Bố vợ ốm đau thì chồng bỏ mặc nhưng anh lại bắt tôi nghỉ việc để chăm mẹ chồng

| Tâm sự

Khi bố vợ bị bệnh cần sự giúp đỡ của con rể thì chồng tôi từ chối. Vậy mà giờ đây anh còn dám mở miệng bảo tôi đi phục vụ mẹ chồng sao?

Mẹ chồng tôi bị tiểu đường nên thường xuyên phải đi bệnh viện khám và lấy thuốc. Mỗi lần mẹ đi viện, tôi và chồng thay nhau nghỉ việc để đưa bà đi. Nhà chồng còn có vợ chồng anh cả và em út sống ở gần nhưng chưa bao giờ mấy người đó chịu nghỉ làm để đưa bà đi.

Có lần tôi bàn với chồng là mẹ chung, anh nên nhắc anh cả và em út nghỉ làm 1 buổi thay nhau đưa bà đi khám. Chồng tôi gạt phắt đi: "Chở mẹ đi có nửa buổi thế mà cũng tính toán thiệt hơn. Cứ nghĩ như vợ thì mất hết tình anh em. Mình chịu thiệt một chút để gia đình đoàn kết".

Không muốn gia đình mâu thuẫn nên tôi nhẫn nhịn chấp nhận mọi sự sắp đặt của chồng và không bao giờ phàn nàn về chuyện đi viện của mẹ chồng nữa. Nhưng đầu năm nay, bố tôi bị đột quỵ, phải nằm viện nhiều ngày, thái độ của chồng đối với bố vợ đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Nhà tôi có 2 anh em, anh tôi lấy vợ ở xa không thể về chăm sóc bố được. Ông bà ngoại chỉ biết nhờ cậy vào vợ chồng tôi ở gần. Mẹ bị huyết áp cao không đi được, tôi nhờ chồng vào viện phục vụ bố.

Thế nhưng anh nói không có nghĩa vụ chăm sóc bố vợ, gọi anh trai tôi về mà phục vụ. Nghe câu nói của chồng mà tôi tức nghẹn cổ, tôi bảo là khi các con nhỏ thì ngày nào cũng đưa qua ngoại gửi từ sáng đến tối. Bây giờ bố bị bệnh lại rũ bỏ trách nhiệm là sao.

Nhiều năm nay, tháng nào tôi cũng phải nghỉ làm 1-2  buổi để đưa mẹ chồng đi khám. Nếu lần này chồng không lo cho bố vợ thì sau này nhà nội có việc đừng nhờ đến tôi. Anh bảo từ nay về sau việc nhà ai người ấy lo.

Tuần vừa rồi, mẹ chồng bị tiểu đường nặng và ảnh hưởng đến mắt nên phải nằm viện điều trị. Chồng bảo tôi xin nghỉ việc 1 tuần để đi chăm sóc mẹ nhưng tôi nhắc lại chuyện bố vợ nhập viện, anh ấy từ chối phục vụ. Chồng tái mặt không nói được câu nào, tôi bảo anh nên gọi anh em đến để phân công việc trông nom mẹ trong bệnh viện, không thể ôm hết vào người được. Chồng bảo đã nhắc mấy người nhưng ai cũng nói bận việc không thể nghỉ được, mấy anh em gợi ý thuê người chăm sóc mẹ. Anh nói là mẹ khó nhọc nuôi 3 anh em thành đạt, thế mà ngày bà nằm một chỗ không ai ở bên cạnh sao. Cuối cùng chồng lại thuyết phục tôi vào viện với mẹ.

Tôi rất hận vụ chồng từ chối chăm sóc bố vợ đầu năm vừa rồi. Theo mọi người, tôi có nên bỏ qua cho anh ấy và đi trông nom mẹ chồng không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.