Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố tai nạn qua đời, hai con nhỏ bơ vơ lay lắt sống

Thứ sáu, 11:45 27/09/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Trên đường về quê ngoại thăm con và thắp hương cho vợ, anh Huỳnh Hùng (31 tuổi, trú tại tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã đâm phải đuôi xe tải dẫn đến tử vong. Cái chết của anh Hùng khiến nhiều người bàng hoàng, xót thương bởi hai con nhỏ của anh lâm vào cảnh mồ côi, đang phải sống lay lắt từng ngày vì bệnh tật.

Bố tai nạn qua đời, hai con nhỏ bơ vơ lay lắt sống 1
Bà Trần Thị Nở cùng con của anh Hùng trước nỗi đau mất
người thân. Ảnh: Đ.H
 
Chết thảm sau khi  thắp hương cho vợ

Những ngày qua, người dân ở thị trấn Hà Lam ai cũng xót thương về vụ tai nạn xảy ra tối ngày 24/9 cướp đi mạng sống của anh Hùng, khiến hai đứa con gái bệnh tật của nạn nhân lâm vào cảnh bơ vơ, không cha, không mẹ. Ngồi thẫn thờ ở góc nhà, anh Huỳnh Quy (SN 1976, trú tại tổ 12, thị trấn Hà Lam) vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin em trai tử vong.

Anh Quy nghẹn ngào kể lại: “Tối ngày 24/9, Hùng nói là về bên ngoại thăm con và thắp hương cho vợ. Trên đường về thì xảy ra tai nạn. Nghe tin tôi hoảng loạn chạy ra thì thấy em mình nằm giữa đường, người bê bết máu. Hỏi người dân thì họ nói em tôi đâm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều đang bị cảnh sát giao thông thổi phạt tấp vào lề. Tội cho em tôi, lúc chiều mới mua ít hoa quả, bánh trái lên nhà ngoại thắp hương cho vợ rồi thăm con gái, nhưng đến tối thì tai họa đã xảy ra…”.

Đau xót khi nhận được tin con rể bị tai nạn, bà Trần Thị Nở (66 tuổi, trú tại tổ 14, thôn 3, xã Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, cả buổi tối hôm đó anh Hùng đến thắp hương cho vợ và chơi cùng con gái. Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Hùng phải trở về thị trấn Hà Lam để kịp sáng mai đi làm. Thấy đã muộn, anh Hùng lại đang đau mắt nên phải đeo kính râm, bà Nở đã khuyên con rể ở lại mai về sớm đi làm. Thế nhưng, anh Hùng nhất quyết về và gặp tai nạn. “Hùng về được một lúc, tôi đang cho cháu đi ngủ thì nhận được hung tin. Quá đau xót nhưng già rồi nên tôi không thể ra tới hiện trường để xem con rể mình bị như thế nào. Sau này nghe hàng xóm về kể lại nó chết thảm, đau xót lắm…”, bà Nở nghẹn ngào.
 
Gia cảnh đắng lòng

Bà Trần Thị Nở cho biết, năm 2006, anh Hùng đến xin cưới con gái của bà là chị Trần Thị Nữ (SN 1986) về làm vợ. Do hoàn cảnh gia đình hai bên khó khăn nên sau khi cưới xong hai vợ chồng anh Hùng lúc thì ở nhà ngoại, lúc thì tá túc ở nhà nội để đi làm. Do không có việc làm ổn định, phải làm thuê làm mướn nên cuộc sống hai vợ chồng rất khó khăn.

Năm 2007, vợ chồng anh Hùng sinh đứa con đầu lòng, 3 năm sau sinh thêm đứa thứ hai. Từ khi có hai đứa con, cuộc sống của vợ chồng anh đã khốn khó nay lại càng khó hơn. Hàng ngày vợ chồng anh Hùng gửi con ở nhà bà ngoại, chồng thì đi làm phụ hồ, bốc vác… kiếm tiền, còn chị Nữ thì quanh quẩn ở xã, ai thuê gì làm nấy. Cách đây khoảng hai năm, do bị bệnh nặng, gia đình không có tiền chữa bệnh nên chị Nữ đã mất.

Bà Nở chia sẻ: “Nữ mất để lại hai đứa con còn nhỏ, cả bên nội, ngoại ai cũng thương xót nhưng bên nào cũng nghèo nên không biết làm sao. Hùng thì nó kiếm sống nuôi bản thân đã khó nên cũng không giúp được gì. Buồn hơn, sau đó đứa con đầu của vợ chồng nó cũng bị bệnh hiểm nghèo, gia đình phải gửi vào Trung tâm nuôi trẻ mồ côi ở tận Vũng Tàu. Hiện sức khỏe của cháu đang yếu dần. Khi Hùng bị tai nạn mất đi, chúng tôi không ai dám gọi điện vào Vũng Tàu báo tin cho cháu, sợ cháu đã bị bệnh nặng, lỡ nghe tin bị sốc không sống nổi thì không biết làm sao…”.

Hiện tại, bà Nở sống với vợ chồng người con trai trong căn nhà cấp 4 xập xệ, kinh tế rất khó khăn. Con trai bà không có công ăn việc làm ổn định, làm thuê làm mướn bên ngoài; con dâu chạy chợ bán bánh mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn, không đủ trang trải cho cả gia đình.

Bố mẹ mất, đứa con nhỏ gần 4 tuổi của anh Hùng bây giờ chỉ biết dựa vào bà ngoại. “Trước đây khi chưa xảy ra tai nạn, hàng tuần Hùng có về chơi với con, thỉnh thoảng đưa một ít tiền để tôi mua sữa cho cháu. Bây giờ Hùng mất đi, tôi thì ngày càng già yếu không đủ sức khỏe nuôi cháu, không biết sau này cháu sẽ ra sao. Đến tin bố nó bị tai nạn chết mà tôi cũng chưa nói cho cháu biết, mà có biết thì chắc gì cháu đã hiểu vì đang còn nhỏ quá. Nhìn cháu không có cha, không có mẹ mà lòng tôi quặn thắt…”, bà Nở nói trong nước mắt.

Hiện hoàn cảnh của bà Nở rất khó khăn, các con của anh Hùng còn nhỏ, lại bệnh tật nhưng không thể dựa vào bên nội, bên ngoại. Hơn lúc nào hết, các con của anh Hùng rất cần sự chia sẻ của cộng đồng để bớt đi khó khăn, vượt qua bệnh tật.
 
Như tin đã đưa, khoảng 20h50 ngày 24/9, tại Km 970 950, đoạn qua QL1A, thị trấn Hà Lam, khi tổ tuần tra đội CSGT Công an tỉnh Quảng Nam thổi còi, ra hiệu dừng xe tải mang BKS 76C - 02712 vào lề đường để lập biên bản xử lý thì bất ngờ anh Huỳnh Hùng điều khiển xe máy chạy cùng hướng với xe tải đâm xe mạnh vào đuôi xe tải, tử vong tại chỗ.

Nhiều người dân cho rằng khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CGST không lập biên bản, không đo đạc hiện trường mà cho xe tải trên đi. Hàng trăm người dân đòi giữ nguyên hiện trường, không cho đem thi thể anh Hùng về nhà mai táng. Người dân kéo ra đường khiến cho tuyến đường này bị ách tắc giao thông.  Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi lực lượng CSCĐ, Công an huyện Thăng Bình đến hiện trường giải quyết vụ việc thì người dân mới giải tán.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết,  các chiến sĩ CSGT hôm đó đã làm đúng quy trình nghiệp vụ của mình. Do người dân quá kích động và cho rằng công an cho xe tải đi mà thực chất là đưa xe về đồn để xử lý nên mới xảy ra vụ việc trên.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Trần Thị Nở (trú tại tổ 14, thôn 3, xã Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam). Hoặc qua Báo GĐ&XH, số 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Bạn đọc TK 101010000073601 ủng hộ: 200.000

Đức Hoàng
phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng

MS 1074: Bé gái 9 tuổi ở Thái Nguyên bị vùi lấp dưới mái nhà đổ, rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Dông lốc trong đêm không chỉ làm sập một mái nhà, mà còn đẩy một gia đình nghèo ở xã Cao Minh vào cảnh khốn khó cùng cực. Bé gái 9 tuổi bị thương nặng đang điều trị trong bệnh viện, trong khi phía sau em là những mảnh đời chật vật, cần lắm sự chung tay sẻ chia.

Top