Bỗng dưng... bị bắn
GiadinhNet - Trên đường đi lễ hội Phủ Dày, anh Vũ Đông Điệp (SN 1973, trú tại thôn An Cư, xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định) bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường, bắn thẳng vào đầu.
![]() |
|
Anh Điệp với vết thương bị bắn trên đầu. |
Theo đơn trình báo của chị Đàm Thị Vân (34 tuổi, vợ anh Điệp), khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/2/2012, anh Điệp đi hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản) thì bất ngờ bị Đỗ Mạnh Cường (SN 1983, trú tại thôn Đại Đê, xã Đại An) cùng một số đối tượng chặn xe, dùng súng bắn thẳng vào đầu. Khi anh Điệp gục ngã, Cường và đồng bọn vẫn không buông tha, lao đến dùng các hung khí mang theo đánh liên tiếp vào người nạn nhân. Anh Điệp được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Việt- Đức Hà Nội chữa trị. Chị Vân bức xúc: "Gần 10 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe chồng tôi đã cơ bản ổn định nhưng thần kinh không còn bình thường, hàng đêm luôn mê sảng, nói năng linh tinh. Trong khi đó, những kẻ gây án thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tỏ ra thách thức gia đình tôi".
Cũng theo chị Vân, sau khi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, gia đình đã chuyển anh điệp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị. Tuy nhiên, sau đó thần kinh của anh Điệp có nhiều biến chuyển xấu nên gia đình đã chuyển bệnh nhân này đến Bệnh viện Tâm thần Nam Định. Theo đó: Tại Giấy chuyển viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định ngày 23/2 thể hiện: "Cách đây 5 ngày bệnh nhân bị đạn bắn sượt đầu, đã nằm điều trị tại Bệnh viện Việt- Đức (Hà Nội). Từ chiều qua, bệnh nhân mất ngủ, nói nhiều, chủ đề linh tinh, đã được khám chấn thương, loại trừ tổn thương nội sọ...".
Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Điệp vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cái ngày bị Cường và đồng bọn cho ăn "kẹo đồng". Theo lời anh Điệp, hôm ấy anh cùng với người bạn là Trần Trung Dũng (SN 1985, trú tại xã Đại An) đi trên một xe máy đến Phủ Dày chơi. Khi đến Phủ Công Đồng (trong quần thể khu di tích Phủ Dày) thì bị Cường, Đỗ Mạnh Linh (SN 1987, em trai Cường) cùng một nhóm thanh niên chặn xe (Cường và anh Điệp ở cùng xã nên biết nhau- PV) dọa nạt. Thấy anh Điệp xuống xe, Cường rút súng lao đến nhằm thẳng bụng nạn nhân bóp cò nhưng may mắn viên đạn đi chệch qua mạng sườn.
Là người chứng kiến vụ việc, anh Trần Trung Dũng cho biết, khi xe vừa dừng lại, anh Dũng thấy Cường móc bên hông ra một khẩu súng hình dáng K54, hướng thẳng vào bụng anh Điệp bóp cò. Thấy thế, anh Dũng la lớn nhằm báo động cho anh Điệp biết nhưng không kịp. Lúc này, một số đối tượng bên ngoài lao đến dùng dao, kiếm đuổi đánh anh Dũng. Hoảng sợ, anh Dũng vội lên xe máy bỏ chạy nên sự việc sau đó anh không hề biết gì nữa.
Làm việc với PV Báo GĐ&XH chiều ngày 27/2, ông Nguyễn Hữu Nhị- Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Vụ Bản cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ nổ súng trên, lãnh đạo Công an huyện đã cấp báo về Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Đỗ Mạnh Cường nhưng thời điểm này đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 25/2, Cường đã đến Công an tỉnh Nam Định đầu thú, hiện đối tượng này đã được di lý về Công an huyện Vụ Bản để lấy lời khai nhằm phục vụ cho công tác điều tra. "Hiện chúng tôi đang làm các thủ tục để đưa anh Điệp đi giám định thương tích, xem cơ chế hình thành vết thương là do loại hung khí gì gây ra để có căn cứ khởi tố vụ án"- ông Nhị cho biết.
Được biết, trước khi gây ra vụ việc này, Cường đã từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Hiện tại Công an huyện Vụ Bản đang tích cực củng cố hồ sơ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
