Bi kịch tình “vượt rào”
Không thể cùng người yêu đi đến cuối con đường, kẻ cuồng si quyết định cắt đường sống của cô gái tội nghiệp.
Vụ án đưa ra lời cảnh báo cho các vị phụ huynh: Hãy theo dõi thật sát sao chuyện yêu đương của con em mình, tránh để điều đáng tiếc xảy ra vì đôi khi đó sẽ là thảm kịch!
![]() |
|
Bị cáo Dương Đình Huy. |
Tình yêu và rào cản
Theo cáo trạng, từ năm 2008, Dương Đình Huy và người bạn cùng trang lứa là chị Dương Thị Tùy (ở thôn Nà Riềng I, xã Quỳnh Sơn) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2008.
Hôm sau, Huy tiếp tục tìm gặp Tùy để nói chuyện tình cảm nhưng vẫn không được Tùy. Cơn giận che mờ lý trí, Huy đã chặn đường Tùy, “cướp” xe máy của chị này và phóng về nhà mình với hy vọng sau đó cô gái sẽ phải tìm đến hắn để đòi xe. Tuy vậy, sáng 4/1/2011, Huy đã phải trả xe cho... bố chị Tùy khi ông này đến tận nhà hắn để đòi tài sản.
Vừa bị khước từ tình cảm, vừa xấu hổ về chuyện xe cộ nêu trên nên Huy rất bực tức. Khoảng 20h ngày 4/1/2011, Dương Đình Huy lại đi bộ đến quán của chị Dương Thị Ngoan (ở thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn) để tìm Tùy. Lần này anh ta đem theo một con dao nhọn, giấu trong túi quần. Kẻ cuồng si định bụng nếu chị Tùy yêu hắn tiếp thì tốt, còn không hắn sẽ dùng dao lấy mạng người yêu!
Án mạng lúc nửa đêm
Đến cửa quán nước của chị Ngoan, Huy thấy xe máy của chị Tùy. Nhìn vào trong, Huy thấy chị Tùy đang chuẩn bị đi chơi cùng chị Ngoan và hai người bạn trai nên không bước vào quán mà ngồi lên yên xe của chị Tùy chờ đợi. Một lát sau, chị Tùy rủ Huy cùng đi chơi nhưng anh ta từ chối mà kéo tay chị Tùy bảo: “Ra đây nói chuyện một lát”.
Sau đó, chị Tùy bị Huy kéo ra đường liên thôn Đon Riệc, đoạn gần trụ sở UBND xã Quỳnh Sơn. Tại đây, chị Tùy nói với Huy: “Chuyện chúng mình đã hết rồi, không còn gì để nói nữa”. Huy xuống giọng nài nỉ: “Chuyện của chúng mình chưa xong đâu”. Tuy nhiên, chị Tùy vẫn dứt khoát: “Tối hôm qua đã nói hết rồi còn gì. Bây giờ thì không có gì để nói nữa” rồi quay bước ra đi.
Những lời nói ấy tuy lạnh lùng nhưng lại như thêm dầu vào lửa giận của Dương Đình Huy. Thanh niên này lập tức tóm lấy người yêu, giật lại rồi rút dao ra đâm thẳng vào ngực cô gái.
Quá bất ngờ trước hành vi dã thú ấy, chị Tùy chỉ kịp kêu hai tiếng: “Cứu với”. Trong cơn cuồng nộ, Huy tiếp tục đâm nhiều nhát dao vào tay, ngực nạn nhân cho tới khi cô gái tội nghiệp gục ngã.
Nghe tiếng kêu cứu, một người dân nhà gần đó là chị Dương Thị Cầm vội bật điện sáng lên và chạy ra. Thấy vậy, Huy chạy thục mạng theo hướng cầu Pá Riềng. Sau đó, kẻ thủ ác đã đến Công An huyện Bắc Sơn tự thú về tội lỗi của mình.
Về phần chị Ngoan và hai người bạn trai, những người này cũng chạy tới hiện trường sau khi nghe tiếng thét của chị Tùy. Họ lập tức đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cô gái trẻ đã không qua khỏi...
Đền tội
Theo Kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn, chị Dương Thị Tùy tử vong do sốc mất máu cấp bởi vết thương thấu phổi phải do vật sắc nhọn (ngoài ra, nạn nhân còn lĩnh 10 nhát dao khác trên khắp cơ thể).
HĐXX nhận định: “Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi đó đã tước đi quyền được sống của một công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương, làm dư luận căm phẫn, khiến quần chúng nhân dân bất bình, gây đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân.
Để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính răn đe đối với những kẻ có tư tưởng coi thường tính mạng, sức khỏe của con người, Tòa xét thấy cần phải xử lý thật nghiêm khắc đối với bị cáo, có như vậy hương hồn của chị Tùy nơi chín suối mới phần nào được an ủi”.
