Dọn dẹp nhà cửa, tôi sụp đổ khi vô tình phát hiện ra bí mật của chồng
GĐXH - Chồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
Chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã tròn 9 năm, tôi và chồng đã có mọi thứ mà tôi hằng ao ước. Đó là một gia đình hạnh phúc, sở hữu căn hộ ở quận trung tâm… Tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi có lẽ là ở hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Tôi cảm thấy thật may mắn khi làm vợ người chồng hết mực yêu thương vợ con, đầy trách nhiệm và vẹn toàn với gia đình đôi bên.
Tôi rất tin tưởng vào chồng, anh ấy là người chu toàn với vợ con, bởi vậy tôi nghĩ sẽ không đời nào anh ấy có người bên ngoài được. Anh ấy rất yêu các con, hai đứa thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ, chồng tôi rất chiều và dành nhiều thời gian cho các con. Tôi chỉ ước, gia đình mình sẽ mãi luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc như hiện tại.
Nhưng cuộc đời lại không như mơ mộng được. Mặc dù đời sống vợ chồng có lúc này, lúc kia chứ không phải lúc nào cũng đầy lãng mạn như nhiều người nhìn vào. Nhất là trong thời gian gần đây, tôi nhận ra chồng mình có nhiều thay đổi, ít quan tâm với vợ con hơn trước. Có lẽ anh ấy bận việc, tâm trạng căng thẳng do áp lực công việc và suy nghĩ của người đàn ông trước ngưỡng cửa trung niên.

Đau khổ khi phát hiện ra sự thật của chồng. Ảnh minh họa
Tôi sốc nặng nhận ra sự thật đau lòng, chồng tôi bỗng dưng… có bồ. Cách đây mấy hôm, nhân dịp có mấy ngày nghỉ, trong lúc chồng đi có việc ít ngày mới về, tôi dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ. Trong lúc dọn nhà, tôi vô tình tìm thấy tập hóa đơn trong đống giấy tờ, tài liệu trong ngăn tủ mà chồng hay để những thứ quan trọng.
Khi cầm những tờ hóa đơn đó lên, tôi không khỏi ngạc nhiên khi mà có rất nhiều cái liên quan đến mua sắm vật dụng, thiết bị và cả mỹ phẩm nữa. Chồng tôi là người mua, nhưng địa chỉ nơi nhận lại là người phụ nữ nào đó có tên, địa chỉ, điện thoại cụ thể. Lạ hơn, đó còn có hợp đồng mua căn hộ của người đó. Không hiểu sao, chồng tôi lại cầm những giấy tờ người khác như vậy.
Định lấy điện thoại ra gọi điện hỏi chồng, nhưng linh tính mách bảo tôi đang có chuyện gì đó mờ ám giữa chồng và người phụ nữ kia. Tôi bắt đầu tìm hiểu về địa chỉ, số điện thoại… Tôi choáng váng khi thấy được thông tin cá nhân của cô ta trên mạng xã hội. Cô ta khá xinh đẹp, sành điệu, chắc chỉ khoảng 30 tuổi.
Trên trang cá nhân, cô ta khoe các món quà đắt tiền được "anh yêu", "chồng yêu" mua tặng, rất trùng lặp thời gian và loại ở trong tập hóa đơn của chồng tôi. Tôi giật mình đến mức sốc khi thấy ảnh chồng chụp cùng tô ta, tình tứ bên nhau. Họ cặp kè, lại còn dám công khai như vậy.
Tôi như bị hổ bị chọc giận, muốn gầm rú, muốn lao tới để cấu xé kẻ đã xen vào chuyện của gia đình tôi... Lấy hình ảnh đó gửi cho chồng, bất ngờ anh ta nhắn tin trả lời một cách lạnh lùng: "Cô biết rồi thì tôi cũng không buồn giấu nữa. Tôi là thế đấy, cô chấp nhận thì ở không thì cứ ly hôn đi. Tôi cũng không mặn mà gì với cô nữa".
Không ngờ một người chồng tình cảm, yêu thương vợ con trong mắt tôi giờ lại hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng, lạnh lùng như vậy. Chồng ngoại tình, còn thách thức ly hôn, tôi đang băn khoăn không biết là có nên tìm cách giữ chồng hay là cho anh ta được toại nguyện?
Ly hôn không ly thân.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.



