Bố chồng cũ hứa để lại hết tài sản nếu quay về, tôi từ chối rồi bật khóc khi ông tiết lộ một điều
GĐXH - Bố chồng cũ bất ngờ đến gặp, tôi bật khóc trước sự thật mà ông tiết lộ lý do thật sự vì sao con trai mình muốn ly hôn.
Chồng hào hứng nhận con nuôi, tôi suýt ngất khi phát hiện ra thân phận thật sự của đứa bé anh ta đưa vềTôi bước vào hôn nhân khi mà mọi thứ đến như mơ, tôi đã kết hôn với người đàn ông đẹp trai, lãng mạn và rất biết kiếm tiền. Một mối tình ngọt ngào kéo dài một năm rưỡi rồi mới tiến đến lễ thành hôn hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi hồi mới cưới luôn có ý nghĩ không thể nào tưởng tượng được mình lại tốt số đến như vậy.
Không phải riêng tôi, bất kỳ ai quen biết hay là người thân của tôi cũng đều tấm tắc khen ngợi như vậy. Nhìn bạn bè, người thân, cũng có một số người cưới xong sống không hạnh phúc, hay cãi nhau, thậm chí không ít cặp ly hôn, tôi càng thêm quý trọng gia đình mình. Tôi chỉ mong cuộc sống của mình sẽ mãi êm đềm, hạnh phúc bên nhau.
Nhưng rồi một ngày, mọi thứ đang tốt đẹp, bỗng gặp bão tố, cũng chính vì sự đổi thay của chồng. Chính anh ta dẫn về một người phụ nữ lạ mặt, trẻ trung, xinh đẹp và rất sành điệu… Chồng tôi không ngần ngại nói thẳng đó chính là người mà anh ta đang yêu đương, hai người họ có mối quan hệ lén lút cũng đã được gần nửa năm.
Tôi cũng không tin vào lời chồng đâu, nhưng ngay sau câu nói của người phụ nữ xinh đẹp đó tôi lại muốn buông tay. Cô ta tuyên bố: "Trước sau gì hai chúng tôi cũng sống với nhau, nên chị ly hôn sớm ngày ngào thì tốt ngày đó vì sẽ được chia nhiều tài sản. Chị yên tâm, chồng chị sẽ không tranh giành con với chị đâu".

Cảm thấy có lỗi khi đã để xảy ra ly hôn qua tiết lộ sự thật nguyên nhân của bố chồng. Ảnh minh họa
Cô ta chắc cũng phải giàu có lắm, lại xinh đẹp nữa, đúng là một cú sốc lớn cho tôi. Bao ý định chửi bới, ghen tuông lúc đó trong tôi sớm bị dập tắt bởi dẫu thế nào tôi cũng là người thua thiệt. Khi mà chồng đã nỡ dứt tình, tôi có níu kéo hay làm bất cứ điều gì cũng chỉ thêm tổn thương.
Tôi ly hôn, đến nay cũng đã được 4 năm. Cuộc sống của tôi giờ đây khá ổn định, thoải mái. Rời khỏi nhà chồng, hai mẹ con sống ở một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Ngày tôi thu xếp đồ đạc ra đi, bố mẹ chồng tôi thản nhiên, ông bà cũng là tác nhân để tôi sớm ly hôn. Trong lúc còn do dự, chính bố chồng đã khuyên tôi nên ly hôn để nuôi con cho thật tốt…
Bây giờ, khi ông ấy đường đột ghé thăm, muốn cho hai mẹ con tôi số tiền lớn và lại khuyên quay về tái hợp với chồng. Dù bố chồng đưa ra số tiền lớn, hứa hẹn sau này sẽ để lại tài sản cho hai mẹ con nhưng tôi dứt khoát từ chối, tôi không muốn bước chân về nhà chồng nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ đâu có túng thiếu, không đến mức phải quay về nơi mình từng đau khổ.
Trước sự quả quyết của tôi, bố chồng cũ đành phải nói thật lý do: "Bố biết là bố mẹ hồi đó có khó tính, khắt khe với con nhưng chưa bao giờ ghét bỏ hay hắt hủi. Chồng con cũng vì bất đắc dĩ nên mới tìm cách để vợ ly hôn. Hồi đó, con trai của bố nghe theo bạn xấu mà vướng vào cờ bạc, nợ nần số tiền lớn... Nó tìm cách ly hôn để con đỡ phải đau khổ, chứ không có phụ nữ khác. Sau đó, cố gắng làm ăn thật tốt để trả hết nợ nần. Định tìm đến con, mà giờ lại phát hiện ra bệnh nặng, chưa biết được sống được bao lâu".
Nghe xong lời bộc bạch của bố chồng cũ, tôi bật khóc trước sự thật của quá khứ, hối hận vì đã chia tay mà chưa rõ mọi chuyện. Hồi đó, tôi đã không tin nhưng đành chấp nhận bởi sự xuất hiện của người phụ nữ anh ta đưa về. Bây giờ, khi đã biết được lý do dẫn đến ly hôn, tôi lại thấy hối hận vì mình đã không tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Tôi có nên vì con, vì tình nghĩa vợ chồng một thời để quay lại với chồng cũ hay không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Đóng nhiều tiền vẫn bị cho ăn uống đạm bạc, con dâu theo dõi mẹ chồng đi chợ rồi bật khóc với hình ảnh trước mắtTuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 10 giờ trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 2 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'
Tâm sự - 3 ngày trướcThấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sựGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.

