Bức tử bạn gái trong nhà nghỉ
Hắn đưa bạn gái 80 viên thuốc ngủ và nói cùng nhau tự tử nhưng cuối cùng chỉ có cô gái uống thuốc còn hắn thì không uống.
Trước đó, Phòng CSĐTTP về TTXH nhận được tin báo tại nhà nghỉ Thiên Hà số 3, ngõ 117/8 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã xảy ra một vụ bức tử, nạn nhân là một cô gái còn đối tượng là một nam thanh niên. Sơ bộ điều tra cho thấy, do có quan hệ tình cảm từ trước, Lê Viết Tuấn, SN 1967, trú tại 38/1, ngõ 133, phố Thái Hà, quận Đống Đa đã hẹn gặp chị Trịnh Thị Mai, SN 1979, trú tại xóm Xếp, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, là quân nhân đang công tác tại Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng, đến nhà nghỉ Thiên Hà để tâm sự.
Sau đó, Tuấn nói vì cả hai đều có chuyện buồn, nếu sống sẽ cùng sống, nếu chết sẽ cùng chết nên chị Mai và người đàn ông này hứa với nhau cùng tự tử. Thấy chị Mai còn đôi chút chần chừ Tuấn đã nói chuyện tình cảm giữa hai người đồng thời ép chị Mai uống thuốc ngủ do Tuấn chuẩn bị từ trước và chị Mai đã nghe theo.