Bướm lạ
Giadinh.net - Tam Đảo (Vĩnh Phúc) không chỉ là một thị trấn nghỉ mát xinh đẹp mà còn là một vườn quốc gia với một quần thể sinh học rất đa dạng, chủ yếu là cây cỏ và côn trùng.
Có hai nhà côn trùng học - một người Anh và một người Nhật Bản đã ở đây cả tháng, đứng nhìn “dòng sông bướm” ấy một cách chăm chú đầy say mê, nhưng dường như họ không quan tâm tới một “cá thể” nào. Qua trò chuyện, tôi được biết trong catalogue của họ đã sưu tầm được hàng trăm loại bướm quý, hiếm ở nhiều nước, duy chỉ còn thiếu có một con... Con bướm “lạ” ấy có cái tên khoa học khá dài, nhưng họ gọi một cách đơn giản là “bướm Tam Đảo”. Ngoài Tam Đảo, con bướm ấy còn cư trú ở một vùng núi cao trong dãy Himalaya,thuộc địa phận Nepal.
Nghe chuyện này, cả thị trấn Tam Đảo rất “tự hào” về con bướm quý. Càng tự hào hơn khi biết hai nhà sưu tầm côn trùng nói trên đặt giá mua con bướm “lạ” những 1.200 USD cho ai bắt được nó còn sống, nguyên vẹn... Thế là hằng ngày, có tới mấy chục chú “choai” cầm vợt xô, túi lưới, bánh mỳ len lỏi khắp các thung lũng, con suối, ngọn đồi để “truy bắt” con bướm lạ; nhân thể, chúng bắt luôn cả Xiến tóc, Rùa vàng, Cua đá, Ve sầu, Bọ ngựa, Thằn lằn...
Đấy là trẻ em, còn người lớn thì đêm đêm mang theo đèn măng-xông,lưới mắt nhỏ leo lên sát chân cột ăng-ten truyền hình mãi đỉnh núi để “mai phục” vì nghe nói con bướm này chỉ dời tổ để “giao lưu” vào khoảng 4-5 giờ sáng. Chả trách những ngày ấy, trên núi cứ như là có... hội đèn!
Mấy tháng sau, tôi trở lại Tam Đảo. Những nhà sưu tầm côn trùng đã không còn ở đó. Họ ra đi với cuốn catalogue vẫn còn thiến con “bướm Tam Đảo”. Thật hú vía, nhưng đáng mừng cho Tam Đảo vẫn còn cơ hội để bảo tồn một sinh vật quý có tầm cỡ quốc tế thuộc họ bướm. Mà đúng là cái giống bướm “lạ” bao giờ cũng hiếm!