Cả gia đình 4 người chết trong vụ cháy ở Quảng Ngãi

| Xã hội

Trong lúc gia đình ông Tiến đang ngủ thì hỏa hoạn bùng phát ở cửa hàng điện trang trí Quang Dũng khiến 4 người tử nạn.

Khoảng 1h ngày 5/6, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra ở cửa hàng điện trang trí Quang Dũng, số 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.


Cả gia đình 4 người chết trong vụ cháy ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài rạng sáng 5/6. Ảnh: A.Hai.

Cảnh sát PCCC Công an Quảng Ngãi cho hay đơn vị đã huy động 7 xe cứu hỏa, xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát chữa cháy phải dùng xe thang, phá cửa để cứu nạn; tuy nhiên, lửa bao trùm khắp nơi trong căn nhà ba tầng khiến bốn người chết ngạt. Các thiết bị đèn trang trí, một ôtô và một số xe máy, vật dụng sinh hoạt trong nhà cũng bị thiêu rụi.

Các nạn nhân được xác định gồm vợ chồng ông Bùi Phước Tiến (36 tuổi), Bùi Thị Thu Thủy (35 tuổi) và hai con trai Bùi Phước Tài (6 tuổi), Bùi Phước Đức (3 tuổi, cùng phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi).


Cả gia đình 4 người chết trong vụ cháy ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Cửa hàng điện trang trí trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Minh Hoàng.

Các nạn nhân gồm: Hai vợ chồng ông Bùi Phước Tiến (36 tuổi), Bùi Thị Thu Thủy (35 tuổi) và hai con trai Bùi Phước Tài (6 tuổi), Bùi Phước Đức (3 tuổi).

Theo người dân địa phương, dù họ nghe vợ chồng ông Tiến kêu cứu thảm thiết nhưng lửa vây căn nhà ba tầng khóa chặt cửa, mọi người không thể nào giải cứu các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo Zingnews

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.