Bố vợ hứa hẹn cho hết gia sản, trong cuộc họp gia đình con rể nhận cú sốc với phần nhận được
GĐXH - Bố vợ tổ chức họp gia đình, lời tuyên bố chia tài sản của ông khiến con rể hụt hẫng vì quá khác xa với những lời hứa hẹn trước đó.
Tôi xuất thân từ gia đình ở nông thôn, mẹ tôi làm nông nghiệp còn bố tôi là thợ xây. Sau nhiều năm quyết tâm học tập, tôi thi đỗ đại học và lên thành phố học tập, ra trường quyết tâm bám trụ lại nơi phố thị. Tôi không có nhiều cơ hội cho nghề nghiệp vì dù rất muốn về quê, nhưng đành phải ở lại thành phố vì dễ tìm việc hơn. Tôi có mối tình thật đẹp, người yêu của tôi chấp nhận hoàn cảnh và muốn chung sống lâu dài với tôi.
Mới đầu, nhà cô ấy cũng phản đối vì cho rằng tôi không có tương lai. Nhưng vì chiều con gái nên cũng chấp nhận cho một đám cưới diễn ra. Sau khi kết hôn, tôi có nguyện vọng thuê nhà ở riêng, mức lương của tôi và vợ cũng đủ tiền thuê nhà và chi trả hàng tháng. Tuy nhiên, bố vợ tôi ngỏ ý muốn vợ chồng tôi dọn về sống cùng, tôi cũng không muốn lắm nhưng vợ thuyết phục mãi cũng phải đồng ý.
Về nhà vợ, đúng là mình làm gì cũng phải ngó trước, ngó sau, dò ý của bố mẹ vợ để chiều theo. Nhưng bù lại, gia đình vợ rất có điều kiện, nhà cửa khang trang, rộng rãi. Bố vợ tôi là chủ một doanh nghiệp, làm ăn cũng rất phát đạt. Từ khi về nhà vợ, tôi giúp ích rất nhiều cho công ty của bố chồng và gần như là trợ lý đắc lực của ông.
Bố vợ tôi tỏ ra rất hài lòng với con rể nhạy bén, ngoại giao tốt. Tôi cũng rất vui khi mỗi lần đi đâu tiếp khách của bố chồng, ông lại khoe với giọng đầy tự hào là yêu quý con rể, coi như con trai… Tôi toàn tâm, toàn ý cho công ty cũng như các công việc của nhà vợ. Từ hồi lấy vợ, tôi rất ít khi về nhà bố mẹ đẻ, chỉ về dịp Tết vì quá bận việc ở công ty và việc nhà vợ.
Nhà vợ tôi ai cũng tỏ ra quý mến, khâm phục nghị lực của tôi, xuất thân từ vùng nông thôn nhưng giờ lại không thua kém ai ở lứa tuổi cùng trang lứa trên thành phố. Bố mẹ vợ luôn ghi nhận tôi là con rể rất có hiếu cho nhà vợ, càng ngày tôi càng được bố vợ trọng dụng, giao nhiều việc quan trọng của công ty. Một lần uống rượu với bố vợ, ông tâm sự sau này muốn giao gia sản cả đời là công ty và hứa còn chia đất cho tôi. Bố vợ tôi có 3 người con nhưng ông nói rằng, không thể tin tưởng con trai cả và con gái út được nên sẽ giao toàn bộ gia sản cho vợ chồng tôi.
Tôi chưa bao giờ ngó ngàng đến gia sản nhà vợ, dẫu biết rằng khi mình ở rể sẽ có những điều tiếng. Tôi chỉ nghĩ rằng ở với nhà vợ, cuộc sống của vợ con mình được đảm bảo, tình cảm hơn. Mẹ vợ tôi rất yêu thương con gái, cháu ngoại nên ở cùng cũng là một lợi thế, tôi toàn tâm cho công việc và phát triển sự nghiệp của mình. Tôi cố gắng từng ngày để hưởng những đồng tiền lương, thưởng từ bố vợ.
Sau 5 năm làm rể, tôi đã giúp cho công ty nhà vợ hoạt động hiệu quả, không ngừng lớn mạnh. Nếu như bố vợ giao công ty cho tôi, chắc chắn tôi tự tin sẽ phát huy được năng lực của mình… Mọi chuyện đang êm đẹp, bố vợ tôi bất ngờ họp gia đình để thông báo chia tài sản cho các con khi mà ông đã tuổi già, sức yếu.
Bố vợ tôi giao công ty cho con trai cả, còn về đất cát, vợ chồng tôi chỉ được một chút, không đáng kể so với khối tài sản lớn của bố mẹ vợ. Tôi không tham vọng, nhưng rất thất vọng về chuyện này. Bao nhiêu công sức của tôi dành cho công ty, giờ người khác lại hưởng, bố vợ làm tôi thất vọng khi nói lời kết thúc cuộc họp gia đình: "Tài sản, công ty là gia sản mà cả đời tôi cố gắng có được. Nên chỉ cho các con ruột đứng tên riêng, con dâu, con rể không có phần, đừng có mà trông mong".
Tôi rất buồn sau quyết định của bố vợ, vợ tôi biết chuyện, nhưng an ủi kiểu tôi phải chấp nhận điều đó. Vợ tôi còn dọa dẫm: "Anh cố mà sống an phận đi, biết điều thì bố mẹ vẫn yêu quý. Chứ nếu đòi quyền lợi, bố mẹ ghét lại đuổi ra ngoài đường, lúc đấy bơ vơ chỉ có nước về quê nội mà chăn vịt".
Thất vọng trước thái độ của vợ, việc bố vợ chia tài sản và trao quyền sở hữu công ty gia đình, tôi có nên gặp bố vợ để nhắc lại những lời hứa hẹn trước đây? Tôi có nên quyết định ra ngoài ở riêng, làm lại từ đầu để ổn định kinh tế và phát triển bản thân? Hãy cho tôi lời khuyên!
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 19 giờ trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 1 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 1 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 2 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'
Tâm sự - 2 ngày trướcThấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Mẹ gọi tôi là 'của nợ', lớn lên tôi đưa bố thoát khỏi người vợ cay nghiệt này
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Chẳng ai muốn bố mẹ mình bỏ nhau cả, nhưng tôi lại đồng ý việc ấy...
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sựGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.



