Cái chết bí ẩn của 2 người đàn ông tại Hà Tĩnh

| Pháp luật

GiadinhNet - Cái chết bất ngờ của 2 người đàn ông đi mua chanh đã gây xáo động làng quê yên bình.

 
Bỗng dưng đột tử
 
Theo nguồn tin của CA huyện Vũ Quang, hai người đàn ông đi mua chanh có tên là Ngô Xuân Nhung (SN 1964; trú quán Đức Trường, Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Phạm Văn Hùng  (SN 1965; trú quán Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An).
 
Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 21/8, sau khi hái chanh về để ở sân, ông Nhung, ông Hùng vào ăn cơm với gia chủ là ông Phan Đăng Ngô (xóm 3, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) và bà Nguyễn Thị Bác. Đang ăn cơm, cả hai vị khách bất ngờ đột tử, chủ nhà kinh hoàng kêu làng xóm và trình báo với chính quyền địa phương.
 
Đến 15 giờ 30 cùng ngày, con đường dẫn vào nhà ông Ngô đã đông nghịt người dân tò mò kéo đến. Không chỉ dân Sơn Thọ mà nhiều người dân các xã lân cận nghe tin về cái chết bí ẩn cũng hối hả kéo đến để "xem sự thể thế nào".
 
Lúc này, tại sân nhà ông Ngô, ngoài những người dân đang đứng vòng trong vòng ngoài thì công an và lực lượng pháp y cũng mướt mồ hôi khám nghiệm tử thi và tiến hành lấy lời khai ban đầu. Sau khi khám nghiệm đến đêm, xác những người xấu số được trả về cho người thân mai táng.
 
Vụ việc đã trôi qua một ngày, nhưng nhiều người dân ở Sơn Thọ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngày 22/8 chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Bình (54 tuổi) trú tại xóm 3, xã Sơn Thọ. Ông Bình khá dè dặt khi nói về gia đình ông Ngô. Theo ông Bình, gia đình ông Ngô ăn ở với hàng xóm, láng giềng không đến nỗi nào. Ông Ngô là một thương binh, làm kinh tế giỏi. Năm nào nhà ông Ngô cũng có nhiều chanh để bán, khách mua rất đông.
 
"Nhưng họa này quá đột ngột, quá đen đủi cho ông ấy. Nghe nói khi khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trong túi của một trong hai người khách đột tử đó có 2 cái mật động vật, nhưng không biết mật con chi, trong đó chỉ có 1 cái còn nguyên, cái kia đã xẹp lại. Sau khi khám nghiệm xong, nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng rồi, một người được đưa về khoảng 18 giờ, người còn lại được đưa về lúc 21 giờ trong đêm qua", ông Bình nói.
 

Hiện trường vụ án chiều 21/8. Ảnh: Văn Vỵ

 
Ông Bình bảo, từ khi sự việc xảy ra những người dân như ông cũng thấy "chờn chợn", thậm chí muốn đi lên “rú” (rừng) nhưng cũng chưa dám đi.
Chia tay ông Bình, chúng tôi tìm đến ngôi nhà ông Ngô - hiện trường vụ án. Ngôi nhà đã khóa chặt cửa, gia chủ đi vắng hết, một cảnh vắng lạnh đến ghê người.
 
Anh Bính, người ở sát nách nhà ông Ngô cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà các nạn nhân đã đến trả tiền chanh rồi mang chanh và xe máy về. Hai ông bà Ngô đã được công an huyện cho về từ tối hôm qua (21/8), nghe đâu sáng nay ông bà cùng con cháu đi lên trụ sở UBND xã. Hai ông bà sống hơi khép kín, chỉ quan hệ, giao tiếp với anh em là chủ yếu. Nhà ông bà Ngô có 4 người con, 3 gái 1 trai. Ba con gái đầu, một người lấy chồng ở xã Hương Điền, còn người còn lại lấy chồng trong xã", anh Bính nói.
 
Ngồi bần thần trong giây lát, anh Bính tự dưng bảo, xã này năm nay xảy ra nhiều vụ chết người kinh hoàng quá. Hết vụ công nhân một công ty đóng trên địa bàn bị chết do tai nạn giao thông, công nhân một công ty sắt chết khi đang tuyển quặng, giờ đến vụ này...
 
Nghi vấn ngộ độc cá nóc?
 
Chiều ngày 22/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Văn Sơn- Trưởng Công an xã Nam Kim (Nghệ An), nơi nạn nhân xấu số Phạm Văn Hùng thường trú cho biết: Ngay sau khi nhận được điện thoại của Công an Vũ Quang, ông Phạm Văn Nhâm, Phó Công an xã đã cùng với gia đình nạn nhân đã đến hiện trường.
 
Tại đây, trên thi thể ông Hùng không có dấu vết máu me hay nôn mửa. Sau khi tử thi được khám nghiệm đến 12 giờ đêm ngày 21/8, nạn nhân đã được đưa về Nam Kim. Cho đến nay, địa phương vẫn chờ câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Hùng. Ông Sơn cũng cho biết thêm, anh Hùng quê gốc ở Đức Lĩnh, Đức Thọ, sau khi lấy vợ về ở rể tại Nam Kim. Từ trước tới nay, anh Hùng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, hiện gia đình đã có 2 con. 
 
Theo nhiều thông tin phỏng đoán thì cũng có thể ông Nhung, ông Hùng đã ăn phải cá nóc có độc, vì người dân ở Sơn Thọ thường ăn loại thực phẩm này. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng phải chờ đến cơ quan điều tra.
 
Văn Vỵ - Hồ Hà
vietanh
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.