Vợ tái mặt trước bí mật của chồng tuổi 70 trong nhà nghỉ
Tâm sự50 năm hôn nhân, ông Sơn luôn là người chồng khó tính, gia trưởng nhưng rất chung thủy với vợ con. Bởi vậy, việc ông thậm thụt ra vào nhà nghỉ khiến bà vô cùng bàng hoàng.
Người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ta lại đang cùng chồng tôi làm chuyện đồi bại đến như vậy? Tôi đẩy cửa lao thẳng vào phòng hét lên: "Anh làm cái gì thế!".
50 năm hôn nhân, ông Sơn luôn là người chồng khó tính, gia trưởng nhưng rất chung thủy với vợ con. Bởi vậy, việc ông thậm thụt ra vào nhà nghỉ khiến bà vô cùng bàng hoàng.
4 năm chung sống với chồng là 4 năm hạnh phúc ngọt ngào chưa một lời cay đắng. Tôi và anh luôn hiểu, để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.
Cho đến một ngày nghe thấy tiếng động bên ngoài tôi choàng tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì vẫn còn 1 giờ đêm trong khi đó ngoài trời đã sáng tỏ và đúng lúc này...
Khi tôi nhờ anh đi làm thủ tục để sinh con trong bệnh viện thì anh nói anh bận, có việc cần phải đi gấp, tôi nên gọi bố mẹ đẻ của mình đến giúp đỡ khiến tôi hết sức bất ngờ.
Chúng tôi kết hôn khi anh đã 36 tuổi, tôi 32 tuổi. Anh là tài xế taxi còn tôi là công nhân may ở một công ty cổ phần.
Phải mất một lúc thăm dò, chị bán nước mới tiết lộ cho tôi biết, bình thường, phòng của chồng tôi thường xuyên có một cô gái trẻ qua lại. Cô gái này đến nấu ăn, ngủ lại qua đêm và sáng hôm sau mới về.
Nghe những lời thú nhận của chồng, tôi sốc thực sự, rõ ràng là anh ấy đang cố đẩy tôi vào thế đã rồi.
Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng bình yên của cặp vợ chồng này đã chính thức bị xáo trộn kể từ thời điểm ấy...
Hai mươi hai tuổi em lấy chồng. Thời điểm đó em vừa tốt nghiệp và mới đi làm. Người đàn ông đó là sếp của em, rất chững chạc, nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm.
“Lúc nghe thấy tôi nói có bầu, anh đã lao vào tôi la hét rồi đấm đá liên tục vào bụng tôi, khiến tôi ngã gục”.
GiadinhNet - Mặc dù mối quan hệ vợ chồng bạn đang gặp khó khăn, bạn cũng không nên tiết lộ với bạn bè 5 điều này về chồng mình.
Giờ nếu tôi tiết lộ bí mật này ra thì anh sẽ vô cùng khủng hoảng. Thứ anh phải đối mặt sẽ ghê gớm hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được. Vì thế tôi chấp nhận sống chung với nó.
Mang chiếc áo của chồng mới thay ra lúc đi làm về bỏ vào máy giặt thì bất ngờ tôi thấy sợi tóc dài lạ dính trên cổ áo của anh...
Đôi khi tôi cũng phải ngả mũ bái phục khả năng trời phú này của chồng. Có lẽ anh là người duy nhất có nhiều "bí mật" bị phanh phui đến vậy.
6 năm chung sống, tôi mới biết bí mật của chồng vào đêm tân hôn. Thì ra đêm tân hôn của chúng tôi, chồng đã lên giường với tình cũ nên anh không còn đủ sức để âu yếm vợ nữa. Tôi thật quá ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng chồng mình mệt mỏi vì phải thức đêm trông bố trong bệnh viện.