Mặc dù sự việc đã diễn ra được vài ngày, nhưng khi nhắc lại buổi chiều 7/2 nhiều người dân thôn Bãi (Cao Viên) vẫn còn rùng mình bởi sự manh động và dã man của các đối tượng gây án.
|
|
|
Hiện trường vụ truy sát đẫm máu. |
Cuộc nhậu kinh khủng
Có mặt tại thôn Bãi, chúng tôi được biết vào khoảng 13h chiều ngày 7/2, tại nhà anh Đỗ Ngọc Bằng (SN 1982, trú tại thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) có tổ chức liên hoan, bạn bè của anh đã đến dự. Khi rượu đã "ngà ngà" thì hai nhóm thanh niên trong bàn tiệc đã xảy ra mâu thuẫn và lớn tiếng thách thức nhau. Sự mâu thuẫn ấy lên đến đỉnh điểm khi cả hai bên cùng lấy hung khí như dao, kiếm gậy... để truy đuổi nhau.
Cuộc ẩu đả này đã khiến hai người thiệt mạng tức tưởi. Những thông tin ban đầu cho thấy, hai nạn nhân xấu số là các anh Đỗ Ngọc Dự (SN 1984, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) và Lê Ngọc Chinh (SN 1984, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Các nạn nhân đều bị nhiều vết thương trên người, trong đó có người bị đâm vào bụng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và triệu tập các bên liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra.
Chị Phạm Thị Cúc (SN 1978, chị dâu của anh Bằng) kể lại sự việc với thái độ vẫn còn bàng hoàng. Chị cho biết vào khoảng 14h ngày 7/2, khi gia đình chị đang ngủ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng đạp cửa và kêu cứu: "Ối giời ơi! cứu tôi với, có người muốn giết tôi". Nghe thấy tiếng kêu, chị Cúc lật đật chạy từ trong buồng ngủ ra ngoài để xem có chuyện gì. Tuy nhiên chị Cúc không nhìn thấy ai. Đang định quay vào thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng trên tay cầm hung khí, mặt mũi bặm trợn định xông vào nhà. Thấy vậy chị Cúc quát hỏi họ là ai và sao lại xông vào nhà mình. Hai đối tượng trên không thèm trả lời, chỉ nói rằng vừa có một người chạy vào nhà chị và yêu cầu chị "nộp" người đó ra cho chúng.
Mặc dù đã cố gắng đuổi hai đối tượng đi nhưng chúng vẫn xông vào nhà khiến chị Cúc phải chạy theo. Khi hai đối tượng xông vào buồng ngủ của gia đình, chị Cúc hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên đang ngồi nép trong khe cửa, tay cầm một con dao với khuôn mặt tái mét, trên người loang lổ máu. Phát hiện ra người thanh niên này, hai đối tượng trên lập tức dùng dao gõ vào đầu anh ta và đấm đá túi bụi. Sau đó, lôi nam thanh niên này ra ngoài hè, tiếp tục đánh đập, đâm chém. Quá kinh hãi trước những việc đang diễn ra trước mắt, chị Cúc đã chạy ra ngoài, hô hoán mọi người đến ứng cứu. Lúc này hai đối tượng lôi nạn nhân ra ngoài ngõ để tiếp tục hành hung. Thấy dân làng kéo đến đông và phản ứng dữ dội, hai đối tượng liền tháo chạy, bỏ lại nạn nhân nằm bất tỉnh. Khi đó, nạn nhân rất yếu, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Khoảng mấy phút sau anh Bằng cùng một người bạn ở đâu chạy về dùng xe máy đưa thanh niên này ra trạm xá xã để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết nạn nhân trên là anh Lê Ngọc Chinh.
Trong khi đó, nạn nhân còn lại của vụ thảm sát đẫm máu trên là anh Đỗ Ngọc Dự đã bị các đối tượng truy sát ra vườn chuối phía sau nhà anh Bằng. Tại đây, mặc cho Dự van xin tha mạng, các đối tượng vẫn dùng dao kiếm, đâm chém túi bụi vào người nạn nhân cho đến khi bất tỉnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhưng với thương tích nặng, anh Dự cũng đã chết trên đường đi cấp cứu.
Làng quê bàng hoàng
Khi gặp gỡ người dân nơi đây, điều chúng tôi cảm nhận được là sự bàng hoàng, kinh hãi mỗi lần nhắc về vụ án mạng trên. Ông Nguyễn Văn Sỹ (SN 1962, hàng xóm của Bằng) cho biết vào khoảng thời gian trên, khi ông đang ở nhà thì nghe thấy tiếng ầm ầm ngoài đường. Lúc chạy ra thì ông thấy ba người thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy phóng vụt qua. Trong đó, có một người bị thương nặng, nằm gục trên xe, máu chảy lênh láng. Một người dân khác cho hay lúc vụ việc xảy ra, người này nghe thấy tiếng hô hoán và nhìn thấy một nhóm thanh niên trên tay toàn dao kiếm, gậy gộc đang đuổi theo mấy người khác. Một người chạy vào trong làng, người còn lại bị truy sát chạy ra vườn chuối sát chân đê.
Theo một số thông tin thì nơi xảy ra vụ xô xát ban đầu vốn là nhà của Bằng. Hơn một năm nay Bằng đã mở quán bán hàng tạp hóa cùng với dịch vụ ăn uống. Được biết, những thanh niên tham gia vụ truy sát đẫm máu trên đều là bạn học và người quen của Bằng. Hôm xảy ra án mạng, tại nhà Bằng có tụ tập bạn bè, tổ chức liên hoan để chia tay một người chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.
Một người dân tại đây nói hai nạn nhân Chinh và Dự là bạn thân của anh Bằng và thường xuyên đến nhà anh Bằng ăn uống. Theo một thông tin cho hay, quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân xảy ra vụ đâm chém trên. Cụ thể, tại buổi liên hoan, đối tượng Đỗ Hoàn (SN 1983, trú tại Cao Viên, Thanh Oai) đã có xích mích với nhóm Chinh, Dự. Bực tức vì bị đánh, Hoàn đã gọi điện cho bạn đến để đánh trả thù. Khi các đối tượng trên đến đã mang theo hung khí và ra tay.
Hiện tại vụ án vẫn đang được cơ quan Công an Hà Nội cùng Công an huyện Thanh Oai làm rõ.
Thanh Sơn