Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà nhân ái đến bệnh nhi tim bẩm sinh, nhiễm HIV

Thứ tư, 10:00 11/09/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chiều tối 10/09, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và tặng quà trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà nhân ái đến bệnh nhi tim bẩm sinh, nhiễm HIV 1
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng 10 triệu đồng tới gia đình bé Nguyễn Diệu L.
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà nhân ái đến bệnh nhi tim bẩm sinh, nhiễm HIV 2
Bộ trưởng trực tiếp xem bệnh án của bé Nguyễn Diệu L...
Gia đình các em bé đang được điều trị tại Trung tâm tim mạch và Lồng ngực, bệnh viện E đã vô cùng xúc động khi người đứng đầu ngành y tế đến tận nơi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cháu bé. Mặc dù còn 1 tuần nữa mới đếnTết trung thu - ngày Tết của các em thơ nhưng không khí ấm áp, vui vẻ đã rộn ràng khắp các phòng bệnh khi Bộ trưởng và đoàn cán bộ bác sĩ bệnh viện tới từng giường bệnh thăm các em.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đến tận giường bệnh để thăm hỏi và trao quà cho bệnh nhân Nguyễn Diệu L. đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Em Nguyễn Diệu L. là một bệnh nhân nhiễm HIV và vừa trải qua ca mổ tim. Bộ Trưởng đã thực sự xúc động trước hoàn cảnh éo le của em Nguyễn Diệu L. và động viên gia đình yên tâm tiếp tục điều trị. Ngoài ra, Nguyễn Diệu L. còn nhận được từ tay Bộ trưởng 10 triệu đồng là số tiền trích từ quỹ Vòng tay nhân ái của báo GĐ&XH.

Nguyễn Diệu L. là một bệnh nhân đặc biệt. Trước đó không lâu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thư của bà Nguyễn Thị Nhi, là bà nội em Nguyễn Diệu L. ở phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cầu cứu ngành Y tế xem xét giúp đỡ hoàn cảnh của cháu L.

Nguyễn Diệu L. 12 tuổi, sinh ra không được may mắn khi mang trong mình 2 căn bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh thông liên thất đồng thời nhiễm HIV. Chống lại căn bệnh thế kỷ, 3 năm nay, hàng tháng, L. vẫn điều trị ARV tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do bị nhiễm HIV nên L. bị kỳ thị trong học tập và mọi sinh hoạt. Hoàn cảnh hiện tại của gia đình bà Nhi rất khó khăn do ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Tất cả mọi chi tiêu từ ăn uống, sinh hoạt, chữa bệnh cho cháu đều từ đồng lương hưu của ông bà, bởi bố L. đã mất và mẹ đã đi lấy chồng.

Xét thấy đây là một trường hợp cần nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã có công văn đề nghị sở Y tế Hòa Bình và Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E để được em L. được chữa trị.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà nhân ái đến bệnh nhi tim bẩm sinh, nhiễm HIV 3
... và trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhi tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, viện E
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà nhân ái đến bệnh nhi tim bẩm sinh, nhiễm HIV 4
Bà nội bé L rất xúc động trước chuyến thăm hỏi trực tiếp của Bộ trưởng.

PGS. TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cho biết: “Ngày 6/9, chúng tôi đã tiến hành ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho cháu L. Sau một tuần lễ cháu có diễn biến bình thường, tinh thần tỉnh táo, ăn uống đi lại được, vết mổ ổn định. Mọi chi phí của cháu L. đều được miễn phí”. PGS. TS Lê Ngọc Thành cho biết chi phí một ca mổ tim nằm trong khoảng 40 – 50 triệu đồng.

Từ vô vọng để cháu chờ chết đến việc được phẫu thuật miễn phí và đích thân Bộ trưởng đến thăm đã khiến bà Nguyễn Thị Nhi rất xúc động. Bà Nhi không cầm được nước mắt: “Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn tất cả. Nói thật lúc đầu tôi viết và gửi như vậy chứ không dám tin rằng cháu mình nhiễm HIV mà các bác sỹ ở đây không sợ những rủi ro có thể xẩy đến với mình khi tiến hành phẫu thuật. Bây giờ nhìn thấy cháu mình tỉnh táo, đã có thể đi lại, thật sự đó là điều kỳ diệu”.

Quang Thành

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top