Bị trêu, lấy dao đâm chết người
Bị chọc “quê” khi té xe, Trần Thanh Tâm đã lấy dao đâm chết anh Nhân và đâm bị thương một người khác.
Sáng 26/5, Tòa Tối cao TP HCM, xét xử vụ án “Giết người” đối với Trần Thanh Tâm (36 tuổi, ngụ quận 2). Tòa tuyên án bị cáo Trần Thanh Tâm mức hình phạt cao nhất: tử hình.
Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 25/12/2009, Trần Thanh Tâm điều khiển xe máy về nhà, khi đến trước quán cà phê Cao Nguyên, trên đường Cửu Long, quận 10 thì bị té xe. Lúc này Trần Nghĩa Nhân cùng các bạn đang ngồi nhậu gần đó, thấy Tâm bị té xe thì nhìn cười.
Tâm dựng xe đi đến bàn nhậu thì nhóm của Nhân có những lời lẽ thiếu tế nhị làm cho Tâm tức giận.
Sau đó Tâm tiếp tục chạy về, trên đường Tâm nhặt được một con dao giấu vào người rồi về nhà nhờ bạn chở đến chỗ nhóm Nhân đang nhậu.
Khi đến nơi, Tâm lao vào đâm bị thương một người khác, người này bỏ trốn, Tâm quay sang đâm nhiều nhát vào người anh Nhân.
Tâm thấy một chiếc xe dựng gần đó, thì cắt đứt dây xăng, rồi lấy bật lửa đốt cháy xe. Anh Nhân được mọi người đưa đi cấp cứu và hai ngày sau đó thì tử vong