lấy nhầm kỹ sư tâm thần có tiền án giết vợ

| Pháp luật

Chồng mất, để lại hai con nhỏ, chị Uyên nghe theo bạn bè, đi bước nữa, không ngờ vớ phải một kẻ tù tội.

 
Sáng 22/2, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích do bị cáo Lê Văn Thái, 50 tuổi, ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội gây ra đối với vợ mình là chị Lỗ Thị Uyên, 38 tuổi, vợ của ông Thái. Ngay trước ngày ký đơn ly hôn, người đàn ông này đã rắp tâm mua a xít về tạt vợ, làm chị Uyên tổn hại tới 95% sức khỏe.

Lê Văn Thái tại phiên tòa sáng nay.

Sáng 22/2, chị Uyên được người nhà dìu đến tòa để dự phiên xử kẻ đang tâm hắt cả cốc axit vào mặt mình. Người phụ nữ vẫn còn yếu, bước những bước chậm chạp lên phòng xử cao nhất của Tòa. Chị dùng khẩu trang bịt kín mặt, đội chiếc mũ len đỏ. Quanh đầu vẫn còn băng kín.

Nạn nhân đeo chiếc kính đen được người thân dắt đi. Chị vừa trải qua những tháng ngày đau đớn về thể xác vì phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật, cấy ghép da trên cơ thể. Qua chiếc khẩu trang, người ta thấy gương mặt chị bị biến dạng, đỏ lựng.

Bị cáo Lê Văn Thái, tóc bạc trắng, gương mặt già nua, khắc khổ, đi đôi dép tổ ong cọc cạch, đã rách, khuôn mặt luôn cúi gằm. Khi được lực lượng cảnh sát dẫn giải vào phòng xử, tới hàng ghế người vợ đang ngồi với chiếc mũ lụp xụp, ông ta bước thật nhanh như sợ phải đối diện với tội ác mà mình đã gây ra.

Theo cáo trạng, Thái có tiền sử bệnh tâm thần, năm 2004, bị kết án 9 năm tù về tội giết vợ. Sau khi đặc xá trở về, năm 2009, ông ta gặp chị Uyên, khi đó đang làm kế toán cho một công ty và đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của hai người sớm xảy ra mâu thuẫn, chị Uyên bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.

Tối ngày 3/3/2010, Thái gọi điện báo cho chị về nhà để ký vào đơn ly hôn. Ngày hôm sau, chị qua nhà chồng để ký vào đơn. Hai người lên tầng 2 để nói chuyện. Thái đưa cho vợ đơn rồi sang phòng ngủ. Trong lúc chị đọc đơn, bất ngờ bị gã này hắt nửa cốc thủy tinh axit thẳng vào mặt. Đau đớn, người đàn bà chạy ra đường kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần chữa trị, phẫu thuật, nạn nhân được xác định bị tổn hại tới 95% sức khỏe.

Người vợ bị sẹo bỏng toàn bộ vùng mặt, cổ, trong đó mặt bị biến dạng, cử động phần cổ khó khăn. Ngoài ra, các vùng khác trên cơ thể như ngực, bụng, chân tay cũng bị axit hủy hoại khiến cử động hạn chế. Nặng nhất là phần mắt bị đục tinh thể tới 81% tổn thương. Đến giờ các bác sĩ chưa thể kết luận có cứu được đôi mắt của người đàn bà tội nghiệp này hay không.

Những người có mặt tại tòa không khỏi ghê rợn khi bị cáo khai nhận lại hành vi gây ra cho vợ. Khi Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng trong đó có nêu các thương tổn mà chị Uyên phải hứng chịu, người thân của nạn nhân khóc tức tưởi còn chị cũng không giữ nổi xúc động, người cũng rung lên bần bật, những tiếng khóc đứt quãng, nghẹn ngào.

Ngồi dựa vai vào em gái, chị rấm rứt kể lại cuộc đời không may mắn của mình. Phòng xử như trùng xuống vì những lời đau thương được bị hại trình bày. Trước khi đến với Lê Văn Thái, chị đã có chồng và hai con. Người chồng không may mắn qua đời, để lại con nhỏ cho vợ. Mất chồng, chị hoang mang trong vai trò vừa làm mẹ, làm bố.

Công việc của một kế toán giúp chị gồng gánh qua được những đoạn khó khăn nhất khi chồng chị mất. Nhiều năm sau, thấy hoàn cảnh mẹ góa con côi, bạn bè mới giới thiệu Lê Văn Thái cho chị. "Anh ta cho biết đang là kỹ sư. Nhiều lần đến nhà chơi, anh ta dạy dỗ con cái, giải toán rồi tranh luận cùng hai đứa trẻ khiến tôi thấy cảm động", chị sụt sịt trình bày.

Sau 10 tháng người đàn ông này "tấn công tới tấp", chị đồng ý làm vợ. Mọi người trong gia đình ai cũng mừng vì nghĩ từ nay chị và các con sống hạnh phúc nên khuyên chị đưa hai con tới nhà chồng ở thị trấn Trâu Quỳ. Bốn tháng chung sống, thấy chồng hay lấy tiền của mình rồi giở thói vũ phu, chị mới biết chồng mình là kẻ có tiền án về tội giết vợ. Được bạn bè động viên, chị gắng gượng nhưng sóng gió vẫn không thôi. Không còn ở được với nhau, chị kéo các con về nhà ngoại cho đến ngày xảy ra vụ việc đau lòng.

Mặc dù cơ quan điều tra kết luận Lê Văn Thái bị tâm thần nhưng tại tòa chị Uyên cho hay, Thái là người thông minh, sắc sảo bằng chứng là "Mỗi lần đánh tôi xong, ông ta lại vỗ về, làm những việc khiến người khác phải xúc động". Được hội đồng xét xử hỏi về mức án, người vợ mong tòa xử lý nghiêm minh còn Thái chỉ biết cúi gằm nghe vợ trình bày. Mặc dù được ngồi để nói nhưng chị phải có người để dựa mới có thể cất nổi giọng nói run rẩy của mình, cánh tay phải bám vào áo người bạn vô tình để lộ cánh tay rúm ró, chằng chịt những vết sẹo.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo là tái phạm nguy hiểm, nên cần có mức án nghiêm khắc. Tòa đã tuyên phạt Lê Văn Thái 20 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.