2 nữ sinh bị cuốn trôi trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn
Xã hộiTrở về Ký túc xá đại học Quốc gia TP HCM trong cơn mưa mịt mùng chiều 8/7, 2 sinh viên khi đi đến cây cầu bắc qua con suối đã bị dòng nước lớn cuốn phăng.
Sáng ngày 11/7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử một băng cướp của, giết người táo tợn trên quốc lộ 19, gây bức xúc và căm phẫn cho người đi đường.
Trở về Ký túc xá đại học Quốc gia TP HCM trong cơn mưa mịt mùng chiều 8/7, 2 sinh viên khi đi đến cây cầu bắc qua con suối đã bị dòng nước lớn cuốn phăng.
Tử thi được xác định là chị Hồ Thị Bích Nga, 20 tuổi, ở thôn Thạnh Danh, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Chị Nga đang mang thai khoảng 4 tháng, chết vào khoảng 3 ngày trước.
Ngày 7/7, ông Đỗ Thành Nam 42 tuổi, sống ở TP Nha Trang, Khánh Hòa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, tụt huyết áp sau khi bị bọ xít hút máu người cắn.
GiadinhNet – Mặc dù tòa nhà Novotel Đà Nẵng cao 37 tầng đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhưng lương của công nhân thi công công trình vẫn bị đơn vị thi công “chây ì” trả nợ.
GiadinhNet - Nhà thơ, thầy thuốc dân gian Võ Thái Sơn (SN 1954, TP.HCM) vẫn được nhiều người thán phục bởi tài làm thơ độc đáo của mình.
Các loại bánh Huế, mì Quảng, cơm hến hay bún cá... là những món ăn ngon mà du khách không thể bỏ qua khi đến miền Trung.
Biết mật khẩu vào Facebook của người yêu cũ, Tĩnh đưa ảnh nude của cô này lên trang. Khi bức hình được gỡ xuống, anh ta tiếp tục tạo trang mới để đăng ảnh.
Khi đang ngồi rửa chén (bát) bên giếng nước sau nhà, chị Nguyễn Thị Ánh Lan (SN 1988 ở xã Mỹ Quang, Phù Mỹ) bị anh rể là Nguyễn Văn Lào dùng dao đâm từ phía sau.
Sống và theo đuổi nghệ thuật từ cái thời đồng lương không đủ nuôi một người nghệ sĩ… Đến bây giờ chị cảm giác nghệ thuật đã bù đắp được gì cho mình ?
Qui đưa T. vào nhà, đóng tất cả các cửa lại rồi thực hiện hành vi đồi bại. Vì T. lúc này đã say rượu nên không hề có phản ứng gì, mãi cho đến khi hàng xóm phát hiện, tri hô.
Từ thiếu nữ ngây thơ, trong sáng bị sập bẫy, ê chề với nỗi đau câm nín, những tưởng cuộc trở về của Tanh là sự may mắn...Thế nhưng, không chỉ sa ngã vào con đường tội lỗi mà còn gây nỗi đau tột cùng cho nhiều gia đình khác.
Bán bánh cam dạo tại Sài Gòn, cô bé Trung (15 tuổi, quê Bình Định) có thu nhập tới 300.000 đồng/ngày. Với những anh chị khỏe bê được rổ bánh cam nặng hơn, số tiền có thể lên tới 900.000 đồng.
Người cha chết trong một tai nạn tàu hỏa khi đang trên đường đi thăm con trai ở tù. Hơn 10 năm sau, đứa con ra tù, ấm ức vì việc chia nhà đã ra tay đánh mẹ đến chết.
GiadinhNet - Dù đã có chồng và hai con nhưng Lãnh lại lén lút quan hệ với một “chàng trai Bình Định” như hình với bóng.
Không hề có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng được một người bạn rủ đi đánh ghen giúp, Nguyễn Thị Thanh Tùng (1991, ở thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, Bình Định) đánh nạn nhân gây thương tật 15%.
Từ khi người yêu đi lấy chồng, Huỳnh Tấn Duy ( 1994 ở xã Cát Minh, Phù Cát, Bình Định) đâm ra thù hằn cả hai vợ chồng bạn gái cũ.