Buồng Hạnh phúc giữa chốn đại lao
GiadinhNet - Kể chuyện chủ nhân của những chiếc áo sọc hân hoan trong căn buồng Hạnh phúc thì quả là rất lạ.
![]() Toàn cảnh những căn phòng hạnh phúc. Ảnh: T.T |
"Khi con gái bé bỏng cất giọng trong veo hỏi mẹ: "Tại sao mẹ con mình phải nói chuyện với bố qua vách ngăn bằng kính? Tại sao con không được nắm lấy bàn tay của bố, dù con và bố rất muốn hả mẹ?". Vợ tôi khóc và giải thích với con: "Tại vì bố có lỗi lầm với nhà nước, nên bị phạt đấy, cũng giống như trẻ con mà hư thì bố mẹ sẽ phạt đứng ở góc tường đấy con!". Sau này lớn rồi, con tôi hiểu một thì tôi đau mười, đau vì mình không xứng đáng là tấm gương sáng cho con. Nếu được sống lại một kiếp khác, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc bằng bất cứ giá nào?- phạm nhân Nguyễn Văn Quang chia sẻ.
![]() Vợ con anh Quang.Ảnh: T.T |
Tôi đã được chứng kiến "điều lạ" này tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội) vào những ngày cuối năm và "phạm" đầu tiên tôi gặp có tên Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1965. Hơn 10 năm trước, Quang là tấm gương sáng, là niềm ao ước của nhiều thanh niên cùng thế hệ. Tốt nghiệp đại học, anh đầu quân cho một doanh nghiệp lớn, làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại thành phố Lạng Sơn. Cơ hội tiếp cận các hợp đồng kinh tế có giá trị, một mặt đem đến cho gia đình Quang cuộc sống no ấm, mặt khác, chính là căn nguyên đẩy anh vào tù với bản án 22 năm tù giam, tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản nhà nước".
Quang tâm sự: "Tôi đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của đồng tiền. Lúc nhận ra cái giá tôi phải trả quá lớn so với những đồng tiền bất chính ấy, thì không kịp nữa rồi. Cha mẹ buồn khổ đã đành, vợ lại đang bước qua quãng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ. Lo mất gia đình, nhiều đêm tôi không sao chợp mắt được. Tôi không dám đòi hỏi gì ở vợ, muốn bảo cô ấy đi lấy chồng khác, nhưng lại không đủ can đảm. Phải bước tiếp, làm lại cuộc đời ngay tại chốn này - nhà tù".
Hôm tôi đến trại giam Thanh Xuân, dãy phòng Hạnh phúc dành cho các phạm nhân, có một cặp vợ chồng già đang ở lại, đó là vợ chồng ông Hùng, bà Hoa. Cuộc đời của phạm nhân Hùng cũng thật trớ trêu. Chưa học hết lớp 7, nhưng ông Hùng vẫn được một nhóm người thuê làm Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty. Không trình độ, không kinh nghiệm, nhưng bởi choáng ngợp với miếng "bánh vẽ" mà bọn lừa đảo đưa cho, ông Hùng rời quê lên thành phố, sống trong ngôi nhà thật to - cũng là "trụ sở làm việc" ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.
![]() ![]() |
![]() Vợ chồng bà Hoa, ông Hùng trong buồng Hạnh phúc vào một ngày cuối năm.Ảnh: T.T |
Hai cô con gái của ông Hùng, bà Hoa đều học hành giỏi giang. Đứa lớn thi đỗ vào một trường Cao đẳng, nó phải đi làm giúp việc để lấy tiền trang trải học hành. Còn cô em, thi đỗ vào một trường chuyên ở Nam Định. Bà Hoa rất mừng vì các con đã biết vượt lên hoàn cảnh éo le của gia đình. Tuy vậy lòng bà lúc nào cũng day dứt, khi các con chưa thể tha thứ cho cha. Cảm nhận được nỗi ân hận chân thành của ông Hùng, bà Hoa cố gắng hàng tháng bắt xe khách từ Thái Bình lên trại thăm ông. Những lần được gặp nhau trong buồng Hạnh phúc của trại giam, hai mái đầu pha sương gục vào nhau khóc ròng...
Rời khu trại giam Thanh Xuân, tôi nhớ mãi câu nói của Thượng tá Hoàng Văn Pha - Phó giám thị trại giam Thanh Xuân. Ông bảo, những ngày cuối tuần, buồng Hạnh phúc của trại thường kín chỗ. Trại luôn ưu tiên dành buồng cho những người ở xa đến, hoặc các phạm nhân có đủ điều kiện được gặp vợ, chồng... "Với những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, khoảnh khắc được gặp gỡ gia đình, được sống trong vòng tay yêu thương của người thân luôn là liệu pháp hữu hiệu để đánh thức lòng tin, sự hướng thiện trong trái tim. Ngoài ra, buồng Hạnh phúc còn có "tác dụng" duy trì hạnh phúc, duy trì nòi giống cho nhiều gia đình bất hạnh", Thượng tá Pha nói.
|
48 tiếng tại buồng Hạnh phúc
Thượng tá Phạm Văn Thân, Trưởng phòng theo dõi công tác Giáo dục - Cải tạo - Tổng cục VIII - Bộ Công an cho biết: "Theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù và nội quy trại giam: Căn cứ vào kết quả xếp loại cải tạo hàng tháng, mỗi phạm nhân khi được xếp loại cải tạo từ khá, tốt trở lên, mỗi tháng có thể được gặp gia đình qua đêm tại buồng Hạnh phúc của trại giam.
Đối với những phạm nhân có thành tích trong lao động học tập, cải tạo, thì có thể được gặp vợ hoặc chồng 24 tiếng. Nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc, phạm nhân có thể được gặp vợ hoặc chồng 48 tiếng. Với các trại tạm giam, không có buồng Hạnh phúc, nhưng đối với phân trại cải tạo trong trại tạm giam, thì được phép xây dựng buồng Hạnh phúc".
Buồng Hạnh phúc chữa... vô sinh
Thượng tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) đang ao ước xây dựng buồng Hạnh phúc cho trại của mình. Ông Bình chia sẻ: "Cách đây 2 năm tôi đã linh động áp dụng buồng Hạnh phúc ở trại giam số 2 (Hà Nội) để giúp cho một cặp vợ chồng tiếp tục chữa bệnh vô sinh. Khi ra tù, cả gia đình họ đến tìm tôi để cảm ơn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến". |




