Bị thầy cúng lừa gần nửa tỷ
Giả vờ được thần thánh nhập vào "chỉ đường dẫn lối" giúp gia đình anh T. tìm được kho vàng mà tổ tiên anh này chôn giấu rất lâu đời, ông Doãn lừa của gia đình anh T. gần 500 triệu...
Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng vừa bắt giam ông Cao Thế Doãn (ở thị trấn Ninh Giang, Hải Dương) về hành vi lừa đảo khi ông này vừa lò dò về nhà sau nhiều tháng lẩn trốn.
Với nghề thầy cúng, ông Doãn đi khắp nơi cúng bái, tìm mộ... Sau một lần tìm mộ cho gia đình anh Nguyễn Xuân T. (ở phường Hùng Vương, Hải Phòng), ông Doãn thấy gia cảnh anh T. khá giả và đặc biệt tin tưởng tài năng của ông. Thế là ông Doãn lên kế hoạch lừa đảo anh T.
Trong một lần tổ chức cúng bái ở nhà anh T., ông Doãn giả vờ thần thánh nhập vào và chỉ ra khoảng sân rộng phán dưới đó là kho vàng mà tổ tiên anh T. chôn giấu rất lâu đời rồi. Tin lời thầy Doãn, gia đình anh T. rắm rắp nghe theo với hi vọng tìm được cả kho vàng.
Trúng kế, chỉ trong vài tháng, thầy Doãn bịa chuyện cúng bái thần linh phù trợ mới đào được vàng đã bị yểm để lấy của gia đình T. tổng cộng 427 triệu đồng. Lừa được tiền, thầy Doãn biệt tích...
Sau nhiều cuộc tìm kiếm thầy Doãn không thành, anh T. biết mình bị lừa đành tố cáo với cơ quan công an. Tại cơ quan công an, thầy cúng Cao Thế Doãn khai nhận hành vi lừa đảo của mình.
Theo Lam Khê
Tiền Phong