Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố chồng và mẹ đẻ lén yêu nhau, con dâu sốc nặng không biết phải xử trí ra sao

Thứ ba, 15:19 14/12/2021 | Tâm sự

GiadinhNet - Bố chồng và mẹ đẻ tôi nảy sinh tình cảm, vợ chồng tôi không biết phải khuyên nhủ ra sao.

Con dâu đi siêu thị tình cờ phát hiện ra bí mật động trời của bố chồngCon dâu đi siêu thị tình cờ phát hiện ra bí mật động trời của bố chồng

GiadinhNet - Bố chồng tôi rất chăm chỉ đi siêu thị, cho đến một ngày tôi cảm thấy sốc khi biết được lý do là gì.

Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi rất yêu thương vợ con, chịu khó trong công việc công ty và giúp đỡ vợ làm việc nhà. Hai đứa con của chúng tôi cũng rất ngoan, nghe lời cha mẹ và chịu khó học tập.

Mẹ chồng tôi không may qua đời từ khi chúng tôi còn chưa quen biết nhau. Nên từ khi cưới đến nay, tôi sống ở nhà chồng. Bố chồng tôi là người cũng khá nghiêm túc, ban đầu tôi thấy có vẻ khó gần, ít nói. Nhưng thực ra bố chồng tôi sống cởi mở và tình cảm lắm.

Tôi không còn mẹ chồng nhưng bù lại bố chồng tôi hết mực yêu thương con cháu. Bố chồng tôi đã nghỉ hưu nên không nề hà chuyện đi chợ, nấu nướng mỗi khi tôi bận việc. Trong nhà, sướng nhất là hai đứa nhỏ, được ông cưng chiều hết mức. Tụi nhỏ cũng rất bám ông, cả ngày chơi với ông không biết chán. Thậm chí việc đưa đón con đi học, ông nội cũng tranh phần đảm nhiệm.

Trong thâm tâm, tôi rất quý trọng bố chồng, coi ông như là bố đẻ của mình. Thế nhưng, gần đây tôi lại đang khá đau đầu về chuyện tình cảm của bố chồng. Giữa bố chồng và mẹ đẻ của tôi nảy sinh tình cảm tự bao giờ, đến lúc tôi biết chuyện cũng là lúc giữa hai người đã thực sự yêu thương nhau.

Bố chồng và mẹ đẻ có tình cảm, con dâu sốc nặng không biết phải xử trí ra sao - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ đẻ tôi chỉ cách nhà chồng tôi 10km nên cũng hay tới nhà thăm tôi và các cháu, những lúc như vậy bà và bố chồng tôi có dịp ngồi hàn huyên, tâm sự đủ thứ chuyện ngày xưa, rồi các con, các cháu… Mẹ đẻ tôi kém bố chồng tôi 6 tuổi, nhưng hai người khá hợp nhau, cứ mỗi lần tới chơi là rôm rả lắm.

Có những hôm con bị ốm, mẹ tôi không yên tâm liền sang ở lại chăm cháu cả tuần vì vợ chồng tôi bận việc. Hai ông bà gặp nhau là rủ nhau dậy sớm cùng đi tập thể dục, còn tranh thủ đi chợ nữa…

Dạo này, mẹ tôi ghé qua chơi nhiều hơn so với trước. Còn bố chồng tôi cũng hay hỏi han tôi về mẹ tôi, dù hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Một lần ghé qua đưa cho mẹ ít hoa quả, tôi buột miệng trêu mẹ: "Dạo này mẹ hay sang chỗ khu con chơi, rồi đi thể dục công viên nữa. Hay là đang tình ý với bác nào à?".

Mẹ tôi có chút ngại ngùng rồi trả lời: "Thực ra, mẹ và bố chồng con yêu nhau cũng đã được một thời gian rồi. Liệu chuyện này có phiền các con không. Mẹ và ông ấy có đến với nhau được không con?".

Tôi nghe mẹ nói mà cảm thấy bất ngờ, mặc dù đúng là gần đây hai ông bà cũng hay liên lạc, gặp gỡ và đi chơi với nhau. Nhưng tôi chỉ nghĩ là tâm đầu ý hợp, là thông gia của nhau thôi… Lúc đó, tôi chỉ nói với mẹ là ông bà có thể làm bạn tri kỷ, còn đến với nhau thì thấy có gì đó không ổn chứ tôi không dám ngăn cản.

Bố chồng tôi dù có tuổi rồi, nhưng vẫn có thể cưới vợ. Nhưng mẹ đẻ tôi dù đã có khoảng thời gian sống ly thân 15 năm với bố đẻ tôi, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Giờ đây, nếu đến với bố chồng tôi cũng đồng nghĩa với việc phải ly hôn bố đẻ tôi, việc này cũng rất rắc rối.

Tôi chưa nói cho bố đẻ biết về chuyện này, cũng chưa đưa ra lời khuyên gì cho cả hai vì cảm thấy rất khó xử, không biết nên nói thế nào. Nếu hai người đến với nhau, cũng sẽ bị đàm tếu là ông bà thông gia lén lút với nhau rồi mới lấy nhau.

Thực sự tôi chỉ muốn giữa hai người là bạn tri kỷ, tình cảm cứ giữ trong lòng để không vượt quá giới hạn. Bây giờ, tôi phải làm gì khi gặp tình huống khó xử này?

(thanhngoc... @gmail.com)

Chồng khinh miệt khi thấy vợ 'ăn bám' đưa đơn ly hôn, nhìn thứ vợ bỏ lại trên bàn anh liền cứng họngChồng khinh miệt khi thấy vợ "ăn bám" đưa đơn ly hôn, nhìn thứ vợ bỏ lại trên bàn anh liền cứng họng

GiadinhNet – Tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân sau 10 năm chung sống. Anh tỏ thái độ khinh miệt vì nói người vợ “ăn bám” như tôi nếu rời xa anh chẳng sống được. Khi thấy mảnh giấy tôi để lại, anh ta bất ngờ, cứng họng.

Điền Tâm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 4 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 8 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 12 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top