Được cho tiền tỷ mua nhà ở riêng, con dâu đùng đùng muốn ly hôn khi biết điều kiện của mẹ chồng đưa ra
GiadinhNet - Tôi không ngờ mẹ chồng và chồng tôi lại tính toán, đề phòng tôi đến thế.
Tôi năm nay 35 tuổi, lúc mới kết hôn cách đây 10 năm tôi đã về nhà chồng ở. Trong suốt thời gian đó, tôi luôn đảm nhiệm tốt vai trò của người vợ, người mẹ và là người con dâu chu đáo, chăm chỉ. Bố mẹ chồng tôi rất hài lòng về con dâu, ông bà mong muốn vợ chồng chúng tôi ở lại càng lâu càng tốt để gia đình quây quần.
Sống nơi nhà chồng, dù được nhà chồng quan tâm, tạo điều kiện rất nhiều, song dù sao gia đình với 3 thế hệ, khoảng cách tuổi tác, suy nghĩ giữa các thế hệ cũng khiến tôi gò bó. Mong muốn được ra ngoài ở riêng, có điều kiện chăm sóc và dạy dỗ con học đã được vợ chồng tôi nghĩ đến từ lâu. Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại không muốn vợ chồng tôi ra ở riêng.
Cách đây 6 tháng, bố mẹ chồng tôi bỗng dưng đổi ý, lại muốn chúng tôi ra ở riêng nên tìm mua một căn nhà ở cách nhà bố mẹ chồng khoảng 1,5km, tiện cho việc chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Tôi cũng thấy phương án này hợp lý nên đồng tình với bố mẹ chồng.

Ảnh minh họa
Bố mẹ chồng tôi cho 1,5 tỷ, chúng tôi có 1 tỷ đồng. Sau khi mua nhà, xây sửa, mua sắm đồ nội thất, trị giá căn hộ là gần 3 tỷ đồng. Số tiền 500 triệu còn lại do bố mẹ đẻ tôi cho và vợ chồng tôi vay mượn thêm. Đúng là lần đầu có được ngôi nhà riêng có khác, vợ chồng tôi chăm rất kỹ.
Chúng tôi háo hức về căn nhà mới lắm, ngày nào đi làm về tôi cũng đón con ghé thăm ngôi nhà mới. Tụi nhỏ cũng thích lắm, mong từng ngày để dọn về nhà mới. Thế nhưng, niềm vui đó chẳng bao lâu bởi ngay trước hôm dọn về nhà mới, mẹ chồng tôi có bàn bạc và đưa ra điều kiện với vợ chồng tôi.
Lúc có vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi nghiêm túc nêu điều kiện:"Mai là dọn về nhà mới rồi, bố mẹ chỉ bàn giao nhà cho các con với một điều kiện. Do nhà là tiền phần lớn của bố mẹ, nên được toàn quyền quyết định nhà này. Mẹ sẽ chỉ cho con trai đứng tên nhà và con dâu sẽ phải ký giấy từ chối tài sản".
Tôi có phần bất ngờ, còn chồng tôi nịnh vợ: "Chỉ là thủ tục thôi mà. Vợ cứ ký giấy đó cho bố mẹ yên tâm. Chúng mình ở với nhau cả đời, sau này cũng cho con cái thôi, ai đứng tên mà được".
Thấy tôi băn khoăn, mẹ chồng tôi mắng: "Nếu không đồng ý thì đừng chuyển đến đó. Nhà đó tôi mua, xây sửa trên đất nhà tôi, nếu chị không đồng ý thì chờ tôi gom tiền hoặc bán đi rồi hoàn lại tiền cô đã đưa. Có vài trăm triệu bố mẹ đẻ cho mà được ở cái nhà mấy tỷ, giờ bày đặt tính toán thiệt hơn".
Từ hôm đó đến giờ, chúng tôi vẫn chưa dọn về nhà mới ở. Tôi vẫn còn bị sốc trước lời đề nghị của mẹ chồng và chồng tôi cũng hưởng ứng với việc làm mà theo tôi mẹ chồng tôi đã không coi trọng tôi. Họ lo sợ rằng ly hôn sẽ phải chia nhà cho tôi, nên mới bày ra điều kiện oái oăm như thế.
Tôi rất muốn ra ở riêng vào lúc này, nhưng điều kiện của mẹ chồng đặt ra thật vô lý. Tôi cũng đã nói với mẹ chồng và chồng rằng sau này nếu như có ly hôn sẽ thống nhất tài sản thừa kế hết cho các con, lúc đó tôi sẽ ra đi tay trắng. Vậy mà mẹ chồng và chồng tôi không chịu. Hàng ngày mẹ chồng và chồng tôi vẫn thúc ép, gây sự để tôi phải chấp thuận điều kiện họ đưa ra.
Quá mệt mỏi, tôi không muốn ở nhà chồng cũng như nhà mới nữa. Tôi chỉ muốn ly hôn ngay vì chồng và mẹ chồng đã không tôn trọng tôi. Bây giờ tôi phải làm gì trước điều kiện quá quắt của mẹ chồng?
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 7 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 17 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

