Bị mẹ chồng ghét suốt 2 năm vì lần đầu ra mắt bị nhầm tưởng bà là người này

| Tâm sự

GĐXH - Tôi không ngờ, lần đầu tiên gặp mẹ chồng lại là nguyên nhân khiến tôi bị đối xử lạnh nhạt suốt 2 năm qua.

Cho con về nhà ngoại mấy hôm, vừa lên đã bị bố chồng họp gấp gia đình dọa từ mặt vì lý do bất ngờCho con về nhà ngoại mấy hôm, vừa lên đã bị bố chồng họp gấp gia đình dọa từ mặt vì lý do bất ngờ

GĐXH - Bị bố chồng phê bình trong cuộc họp gia đình, tôi vừa bất ngờ vừa ấm ức vì oan uổng.

Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn cách đây 2 năm. Từ lúc cưới đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Chồng tôi đi làm ở xa, mỗi tháng về nhà vài lần nên hàng ngày tôi tiếp xúc nhiều với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người hiền lành, ông hiểu lý lẽ nên bao dung và thân thiện. Duy chỉ có mẹ chồng là người khó tính nhất nhà.

Chồng không ở nhà nên hầu hết công việc nhà đều chỉ một mình tôi làm, mẹ chồng không động vào việc gì. Tôi chăm chỉ, sống biết điều và quan tâm tới bố mẹ chồng, nhưng dường như vẫn chưa có được thiện cảm từ mẹ chồng. Bà luôn coi tôi như người ngoài, bắt ép làm nhiều việc nhà phải thật sạch sẽ, gọn gàng. Khi nấu ăn cũng vậy, mẹ chồng luôn xuất hiện ở gần để xem con dâu nấu ăn ra sao.

Vì thế mỗi ngày trôi qua đối với tôi không hề dễ dàng và vui vẻ gì, niềm vui của tôi mỗi ngày chỉ là nhắn tin với chồng và lén gọi điện về cho mẹ đẻ. Mỗi lần chồng về nhà là tôi mừng lắm, anh ấy yêu thương, chiều chuộng tôi, dẫn tôi đi ăn. Tôi đang mang bầu con đầu lòng được 3 tháng, ăn uống kém nên sức khỏe không tốt.

Con dâu mang bầu nhưng mẹ chồng chỉ miễn những việc nặng nhọc, còn nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau nhà vẫn phải làm. Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn về nhà bố mẹ đẻ để được chăm sóc, động viên. Nhưng chắc phải đợi sinh con xong một thời gian mới về được vì nhà ngoại tôi ở khá xa. Mẹ chồng luôn khó chịu mỗi lần tôi xin phép về quê ngoại.

Bị mẹ chồng ghét suốt 2 năm vì lần đầu ra mắt bị nhầm tưởng bà là người này- Ảnh 2.

Bị mẹ chồng ghét chỉ vì sự cố nhầm lẫn từ hồi còn đang yêu. Ảnh minh họa

Tôi rất buồn vì mẹ chồng còn hay mang con dâu ra để kể xấu với người quen, họ hàng mình. Một lần tình cờ nghe mẹ chồng nói chuyện điện thoại: "Con dâu tôi có gì xinh đẹp hay khéo léo đâu mà bà khen. Đúng là con trai tôi bao nhiêu đứa tôi giới thiệu cho lại không yêu, đi yêu cái đứa quê mùa, vụng về đấy. Tôi nói thật, cả đời tôi không thể nào quên được cái hồi nó coi tôi như người giúp việc".

Nghe xong mẹ chồng nói vậy, tôi choáng váng vì bất ngờ. Hóa ra mẹ chồng vẫn chưa quên chuyện cũ, đó cũng là lý do vì sao mà tôi bị ghét như vậy. Tôi nhớ hồi được bạn trai dẫn về nhà chơi, trước đó anh ấy luôn khen ngợi mẹ xinh đẹp, nhẹ nhàng… Vậy nên khi tới nhà chơi, khi mà bạn trai đang mải cất xe, tôi vào nhà gặp một người phụ nữ trông già, có vẻ khắc khổ nên đã nhầm đó là người giúp việc.

Mặc dù tôi đã xin lỗi ngay lúc đó vì sự nhầm lẫn này, nhưng mẹ chồng tôi vẫn không bỏ qua. Bà đã có ác cảm với tôi ngay từ đầu, giờ tôi mới biết nguyên nhân thực sự. Tôi tự trách bản thân, đúng là người trẻ tuổi, thiếu tinh tế và nhận biết nên giờ mới chịu hậu quả.

Nghĩ kỹ lại câu nói của mẹ chồng, thì một lý do nữa có thể là bà đã sắp đặt hôn nhân cho con trai nhưng anh ấy lại chọn cưới tôi. Điều này đã làm mẹ chồng ấm ức vì không được chọn con dâu, tôi không có điểm gì phù hợp với tiêu chí mà bà đưa ra. Mẹ chồng muốn ngăn cản hôn nhân, nhưng con trai quá yêu và muốn cưới tôi nên bà đành phải chấp thuận.

Biết được nguyên nhân bị mẹ chồng ghét bỏ, tôi có nên gặp riêng mẹ chồng để xin lỗi mong bà bỏ qua cho không? Không thể sống chung với mẹ chồng, tôi có nên đợi chồng về để xin anh ấy tìm thuê nhà ra ở riêng?

Hối hận nhận ra sai lầm khi quyết ly hôn vợ bằng tuổi để cưới người trẻ đẹpHối hận nhận ra sai lầm khi quyết ly hôn vợ bằng tuổi để cưới người trẻ đẹp

GĐXH - Tôi đã kết hôn với người vợ mới trẻ đẹp, nhưng lại nhận ra sai lầm chỉ sau vài năm chung sống.

Cuộc sống sau ly hôn đang yên ổn bỗng đảo lộn trước lời đề nghị bất ngờ của chồng cũCuộc sống sau ly hôn đang yên ổn bỗng đảo lộn trước lời đề nghị bất ngờ của chồng cũ

GĐXH - Chồng cũ lâu ngày không gặp đã xuất hiện và tìm cách mong tôi tha thứ để cho anh ta một cơ hội được làm lại.

Được cả nhà chồng quý mến, tôi sụp đổ khi nghe lỏm bố chồng thản nhiên tiết lộ một điều với khách tới chơiĐược cả nhà chồng quý mến, tôi sụp đổ khi nghe lỏm bố chồng thản nhiên tiết lộ một điều với khách tới chơi

GĐXH - Từ lúc yêu cho tới khi kết hôn tôi được nhà chồng yêu mến, nhưng hóa ra sự thật qua lời bố chồng lại rất khác.

Mẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Khanhhoa@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.