Cả một đời ân oán tập 29: Tham lam và hiếu thắng, Diệu đối đầu cả 2 mẹ chồng đòi quyền thừa kế
GiadinhNet – Biết rõ chồng mình (Phong – Hồng Đăng) giờ đây không màng đến vật chất nhưng Diệu (Lan Phương) vẫn lên tiếng đòi quyền lợi trong cuộc họp phân chia tài sản thừa kế của gia đình nhà chồng.
Đối diện với bệnh tình của bà Mai (Minh Phương), ông Quang (NSƯT Mạnh Cường) quyết định chính thức phân chia tài sản cho các con.
Lần đầu tiên, Diệu thẳng thắn đề nghị Phong giành giật khối tài sản kếch xù của Vũ gia. Đáng tiếc giờ đây, Phong không còn quan tâm đến những thứ vật chất ấy. Bà Mai (NS Minh Phương) lại càng không bởi bà chỉ muốn Phong nhận lại bố.
Trong khi bà Mai nhanh chóng từ chối phần tài sản dành cho mình thì Diệu lại lên tiếng đòi quyền lợi: "Mẹ làm như vậy bố sẽ phật ý. Con biết anh Phong mới vào Vũ Gia, chưa cống hiến được gì nhiều nhưng tuổi thơ của anh Phong rất khổ, thiếu thốn, thiệt thòi, không được như anh Đăng và Khôi. Mọi người cũng nghe bố nói rồi, tài sản là không quan trọng, quan trọng là tình cảm. Nên nếu việc này nhìn trên phương diện tình cảm cũng giống như việc bố muốn bù đắp tình cảm cho anh Phong thôi".

Một cảnh trong phim
Trong khi đó, bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của Đăng (Mạnh Trường) và Khôi (Thanh Sơn) nên đã dằn mặt Diệu: "Người vào nhà này cuối cùng là cô. Có những chuyện trước đây cô không hề tường tận nên đừng suy diễn nhiều sẽ tốt hơn. Nếu như cần người lên tiếng thì không đến lượt cô đâu".
Trước đó, bà Lan cũng đã gặp riêng Phong để khẳng định với anh rằng tài sản của Vũ Gia sẽ chỉ thuộc về Đăng và Khôi. Những lời này khiến Phong khó xử.
Liệu Diệu có đạt được mục đích của mình hay không và quyết định cuối cùng của bố chồng cô ra sao, mời các bạn đón xem tập 29 Cả một đời ân oán vào lúc 21h50 thứ Tư (28/3) trên kênh VTV3.
T.A (th)