Bắt hụt chồng ngoại tình
Gia đìnhChị nghi ngờ anh có bồ nhí từ lâu nhưng nói với anh thì anh gạt phắt đi: “Vớ vẩn, ai nói với em thế!”.
Vị tỷ phú đã đưa cô bồ nhí đi du hí nước ngoài khiến người vợ rất tức giận. Nhưng sau đó, trước những hành động chuộc lỗi của chồng, người vợ đã "nuốt giận" và làm hòa.
Chị nghi ngờ anh có bồ nhí từ lâu nhưng nói với anh thì anh gạt phắt đi: “Vớ vẩn, ai nói với em thế!”.
Sau vài ngày bơ phờ suy nghĩ, anh chồng vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị lừa cả tình lẫn tiền, cuối cùng anh đã nói lời xin lỗi vợ và phối hợp cùng thám tử tìm hiểu sự thật về người tình.
Đã bốn năm rồi tôi không gặp chị. Trong ký ức của tôi, chị là một phụ nữ mặn mà, duyên dáng dù thật sự chị không có nét nào đẹp: mũi to, môi dầy, da đen, vóc dáng khá thô.
Khi anh ngỏ lời yêu, suýt nữa tôi đã phì cười. Làm sao tin được tình yêu của cậu trai hai mươi tuổi với cô nàng hai mươi lăm tuổi là nghiêm túc. Chưa kể, tôi chỉ là thợ làm thuê trong xưởng giày của mẹ anh.
Trái với những trường hợp trước đó mà thám tử từng chứng kiến, những bà vợ mặt "đằng đằng sát khí", đi cùng một nhóm người sẽ xông vào xử tình địch, thì chị T. đi có một mình, ăn vận và trang điểm khá xinh đẹp, duyên dáng.
Đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình, chị Vân sốc hơn khi biết anh còn mua nhà cho bồ nhí, trong khi hàng tháng căn ke với vợ từng đồng, thoái thác cả việc đóng tiền học cho con.
GiadinhNet - Chuyện ông Dương Chí Dũng Vinalines tham nhũng hàng chục tỉ đồng để mua nhà cho bồ nhí và trận bão lũ càn quét miền Trung có gì đó như tương đồng, dù hai việc xảy ra ở 2 lĩnh vực khác nhau với 2 nguyên nhân khác nhau. Một đằng là thiên tai, một đằng là nhân tai. Nhưng sức tàn phà thì ghê gớm không kém gì nhau.
Dương Chí Dũng ưu ái bồ nhí, bỏ ra 1,6 triệu đô mua 2 căn hộ ở tòa nhà cao cấp của Hà Nội tặng người yêu.
Những cô gái sẵn sàng xả thân để kiếm tiền thì không khi nào dừng lại ở một người và cũng không có cái gọi là chung tình. Ai cho họ lợi nhiều họ sẽ tìm đến.
Bố tôi ngoại tình với người bằng tuổi, có 4 con nhưng đã ly dị. Còn mẹ, vì quá buồn đã 'qua lại' với người kém 9 tuổi, đã có vợ con.
Anh từng bị đuổi khỏi cơ quan vì dụ dỗ và cướp đi cuộc đời trinh trắng của hai chị em 15 và 17 tuổi. Anh còn tiếp tục lên mạng lừa đảo hàng trăm cô gái khác rồi đưa vào khách sạn để thỏa mãn bản năng thấp hèn.
Đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp, câu nói ấy đã thể hiện sự phân chia gần như là mặc định về vai trò của chồng và vợ trong mỗi gia đình. Thế nhưng, cuộc sống muôn màu vẫn chứa nhiều câu chuyện “đổi vai” kì lạ...
Muốn bố tỉnh ngộ để đoàn tụ với gia đình, con gái 18 tuổi cùng mẹ đến nhà nhân tình của bố đánh ghen. Trong lúc giằng co, nhát dao vô tình đã cướp đi tính mạng của cô trước sự bàng hoàng của người trong cuộc.
Tôi thương yêu chồng hết mực, thương anh ra ngoài kiếm tiền trả nợ nên mỗi tháng chỉ dám lấy 4 triệu từ chồng để lo cho gia đình, còn lại để anh lo chuyện lớn. Giờ tôi mới biết chuyện lớn của chồng là nuôi bồ nhí.
Ngày Trung đặt vấn đề yêu tôi, ba tôi trầm ngâm: “Vợ chồng ngang tuổi đã khó vì đàn bà sinh nở, cực nhọc nên mau già lắm; đằng này bây lớn hơn nó cả chục tuổi, coi sao được? Lấy nó về; mươi, mười lăm năm nữa, nó bỏ bây theo con khác trẻ hơn; chừng đó chỉ có nước chổng mông mà khóc thôi con à...”.
Nhiều chị em thấy người khác có chồng giàu, xe đưa xe đón rồi thích thú, cảm thấy ghen tị và so sánh với bản thân mình.