Bức thư cảm động của một người mẹ gửi con gái nhân ngày 20/10
GiadinhNet - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một người mẹ sống tại TP Hồ Chí Minh đã gửi gắm tình yêu thương, chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình qua bài thơ dành cho các con gái.
Bức thư vừa là những lời yêu thương, vừa như một lời nhắn nhủ tâm sự rất cảm động về tình yêu, về cuộc sống, vừa là những lời khuyên trân quý : Sống dũng cảm và Hãy biết yêu thương! Đẹp biết bao tình Mẹ dành cho con, đặc biệt con gái. Mong sao hạnh phúc, bình yên sẽ mãi mãi tuôn trào trên khắp thế gian.
Mẹ đã muốn viết cho các con yêu
Viết rất nhiều về những điều mẹ biết
Về cuộc sống, về tình yêu về những điều con chưa biết
Về những đắng cay, hạnh phúc mẹ đã qua
Và màu hồng con thấy ngày hôm qua
Chẳng còn mãi.... khi con đã lớn
Mẹ viết lại giúp con thêm vững bước
Trước những biệt ly nghiệt ngã chia xa
Những chiêm nghiệm đúc kết tháng ngày qua
Mẹ viết lại cho con, mong con hiểu
Mẹ rất yêu con, yêu đến tận cùng xa !
Để sau này lớn, mỗi bước con qua
Chẳng thấy chán trước đời bội bạc
Chẳng than vãn vì thói đời hào nhoáng
Chẳng ngạc nhiên đời phù thịnh bỏ suy
Để con biết tránh xa những hiểm nguy
Biết đối mặt khi con cần tranh đấu
Biết sống tốt để những người yêu dấu
Bên cạnh con mãi mãi suốt đời
Vì dẫu con buồn, khổ , lệ rơi
Họ sẽ vẫn bên con vô điều kiện
Dù cho con thành công, thăng tiến
Hay chẳng may thất bại sa cơ
Con sẽ thấy điều giản dị không bất ngờ
Gia đình luôn là pháo đài êm ấm nhất
Đừng quan trọng đời được thua còn mất
Mà sa chân vào cạm bẫy nghe con
Chỉ lúc cần quyết định sống còn
Con phải cố gắng bằng tận cùng tâm huyết
Để suốt đời chẳng phải ôm hối tiếc
Vì không dám sống và cháy hết lòng
Con hãy yêu và sống thật với bản thân
Và con sẽ thấy mình yêu thương tất cả
Mẹ mong muốn cơn gió đời êm ả
Cùng Phước lành của vũ trụ trong xanh
Luôn luôn đến với đời con tươi sáng
Nâng cánh diều con, bay mãi cao xa
Dẫu đời con mưa gió thuận hoà
Con phải biết làm gì khi gió chướng
Để con biết xở xoay, biết tìm ra phương hướng
Để biết giúp đỡ người khác nữa nghe con
Những khi con cảm thấy mỏi mòn
Hãy nghĩ tới những người còn khốn khổ
Cũng kiếp con người mà sao tan tác
Họ cần con giúp bằng chính sức của mình
Hãy yêu thương và trao tặng tình thân
Bởi hạnh phúc không chỉ là đón nhận
Lửa hy vọng là điều quan trọng nhất
Đừng bao giờ đánh mất nó trong con
Dù chót rơi nhiều thứ trên đường
Còn hy vọng con sẽ không gục ngã
Biết cách đứng lên con sẽ lại vinh quang
Mẹ muốn nói nhiều điều nữa với con
Nhưng có lẽ suốt đời không thể đủ
Một câu thôi suốt đời con hãy nhớ
Mẹ rất yêu con yêu đến tận cùng xa !!!
Đào Thị Thu Hà
Chí Cường