Bố mẹ Kim Dung khóc đỏ mắt khi con gái lấy chồng Mỹ
'Mẹ nghẹn ngào qua những cuộc điện thoại tôi gọi về còn bố buồn và thương con gái phải tạm dừng sự nghiệp khi lấy chồng xa xứ'.
Bất ngờ trở lại showbiz sau ba năm vắng bóng, người mẫu Kim Dung hiện đã lập gia đình với ông xã là doanh nhân Việt kiều. Chồng Dung 39 tuổi, quản lý công ty riêng tại California và được vợ nhận xét lãng mạn tới mức "sến sẩm". Sau lễ đính hôn hồi tháng 6/2016, Dung tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ, ổn định cuộc sống mới với lịch sinh hoạt chủ yếu xoay quanh bếp núc và thỉnh thoảng theo chồng đi làm. Người đẹp tiết lộ từng mất thời gian dài làm quen nhịp sống tại đây, còn bố mẹ cô lo lắng đến căng thẳng khi con gái theo chồng về làm dâu xứ lạ.

- Kết hôn và định cư ở Mỹ, lý do nào khiến chị trở về Việt Nam vào thời điểm này?
- Thực ra tôi vẫn đi, về giữa Mỹ và Việt Nam để thăm gia đình vì bố mẹ, các em tôi vẫn sống ở đây. Dịp này, công ty chồng tôi mở chi nhánh tại TP HCM nên chúng tôi về thường xuyên hơn.
Chồng tôi vốn không thích môi trường showbiz. Anh ấy thậm chí không muốn tôi đóng phim vì sợ chuyện "phim giả, tình thật". Trong thời gian bên nhau, tôi giải thích rất nhiều cho anh rằng làng giải trí không như anh nghĩ và rất may dần dần ông xã cũng hiểu ra. Lúc mới cưới, tôi quyết định tạm ngừng công việc để tập trung hỗ trợ anh và lo cho gia đình, còn bây giờ khi mọi thứ đã ổn hơn, anh đồng ý cho tôi về Việt Nam để quay lại sàn diễn.
- Cuộc sống của chị ra sao trong ba năm qua?
- Hôn nhân của tôi rất thoải mái. Cuộc sống của cô dâu Việt trên đất Mỹ cũng thú vị vô cùng.
Buổi sáng chúng tôi cùng thức dậy, ăn nhẹ rồi đi làm. Tôi theo chồng đến công ty để phụ anh những việc vặt. Buổi chiều khi về nhà, tôi nấu nướng để hai vợ chồng cùng dùng bữa. Anh rất thích các món tôi nấu, đặc biệt là chè và ốc Sài Gòn.
Tôi thấy may mắn vì biết nấu ăn bởi phụ nữ Việt lấy chồng Mỹ nếu không thể vào bếp thì khổ lắm. Muốn ăn hàng phải đi xa, thèm món quê hương cũng không có vì nơi tôi sống ít người Việt. Tôi siêng đổi món còn chồng thích thưởng thức nên rất vui. Tôi có thể làm đồ Tây, Hàn, Thái... bên cạnh các món Việt truyền thống.
Buổi tối sau giờ cơm, chúng tôi ngồi bên nhau xem phim, còn cuối tuần ra ngoài ăn uống. Chồng tôi thuộc tuýp lãng mạn, thậm chí hơi "sến". Anh thường bất ngờ tặng hoa vợ chẳng nhân dịp gì hoặc mỗi lần tôi giận sẽ trải cánh hồng từ cửa vào tới tận phòng ngủ để làm lành.
- Có vẻ chị chẳng gặp bất cứ khó khăn nào khi hòa nhập lối sống Mỹ?
- Thực ra cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn và chuyển sang Mỹ sinh sống dù trước đó đã tập làm quen bằng cách thường xuyên qua đây du lịch.
Hàng ngày vì không được làm những công việc quen thuộc như biểu diễn, quay phim, đi sự kiện... nên tôi buồn lắm. Tôi cũng chẳng có bạn bè ở Mỹ để chia sẻ nên mỗi khi chán nản, tôi chỉ biết tâm sự với chồng. Một thời gian dài tôi hay khóc vì nhớ gia đình và thèm cuộc sống nhiều màu sắc trước đây. Nhưng tất cả như thử thách buộc phải vượt qua và tôi đã làm được.
Tôi quyết định đến phụ việc trong công ty của chồng. Ở đó ai cũng làm việc tất bật từ sáng đến tối nên tôi theo nếp đó và dần không còn thời gian để buồn. Chồng tôi rất tâm lý, luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi vợ và thỉnh thoảng cho tôi về Việt Nam thăm gia đình. Khoảng một năm, cuộc sống của tôi vào guồng nhờ thay đổi rất nhiều để làm quen với nhịp sống ở Mỹ.
Tuy vậy, ba năm trôi qua vẫn không khiến tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và môi trường nghệ thuật trước đây...

- Trước đó, chị có dự đoán được những khó khăn bản thân sẽ phải trải qua khi quyết định lấy chồng Mỹ?
- Tôi gặp Andy, chồng tôi, năm 2013 trong chuyến lưu diễn Mỹ. Khi ấy vì cách xa nhau nên ít cơ hội gặp gỡ, chỉ thỉnh thoảng tôi sang biểu diễn thì anh mua vé đến xem. Đến năm 2015, chúng tôi chính thức yêu nhau và trải qua hơn một năm yêu xa. Vì lịch trình bận rộn nên dù Andy đã cố gắng về Việt Nam, tôi vẫn chỉ có thể dành hai giờ đi ăn cùng anh sau buổi biểu diễn. Để duy trì mối quan hệ, tôi tranh thủ cùng anh đi du lịch nhiều nơi hoặc Andy đi công tác ở đâu thì tôi sẽ bay qua đó. Đến tháng 6/2016, anh ngỏ lời cầu hôn vì muốn cả hai về một nhà.
Khi đó vì quá hạnh phúc và bất ngờ nên thú thực, tôi không suy nghĩ được nhiều, còn ba mẹ thì vô cùng lo lắng. Nhà có hai cô con gái, tôi là cả, nên gia đình không muốn cho ra nước ngoài định cư. Lúc nghe tin con gái sang Mỹ lấy chồng, mẹ tôi khóc quá trời. Bà sợ tôi xa nhà không được ai lo cho, khi khó khăn hay buồn bã không biết chỗ nào bấu víu. Ba thì nhắc tôi suy nghĩ kỹ vì tiếc cho sự nghiệp người mẫu đang nở rộ phải bỏ dở. Cả gia đình đều tự hào khi con gái có công việc được mọi người quan tâm và yêu mến.
- Chị làm gì để xoa dịu những trăn trở của gia đình?
- Tôi gọi điện về thường xuyên, bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Mẹ tôi khóc qua từng cuộc điện thoại, thậm chí cả dịp Tết vừa rồi. Vì chưa thể mời ba mẹ sang Mỹ nên tôi thu xếp về thăm hoặc đưa ông bà đi du lịch các nước khác. Những lần về Việt Nam, tôi đều nói ông xã ngủ một mình để tôi ngủ cùng mẹ và ôm bà thật chặt.
Mẹ tôi thương con nên lo lắng chứ thực ra vẫn ủng hộ tôi theo đuổi tình yêu. Bà bảo tôi sống sao cho hạnh phúc, đừng chia ly để cha mẹ đau lòng. Qua những cuộc trò chuyện, mẹ dạy tôi cách chăm sóc gia đình, cách đối xử với gia đình chồng. Tuy ở xa nhưng nhờ trao đổi thông tin mỗi ngày nên ba mẹ cũng phần nào yên tâm về tôi.
- Chị áp dụng lời mẹ dạy thế nào trong việc đối xử với gia đình chồng?
- Ba chồng tôi mất rồi, chỉ còn mẹ chồng hiện sống riêng. Tôi không phải làm dâu lại may mắn được mẹ chồng thương yêu và giúp đỡ. Mẹ chồng tôi lớn tuổi, hiền hòa nên tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc chăm sóc mẹ. Tôi nhớ lời mẹ đẻ dặn nên dành cho mẹ chồng tình yêu thương và kính trọng như ruột thịt nên mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt đẹp.
- Vậy còn chuyện con cái?
- Vợ chồng tôi thích có ít nhất ba bé nhưng hiện tại ưu tiên sự nghiệp vì công việc của tôi đòi hỏi ngoại hình, sức khỏe và thời gian. Tuy nhiên con cái là lộc trời ban, chúng tôi thuận theo tự nhiên và chừng nào có đủ ba em bé, tôi sẽ công bố với khán giả một thể.

Kim Dung từng là vedette được yêu thích của làng mẫu Việt, cùng thời Ngọc Quyên, Trang Trần... Cô từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2009, sau đó vào Top 15 cuộc thi Siêu mẫu thế giới. Không chỉ nổi tiếng với vai trò người mẫu, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất trong phim Tình trở lại, Những bông hoa lưu lạc, Hồ sơ đen.
Theo Ngôi sao

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'
Giải trí - 24 phút trướcGĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...

Mỹ nhân quê Tây Ninh mặc áo blouse trắng tới casting Miss Grand Vietnam
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Lily Chen - mỹ nhân quê Tây Ninh khi tham dự Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025) đã mang đến một sự mới lạ và ý nghĩa khi diện trang phục áo blouse trắng.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.

Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Khán giả thích thú với màn kết hợp đặc biệt của NSND Thu Huyền và Thanh Duy trong tiết mục "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" tại Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim".

Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm
Giải tríGĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.