Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ vợ con tự tử theo nhân tình

Thứ hai, 18:38 04/03/2013 | Xã hội

Đau đớn, buồn chán trước cái chết của nhân tình, ông Rồi đã quyết định nhảy xuống giếng chết theo người thương.

Mấy ngày nay người dân ở xã Long Thành Trung (Hòa Thành, Tây Ninh) bàn tán xôn xao về cái chết của ông Tạ Văn Rồi (45 tuổi). Chỉ vì đau đớn, buồn chán trước cái chết của cô nhân tình mà ông Rồi đã quyết định bỏ vợ con để tự vẫn đi theo người mà ông trót yêu thương.

Hai cái chết hết sức bất ngờ của đôi tình nhân cách nhau đúng một tháng đã khiến cho người dân vùng quê nghèo hoang mang. Nguyên nhân dẫn tới việc đau lòng này bắt nguồn từ cuộc tình vụng trộm của hai người đều đã có vợ, có chồng và những đứa con ngoan ngoãn.

Nói về nguyên nhân dẫn tới cái chết đau lòng của chồng mình, bà Võ Thị Cẩm Tuyết (45 tuổi) cho biết, 15 năm trước bà và ông Rồi nên vợ thành chồng. Cuộc sống gia đình khó khăn nhưng bù lại luôn có những tiếng cười hạnh phúc. Hàng ngày 2 vợ chồng đi làm thuê kiếm sống. Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này được nhân lên gấp bội khi người vợ lần lượt sinh được hai con có cả trai và gái.

Ông Rồi rất yêu vợ thương con. Để có tiền lo cho cuộc sống gia đình, người đàn ông này làm việc quần quật từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối khuya. Hai vợ chồng chịu khó làm ăn và biết thắt lưng buộc bụng chi tiêu gia đình nên chẳng mấy chốc có cuộc sống khấm khá đủ ăn đủ tiêu.

Mấy năm gần đây, khi có chút vốn làm ăn, vợ chồng bà Tuyết ở nhà sản xuất nuôi tôm rồi mang đi bỏ mối. Người dân trong xóm ai cũng mến ông Rồi bởi tính cách chăm chỉ, cần cù có trách nhiệm với gia đình. “Tưởng rằng cuộc sống cứ êm đềm trôi đi nhưng không ai ngờ ông ấy lại sinh chuyện gái gú nên tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt, mâu thuẫn cãi nhau rỗi đến một cái kết buồn như vậy”, bà Tuyết nghẹn ngào.

Bà cho biết, khoảng nửa năm trở lại đây bà có nghe bà con hàng xóm đồn ông Rồi thậm thụt tình cảm với người phụ nữ từng làm nhân viên quán cà phê tên là Nguyễn Thị Bích (35 tuổi, ngụ ấp Long Kim, xã Long Thành Trung). Tuy nhiên, lúc này bà không nghĩ rằng người chồng mà mình hết sức yêu thương, chiều chuộng lại phụ tình kiếm người phụ nữ khác. Tuy nhiên, niềm tin ấy của bà nhanh chóng sụp đổ khi những lời đồn thổi của dân làng lại là sự thật.

Bích, cô nhân tình của chồng bà, cũng đã có chồng và hai con. Trước đây, chồng Bích làm tài xế, hơn một năm nay thất nghiệp nên tạm ở nhà lo việc gia đình. Hằng ngày, Bích nhận bánh tráng muối từ cơ sở chế biến mang về nhà vô bao bì. Do thu nhập không ổn định nên kinh tế gia đình ngày càng hạn hẹp. Những khi rảnh rỗi, Bích thường gặp bạn bè rong chơi đây đó. Thấy vợ thường vắng nhà nên người chồng ghen tuông và thường gây gổ có lần đánh Bích bị thương vùng mắt trái.

Sự “vụng trộm” của chồng rõ hơn khi vào ngày 5/11/2012, bà Tuyết bất ngờ bị mất điện thoại. Vì gia đình không bao giờ xảy ra chuyện mất cắp mà bà lúc nào cũng mang theo điện thoại bên mình nên việc này vô lý. Tuy nhiên, chẳng biết ai lấy nên bà cũng đành ngậm ngùi cho qua. Mấy ngày sau, bà nghe mấy người bạn mách chiếc điện thoại bị mất mấy hôm trước là do ông Rồi lấy trộm, sau đó đưa cho người tình sử dụng. Ngay lập tức bà chất vấn chồng về chuyện lấy trộm tài sản mang đi cho gái dẫn tới hai người xảy ra to tiếng cãi nhau. Khi ấy, ông Rồi cũng hứa sẽ thay đổi, chấm dứt tình cảm “ngoài luồng” ấy.

Thế nhưng, thời gian gần đây bà vẫn thấy chồng mình thường xuyên bỏ đi đâu đó, không ngủ ở nhà. Biết chồng đang sa ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác nên những lúc ông Rồi về nhà bà ra sức khuyên ngăn. Nhưng vì đã quá say tình nên ông không còn để ý tới những lời vợ nói mà như một con thiêu thân lao vào cuộc tình bất chính của mình. Mỗi khi về nhà, thấy vợ nói là ông chửi mắng và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Không thể khuyên ngăn được chồng, bà đã phải nhờ chồng của tình địch đê cùng tìm giải pháp cứu lấy hai gia đình.

Vào khoảng 22h ngày 27/1, bà Tuyết ở nhà thì nhận được tin của bạn bè báo chồng bà đang ôm người tình trong chòi lá ở quán cà phê trong xã. Ngay lập tức bà cùng em gái đến nơi để bắt quả tang. Biết vợ của tình nhân đến đánh ghen, Bích liền bỏ chạy. “Lúc đó tôi không bắt giữ được, cô ta chạy nhanh lẻn ra phía sau nhà. Bực tức tôi liền gọi điện cho chồng của Bích biết và nói tới quán. Lúc chồng Bích qua thì ông Rồi và Bích đã bỏ đi”, bà Tuyết kể.

Về phía chồng của Bích, đêm hôm đó, anh cũng không thấy vợ về nhà, điện thoại thì tắt máy. Sốt ruột, người chồng này đã đi tìm nhưng không thấy. Hôm sau, anh chở con trai rong ruổi khắp nơi tìm gặp bạn bè của Bích hỏi thăm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đến sáng ngày 29/1, một người mua dừa tại ao cá bỏ hoang của bà Chín Thao (xóm 3, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung) hoảng hốt phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi lơ lửng trên mặt ao. Nạn nhân không ai khác chính là Bích.

Theo nhận định của nhiều người, khi Bích ngồi uống nước với ông Rồi trong lều thì bị vợ ông này âm thầm theo dõi bắt quả tang, dùng lời lẽ hăm dọa khiến chị ta hoảng vía bỏ chạy. Băng qua đồng ruộng để tránh sự truy kích của nhóm người đánh ghen, do trời tối nên khi nạn nhân vào khu vườn nhiều khả năng bị trượt chân rơi xuống ao chết chìm. Từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị ngạt nước dẫn đến tử vong.

“Từ ngày người tình không may bị chết, ông ấy cứ thẫn thờ luôn cảm thấy day dứt đứng ngồi không yên. Ông ấy rất hay tâm sự về chuyện tình cảm của mình với cô gái xấu số kia. Có nhiều lần ông cũng đã nói với mọi người là sẽ tìm đến cái chết để được theo người ấy. Tôi cũng khuyên ngăn, tưởng ông thương hai đứa con sẽ nghĩ lại. Nào ngờ ông ấy bỏ đi thật …”, bà Tuyết đau đớn nhắc lại chuyện chồng quyên sinh để theo người tình sang thế giới bên kia.

Vào chiều ngày 22/2, hai vợ chồng đang làm muối tôm ở phía sau nhà thì bỗng dưng ông Rồi khóc nhắc đến tên người tình của mình. Bà Tuyết biết chồng đang đau khổ nên cũng không dám nặng lời trách móc mà vẫn lặng lẽ làm việc. Sau khi làm việc xong, cả gia đình ăn cơm bình thường. Thấy chồng buồn như mọi ngày nên bà cũng chẳng để ý.

Đến tối, ông Rồi vẫn đi ngủ bình thường. Bà Tuyết kể lại, vì hai vợ chồng đã lâu không ngủ cùng nên khoảng 3h sáng ngày hôm sau, bà thức giấc đi vệ sinh rồi ghé qua phòng ngủ của chồng thì phát hiện ông Rồi đã không còn ở nhà. Nghĩ rằng chồng đi quanh quẩn đâu đó nên bà dùng đèn pin đi soi tìm kiếm. Tuy nhiên, quanh quẩn trong hẻm không thấy chồng nên bà đành quay về. Đến sáng cùng ngày, bà tiếp tục đi tìm vẫn không thấy chồng đâu.

Người trong nhà mới tá hỏa đi tìm. Khi ra vườn cũ của gia đình cách nhà khoảng 200 mét, đã bỏ hoang lâu năm, phát hiện nắp giếng bằng xi măng nằm trong phần đất đã bị xê dịch. Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người dùng cây sào thọc xuống đáy giếng thăm dò và tá hỏa khi thấy thi thể ông Rồi chìm dưới giếng nước sâu khoảng 15 mét. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Rồi bị ngạt khí, phổi có nước dẫn đến tử vong.

Bà Tuyết nghẹn ngào, bà không thể ngờ chồng mình lại yếu lòng đến vậy. Chỉ buồn thay cho những đứa con của bà bởi từ nay chúng không còn chỗ dựa.

Theo Gia đình & Cuộc sống
* Tên nhân vật đã được thay đổi
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Thời sự - 25 phút trước

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m tại Sơn La, lãnh đạo xã Vân Hồ xác nhận có thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người chết lên 2 người.

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...

Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Hiện trạng tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình vướng 'nút thắt' đường sắt, xe cộ phải quay đầu đi vòng

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc – Nam chưa được đưa vào sử dụng khiến phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 485B ở Ninh Bình buộc phải chuyển hướng sang đường gom. Thực trạng này không chỉ gây bất tiện cho người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Ninh Bình: Bãi rác sát nghĩa trang ở Vạn Thắng được xử lý sau khi báo chí phản ánh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bãi rác tồn tại hơn 20 năm tại khu vực sát nghĩa trang Mả Vạn, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình từng nhiều lần bốc khói, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nay đã được san gạt, xử lý sau khi Gia đình và Xã hội phản ánh.

Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờ

Hai cô gái không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ngược chiều trên làn cao tốc 100 km/giờ

Đời sống - 4 giờ trước

Hai cô gái đèo nhau trên xe máy chạy vào làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Top