Ca sĩ Siu Black: Với Nguyễn Cường, không ai đẹp bằng tôi
GiadinhNet - Báo GĐ&XH đã có cuộc trò chuyện với “họa mi núi rừng” về những câu chuyện thú vị trong âm nhạc xung quanh ca khúc của Nguyễn Cường.
![]() |
Ca sỹ Siu Black đã đưa nhạc của Nguyễn Cường đến gần hơn với khán giả. Ảnh: Đ.H. |
Nói tôi không “nặng ký” mới kỳ
Nhạc sĩ Nguyễn Cường từng nói: “Trong vòng 20 năm nữa, chắc chắn Tây Nguyên sẽ không có một giọng hát nào như Siu Black”. Chị có nghĩ, nhận xét này hơi có “mùi” tình cảm?
- Có nhiều người thắc mắc với tôi, rằng tại sao chị hát hay và hợp với nhạc Nguyễn Cường như thế thì có phải là có gì với nhau không? Nhưng thực ra, đó chỉ là tình yêu âm nhạc giữa nhạc sĩ-ca sĩ mà thôi. Rất nhiều những cặp đôi “có gì” với nhau, khi chia tay đều chọn cho mình con đường khác để đi, thậm chí không hát lại những ca khúc của nhạc sĩ đó nữa. Nhưng tôi và anh Cường vẫn thân thiết đến hôm nay chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nhưng chẳng nhẽ chị không thấy nhạc sĩ Nguyễn Cường là người rất phong độ, có duyên?
- Phong độ thì có nhưng cái đó không phải là túyp của mình thì mình thích sao được? Nhìn mặt nhau hoài chán chết được ấy chứ (cười lớn). Phải chi lâu lâu mới gặp hoặc như những cô gái ít có cơ hội được gặp anh thì mới ngưỡng mộ chứ. Tôi vẫn cứ hay nói trêu khi đi cùng anh rằng: “Anh ơi, có mấy cô kia đẹp quá, anh phải đi với mấy cô đó thì mới hợp, chứ đi với em thì uổng quá”. Anh mới bảo, “Ừ, mấy cô đó đẹp, nhưng mà anh thấy em đẹp hơn nhiều”. Tôi mới bảo: “Khỏi nói nịnh đi. Sáng nào tôi cũng đánh răng rửa mặt soi gương mà”. Hai anh em lại cười phá lên. Tôi với anh Cường là vậy đó, dù không phải gu của nhau nhưng vẫn rất ý tứ. Tôi thì “nặng ký” như vậy nhưng chưa bao giờ anh chê tôi cả, dù cho có chê thì tôi cũng không lấy làm buồn, vì sự thật là tôi nặng ký thật mà, nói khác đi thì mới kỳ chứ (cười).
Vậy gu của chị là như thế nào?
- Phong trần, đàn ông, bụi bặm một chút vì người Tây Nguyên vốn hoang dã mà…chứ kiểu như anh Cường thì không thể lọt “mắt xanh” của tôi được vì anh dù sao cũng là người Hà Nội gốc, có cái gì đó hơi điệu đà, làm duyên làm dáng…
Không thể phủ nhận nhạc Nguyễn Cường được thăng hoa bởi chị, nhưng đã bao giờ chị bị Nguyễn Cường chê là hát không tới chưa?
- Chưa bao giờ. Tôi đã nhận lời hát là chỉ có hay trở lên thôi. Như Nguyễn Cường nói, hát như thế mới là Siu. Không biết có phải vì anh ưu ái tôi quá mà nói như thế hay không.
Tôi và YMoan không hợp chứ không ghét nhau
Có giai thoại rằng, hồi còn ở đoàn Đắk Lắk, cứ mỗi lần thấy Nguyễn Cường đèo chị là YMoan không vui và cho rằng chị được nổi tiếng là nhờ có Nguyễn Cường dẫn dắt. Chị và YMoan cũng chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng”. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào?
- Không đến mức vậy nhưng đúng là có thời, YMoan không vui khi thấy tôi nổi tiếng hơn. YMoan cũng là người rất nổi tiếng nhưng tôi lại là người được nhiều khán giả biết đến hơn. Với những bài như Tôi muốn sống bên anh trọn đời, Ly cà phê Ban Mê… YMoan là người hát trước nhưng sau này tôi mới hát bài đó thì ai cũng biết. Có thể vì tôi trẻ hơn, tiếp cận thị trường nhạc trẻ nhiều hơn. Sau cùng cũng phải tính đến là cái duyên trong nghề nữa.
Nhưng như thế thì chị có phải hạn chế sự thân thiết với Nguyễn Cường để giữ hòa khí trong đoàn hay không?
- Tôi vô tư lắm, không quan tâm đến việc ai ghét hay thích mình đâu. Nếu có thì tôi “đấu” trên sân khấu thôi chứ không tay bo cãi nhau. Tôi và anh YMoan lúc còn trẻ cũng không ưa nhau nhưng không đến mức không muốn nhìn mặt nhau. Gặp nhau, tôi vẫn bảo “anh có khỏe không?”, chẳng có nhẽ lại không trả lời nên hai anh em không có chuyện từ mặt nhau. Nói gì thì nói, mình cũng là đàn em mà, cãi lại là hỗn rồi. Chỉ có điều hai anh em tính tình không hợp nhau thì không thể cố được. Nhưng khi anh mất rồi thì tôi thấy đó là một sự mất mát quá lớn, bởi với chất giọng ấy, khả năng ấy, anh sẽ còn cống hiến được rất dài cho khán giả.
Vậy nói xấu hoặc bị nói xấu sau lưng thì sao? Nghệ sĩ khi đã không ưa nhau thì rất dễ nảy sinh hiềm khích. Chị từng ở trong hoàn cảnh đó, liệu nó có xảy ra với chị?
- Tôi có thể khẳng định là tôi chưa bao giờ nói xấu ai sau lưng. Về điểm này thì Phương Thanh là người hiểu tôi rất rõ, vì tôi và Phương Thanh rất giống nhau điểm này và quý nhau cũng vì lẽ đó. Nếu các ca sĩ trẻ có điều gì không phải, tôi sẵn sàng nói trước mặt. Lúc đầu họ cũng có thể ghét tôi vì tôi quá thẳng, nhưng rồi họ cũng nhận ra rằng tôi không phải mắng nhiếc họ mà là mong cho họ được tốt hơn. Với bản thân mình cũng thế, có lần tôi cũng bị Phương Thanh mắng chứ, rằng chị không được như thế này thế nọ, bản thân phải không được tự ái thì mới tiếp thu được những góp ý của người khác, còn nếu vì cái tôi quá lớn thì sẽ chỉ thấy cái tiêu cực thôi.
Lần đầu tiên Nguyễn Cường gặp Siu Black khi chị mới 17 tuổi. Hình ảnh cô gái Ba Na vừa đánh đàn ghita vừa hát trong một cuộc thi âm nhạc đã khiến ông thốt lên: “Trong vòng 20 năm nữa, chắc chắn Tây Nguyên sẽ không có một giọng hát nào như Siu Black”. Và lời tiên đoán của ông đã hiệu nghiệm đến tận bây giờ. |
Thanh Hà (thực hiện)

Nữ nghệ sĩ được phong NSND ở tuổi 38: Xinh đẹp, nổi tiếng một thời, tuổi 62 hạnh phúc viên mãn
Giải trí - 48 phút trướcNữ NSND này được tung hô như một tượng đài của điện ảnh Việt với nét đẹp sang chảnh hiếm thấy, bao năm vẫn vậy. Nhưng chị vẫn chọn người đàn ông đã lỡ một lần đò làm chồng. Hiện tại, chị đang rất hạnh phúc, viên mãn.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vẫn còn khoản nợ gần 30 tỷ đồng chưa đòi được
Giải trí - 2 giờ trướcSau biến cố nợ nần, diễn viên Trương Ngọc Ánh chuyên tâm vào công việc, cảm giác như "mở ra chương mới" dù còn hàng chục tỷ đồng không biết khi nào lấy lại được.

Sau ồn ào quảng cáo sữa, MC Vân Hugo nhận lỗi, xin rút kinh nghiệm sâu sắc
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - MC Vân Hugo cho biết, con trai cô đã dùng sữa 3 năm thấy hiệu quả nên mới nhận lời quảng cáo, tuy nhiên cô cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì "đã cá nhân hoá trải nghiệm của con và quảng cáo tới mọi người".

Có một nghệ sĩ từng bị cho là 'gàn dở' vì 30 năm sự nghiệp chưa từng nhận quảng cáo
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ Giang Còi sinh thời từng từ chối tất cả những lời mời quảng cáo từ phân bón, thức ăn chăn nuôi,... tới thuốc thang, thực phẩm... Ông từng khẳng định với các con: "Cái mặt tao không phải để đóng quảng cáo".

Hành trình làm nghệ thuật của mỹ nhân Việt duy nhất toả sáng tại Hollywood
Thế giới showbiz - 14 giờ trướcTừng là "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn", diễn viên Kiều Chinh vẫn chứng minh được danh xưng trên luôn đúng dù bước qua tuổi 88.

VTV Đặc biệt và phim tài liệu hé lộ những điều chưa biết về cuộc chiến tranh chống Mỹ
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - VTV Đặc biệt “Cuộc đọ sức của ý chí” kể hành trình của Craig McNamara - con trai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đến những chiến trường năm xưa ở Việt Nam.

Nam ca sĩ 'Mưa bụi' đang đỉnh cao bất ngờ ở ẩn, sau 20 năm mới trở lại cùng 'người tình sân khấu'
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Cách đây 30 năm, ca sĩ Trần Sang tên tuổi đình đám, nổi danh cả nước qua các ca khúc trong album "Mưa bụi".

'Mang âm nhạc đến bệnh viện' tại Bắc Ninh: Ấm áp và đầy cảm xúc
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 17/4/2025, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã diễn ra thành công, mang đến không khí ấm áp và đầy cảm xúc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

150 nghìn người chen chúc chào đón Thái Từ Khôn tái xuất
Thế giới showbiz - 20 giờ trướcSau một thời gian dài "ở ẩn" vì vướng vào bê bối nghiêm trọng, nam ca sĩ Thái Từ Khôn mới đây đã chính thức tái xuất trước công chúng.

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh: '68 năm qua nghệ thuật nuôi sống tôi'
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - “68 năm qua cuộc sống của tôi gắn liền với nghệ thuật và cho đến ngày hôm nay. Ở tuổi này tôi rất vui mừng được trở lại Việt Nam để đóng phim”, nghệ sĩ Kiều Chinh U90 chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim “Chiếc kén”.

Bạn bè, đồng nghiệp chia buồn với nỗi đau của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền
Giải tríGĐXH - Bố ruột Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn với nỗi đau của cô.