Bố mẹ chồng tuyên bố cho cháu bé hàng xóm 2 tỷ, con dâu ngã ngửa khi biết thân phận thật sự của đứa bé
GĐXH - Tôi bất ngờ khi bố mẹ chồng hào phóng cho cháu bé hàng xóm, nhưng lại thất vọng khi biết rõ đứa bé là ai.
Tôi lấy chồng cách đây 9 năm, hôn nhân của tôi tương đối tròn trịa, không có bất cứ điều gì phải băn khoăn, lo nghĩ. Nhà chồng tôi thuộc dân làm ăn có tiếng trong vùng, điều kiện kinh tế khá giả, có nhiều đất cát. Vậy nên vừa kết hôn xong là vợ chồng tôi đã có nhà riêng rộng rãi, hiện đại. Sự khởi đầu như mơ khiến tôi tin vào một tương lai gia đình hạnh phúc.
Mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng cũng rất tốt, ông bà tỏ ra quý mến con dâu và các cháu nội. Vào dịp cuối tuần tôi hay đưa các con về nhà ông bà nội chơi, ông bà quý cháu nên đón tiếp rất niềm nở. Không phải sống cảnh làm dâu nên mỗi lần về nhà chồng là tôi không bị áp lực gì cả. Có chút vất vả là vào bếp nấu ăn, rửa bát, cũng không có gì đáng kể lắm.
Bố mẹ chồng tôi có tiền nên cũng hay cho các cháu tiền, có lúc đưa cho tôi cả trăm triệu để tôi đăng ký các khóa học ngoại ngữ cho con. Ai cũng bảo tôi số sướng, quả nhiên cũng rất đúng bởi chồng tôi làm ăn giỏi, gia đình nhà chồng tiềm lực kinh tế vững chắc. Từ ngày lấy chồng tới nay tôi chưa bao giờ phải bận tâm tới chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu không chút đắn đo.
Vừa rồi gia đình nhà chồng tôi có giỗ, bố chồng mời đông đủ họ hàng tới dự. Trong lúc cao hứng, ông phát biểu trước mặt cả nhà về mong muốn của mình khi tuổi già, sức yếu, muốn lo trước cho các con cháu. Bố chồng tôi tuyên bố cho vợ chồng tôi đất, cho các con khác đất, nhà. Việc này với tôi không có gì làm lạ, bởi bố mẹ chồng cũng đã từng chia sẻ với các con.

Lời tuyên bố của bố mẹ chồng với đứa bé hàng xóm khiến con dâu sốc nặng. Ảnh minh họa
Điều khiến tôi bất ngờ là cả bố chồng và mẹ chồng đều muốn dành ra khoản tiền 2 tỷ đồng để cho cháu bé hàng xóm. Đó là bé trai 11 tuổi, cách nhà bố mẹ chồng tôi vài trăm mét. Hiện đứa bé đang sống với ông bà ngoại, mẹ đi làm ăn xa, còn bố đứa bé là ai thì tôi cũng không thấy ai nhắc tới. Chỉ biết là bố mẹ chồng tôi rất quý mến đứa bé, thường xuyên cho tiền, quà có giá trị.
Bố mẹ chồng tôi có tiền, hào phóng và làm việc tốt như vậy phải làm điều đáng mừng. Nhưng tôi cứ thấy lạ và có điều gì đó không thực sự bình thường. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, trong lúc tôi dọn dẹp và rửa bát có nghe lỏm được bố chồng tôi nói với ông ngoại đứa bé: "Dù không thể làm thông gia, nhưng đứa bé lại là cháu đích tôn của cả dòng họ nhà tôi nên tôi phải có trách nhiệm. Ông yên tâm, tôi sẽ lo cho nó sau này có cuộc sống đầy đủ, ăn học đàng hoàng".
Chồng tôi là con trai trưởng, nghĩa là như lời bố chồng tôi nói thì đích thị đứa bé hàng xóm kia là con trai của chồng tôi rồi. Nghe xong tôi rất sốc, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Biết là thân phận đứa bé kia có liên quan tới chồng mình, nên tôi sau đó đã cố gắng tìm hiểu thêm thì mới rõ đó chính là con trai của chồng tôi.
Hồi đó, chồng tôi có yêu một chị hàng xóm, mối tình này dù không lâu nhưng chị kia đã mang thai. Bố mẹ chồng dứt khoát không cho làm đám cưới vì cho rằng gia cảnh nhà chị đó không tương xứng. Người yêu của con trai học hành không đến nơi đến chốn, phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình có thêm thu nhập. Dù không cho cưới nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi đứa bé.
Tôi rất buồn và khó xử, chồng đã giấu kín vợ chuyện có con riêng. Anh ấy đã thiếu tin tưởng, tôn trọng tôi, đã là vợ chồng từng đó năm nhưng không tiết lộ sự thật. Tôi lo sợ rằng vẫn còn nhiều chuyện bí mất nữa của chồng mà tôi chưa biết nên rất hoang mang. Tôi phải làm gì khi biết chồng có con riêng? Tôi rất sợ chồng mình sau này chỉ vì yêu quý con trai bên ngoài mà phân biệt đối xử với các con chung với tôi.
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm
Tâm sự - 13 giờ trướcEm gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.
Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá
Tâm sự - 1 ngày trướcSau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
Tâm sự - 1 ngày trướcCưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.




