Cái chết của một con ruồi
GiadinhNet - Sau phiên tòa đình đám, rốt cuộc cũng chưa biết ai là người đã nhét con ruồi trị giá 500 triệu đồng vào chai nước, chưa có giám định pháp y nào về nguyên nhân cái chết tức tưởi ấy.
Dĩ nhiên, con ruồi hẳn không có ý định tự sát vì với công nghệ đóng chai thô sơ cỡ mấy nó cũng không chui lọt được. Con voi chui lọt lỗ kim thì được, chứ ruồi tuyệt nhiên không đủ khả năng tự bật nắp chai để chọn một cái chết bi thảm: Chết đuối!
Vậy tại sao cái chết của con ruồi trong vụ án này lại quan trọng đến vậy? Bởi nó là “sinh vật chứng” quan trọng, duy nhất, có thể vạch mặt những trò lố của con người trong cuộc chiến thị phần, vạch mặt cả thói tham lam phá rào đạo đức, coi thường pháp luật của một người dân, vạch mặt sự bất nhẫn trong cơn tức tối hơn thua của thế giới con người. Nếu có phép màu nào cho con ruồi sống dậy và biết nói, chắc nó sẽ quát ầm lên: “Tất cả các người đều thua hết cả rồi, tất cả đều phải trả giá một cách xứng đáng!”
Tiếc thay, nó đã chết! Nhưng dẫu sao, trong lịch sử loài… ruồi, nó vẫn là con ruồi nổi tiếng nhất, bởi nó đã khuấy động được xã hội của một loài khác (tức là con người chúng ta), nó được lên hình, lên báo suốt, dù cơ thể đã nổi lềnh phềnh. Chứ đồng loại của nó, đa số chết bờ chết bụi, hoặc nát bét dưới những chiếc vỉ ruồi.
Người vào tù; người mất danh tiếng và thị phần; pháp luật cũng bị thử thách ranh giới giữa hành vi thương lượng dân sự và cưỡng đoạt. Dân chúng cũng được một phen khuấy đảo vì lý do bên ngoài bản án… Duy có những người tưởng chừng như hoàn toàn đứng ngoài cuộc hơn thua này là hưởng lợi! Đó là các thương hiệu quốc tế sản xuất tại Việt Nam, là các “đại gia” trước đây từng bị chia sẻ thị phần. Và biết đâu, cái chết của con ruồi và kết cục bi đát của người đàn ông đòi 500 triệu đồng kia, tất tật đều nằm trong toan tính của một cuộc chiến không hiếm gặp trên thương trường.
Sẽ không có tấm bia tưởng niệm nào cho con ruồi “đắt giá” nhất lịch sử loài người nhưng chắc chắn cái chết của nó để lại những bài học quý giá với đầy đủ các phạm trù “Đạo đức, Pháp luật, Kinh tế” mà những người liên quan đến vụ án kia chắc chắn đều phải suy nghĩ.
Lúc này chỉ con ruồi không thể sống lại, nhưng mong cái chết của nó sẽ thức tỉnh văn minh tiêu dùng, văn minh thương trường và cả văn minh luật pháp ngày càng tiến bộ. Để sao cho, những vụ việc đau lòng kia không còn xảy ra nữa!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội