Cái giá phải trả để đến thành công của một MC nổi tiếng
GiadinhNet - MC Mạnh Tùng từng trải qua những ngày tháng khủng hoảng cùng cực, thậm chí phải mời cả bác sĩ tâm lý đến để điều trị.
20 tuổi và cú sốc mạnh về lý tưởng sống của chàng trai cung Bảo Bình

Sinh năm 1985, MC Vũ Mạnh Tùng là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Từ bé, anh được bao bọc trong nhung lụa, muốn gì đều được chiều. Anh cũng chưa bao giờ phải lo lắng miếng cơm, manh áo.
MC Mạnh Tùng vốn là "dân" chuyên Anh Trường THPT Hà Nội Amsterdam. Và như đa phần dân chuyên Anh khác, mục đích cuối cùng của họ khi tốt nghiệp cấp 3 là đi du học.
Tuy nhiên, thời điểm đó, nhiều SV Việt Nam du học chương trình này trốn ở lại Mỹ, không quay trở lại Việt Nam. Do đó, thời kỳ này có luật bất thành văn là không tiếp nhận SV Việt Nam đi du học.
18 tuổi, Mạnh Tùng buồn vì dự định đầu đời đã thất bại.
Tuy rất đam mê làm ngoại giao và dự định thi vào Đại học Ngoại giao nhưng anh chọn một phương án B - an toàn hơn - là đăng ký dự thi vào Khoa Quốc tế học, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (bây giờ là ĐH Hà Nội) và trở thành thủ khoa, năm 2003.
Vào đại học, chương trình học kém hấp dẫn cộng với những hoạt động ngoại khoá thú vị khiến Mạnh Tùng sao nhãng việc học hành. Tôi dự định “học đại học xong hãy tìm đường đi du học”.
Năm đầu ở trường đại học, tôi học cũng bình thường như bao bạn bè khác, nhưng tham gia rất nhiệt tình trong các hoạt động phong trào đoàn, hội. Nhưng dần dần, ngọn lửa nhiệt tình trong anh cũng vơi dần, anh thậm chí trở nên chán ghét và dị ứng với những thứ ầm ĩ, màu mè, hình thức...
"Tôi sinh vào cung Bảo Bình, có lẽ là mẫu người cầu toàn và thích sự hoàn hảo, luôn tự tuyệt đối hóa vấn đề. Tôi đặt cho mình một mục tiêu là sẽ phấn đấu học thật giỏi, trở thành một con người tài năng, giàu có để sau này sẽ giúp được thật nhiều những con người nghèo khổ, bất hạnh.", anh lý giải.
20 tuổi, với suy nghĩ của một cậu trai bồng bột, anh tưởng rằng cứ quyết tâm là đạt được những ước mơ, những mục tiêu đầy tham vọng của mình.
Anh đề ra lịch học kín mít cả ngày, thêm vào đó là dành toàn bộ thời gian để đọc sách, nghiền ngẫm sách.
Tuy nhiên, anh đọc quá nhiều mà không sử dụng những kĩ năng tổng hợp, gồm cả trao đổi, tranh luận, và viết, rồi bị rơi vào tình trạng hỗn độn giữa mớ chủ nghĩa, học thuyết. Không chia sẻ được suy nghĩ của mình với ai, trong mắt mọi người thời điểm đó, anh như một kẻ lập dị, một kẻ điên giữa đời thường. Anh như bị “tẩu hỏa nhập ma”, rơi vào trạng thái căng thẳng.
Bạn bè thì khuyên “đừng làm việc khác người, dằn vặt suy nghĩ, đặt câu hỏi để làm gì, hãy cứ học theo cách đối phó cũng có sao đâu”. Đến bố mẹ anh đã phải nhờ bác sỹ tâm lý đến trò chuyện với anh.
Bất chợt, lúc bế tắc nhất, trong đầu anh loé lên một tia hi vọng, một quyết định có thể giúp bản thân vượt qua được cơn khủng hoảng này..
Tỉnh ngộ
Vào một ngày mùa đông lạnh buốt năm 2005, Mạnh Tùng đã bỏ nhà ra đi. Tài sản duy nhất là chiếc điện thoại di động, bán được 500.000 đồng. Một mình rong ruổi từ Bắc vào Nam, số tiền mang theo cũng cạn dần, có những hôm anh phải nhịn đói cả ngày.

Những ngày lang thang ở đất Sài thành, anh nếm trải cảm giác của kẻ thấp cổ bé họng bị vùi dưới đáy xã hội. Lang thang như kẻ ăn xin, ăn mày, ngủ đêm ngoài đường, nhịn ăn, bẩn thỉu, rách rưới, túi không có một đồng xu lẻ. Vào Sài Gòn 1 - 2 hôm, anh gần như kiệt sức, anh nhớ gia đình da diết, thèm khát không khí ấm cúng của gia đình biết nhường nào.
Hình ảnh bà cụ cõng đứa trẻ đến xin tiền anh nhưng anh bất lực không thể giúp đỡ, và anh đã tỉnh ngộ.
Quay trở lại Hà Nội, anh bảo lưu 1 năm học và lao vào kiếm tiền, trải nghiệm cuộc sống. Anh không nề hà bất cứ việc gì từ bồi bàn, lễ tân đến hướng dẫn viên... Anh đã biết sống thực tế hơn.
Thế rồi, một vận may đã đến với anh là khi VTV thông báo tuyển MC. Anh có thế mạnh nói trước đám đông và hoạt động phong trào nên đã đỗ qua kỳ thi tuyển.
Và đường đến ước mơ

Hành trình quay trở lại cuộc sống bình thường, điều khó nhất có lẽ là "phải nghe những gì mình không muốn nghe và làm những gì mình không thích thú”. Việc học dẫu có nhàm chán nhưng vẫn phải vượt qua.
Sau tất cả những gì trải qua, anh phát hiện ra để hòa nhập vào dòng chảy cuộc sống, điều quan trọng nhất là không được tuyệt đối hoá bất cứ vấn đề gì, không nên ảo tưởng, không nên hão huyền, phải luôn sống với thực tế và hành động một cách thực tế.
Anh tự nhủ rằng đừng sống thờ ơ, nhưng cũng đừng quá khích, hãy luôn ở trạng thái cân bằng. Khi gặp một vấn đề gì, không nên vội vàng quy kết là đúng hay sai, nhưng cũng không thờ ơ quay lưng đi rồi nhủ đúng hay sai mặc kệ. Hãy khiêm tốn, thả lỏng cơ thể và tận dụng khả năng vốn có để suy nghĩ, phân tích và tìm hiểu vấn đề.
Anh dự định sẽ trở thành một phóng viên giỏi, làm một doanh nhân thành đạt. Ngoài ra, có một lĩnh vực mà anh rất quan tâm và thích thú tham gia đó là giúp đỡ cộng đồng. Tôi tham gia các diễn đàn tình nguyện.
Anh nhận ra “không ai giàu đến mức không thể nhận thêm, không ai nghèo đến nỗi không thể cho đi”. Đôi lúc, sự chán chường, mệt mỏi hoặc stress ập đến, anh lại tìm đến gia đình và bạn bè để có được những giây phút thoải mái.
Anh chia sẻ: "Đối với công việc và học tập, có lẽ bài học lớn nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên - áp dụng với mọi thời điểm tôi khủng hoảng, trong quá khứ, hiện tại hay sau này - đó là “không bao giờ bỏ cuộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”.
Đến nay, sau một quá trình dài đấu tranh và vượt qua cú sốc, Vũ Mạnh Tùng đã trở thành một MC bản lĩnh của VTV. Các chương trình mà anh tham gia dẫn dắt đều được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận.

Tùng kể rằng, để thành công với nghề dẫn chương trình, năng khiếu chỉ chiếm 1 phần nhỏ, chủ yếu là do sự cố gắng, trau dồi, nỗ lực từ bản thân, và may mắn. Nghề nghiệp này đã giúp Tùng có những kĩ năng trong việc thuyết trình và giao tiếp, cũng như phỏng vấn những viên chức cao cấp họp bàn về chương trình của APEC.
Bên cạnh đó, Mạnh Tùng cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu học hỏi những MC nổi tiếng trên thế giới bằng cách xem chương trình của họ, phân tích và đúc rút kinh nghiệm cho mình, đồng thời một việc quan trọng nữa là nỗ lực rèn luyện thêm tiếng Anh.
Bên cạnh công việc MC, Mạnh Tùng còn là chủ của 1 nhà hàng sushi và đồ uống trên phố với doanh thu hàng năm xấp xỉ hàng tỷ đồng. Tùng thích mở cửa hàng sushi cà phê và một mình anh lên ý tưởng trang trí, thiết kế nhà hàng cho đến lên thực đơn, chọn món ăn, nhập hàng ăn. Đồ uống của quán có một số món đặc biệt như trà quế, hồng trà táo, và đương nhiên món sushi vẫn là đặc trưng của quán.
Đến nay, có vẻ như 2 dự định tuổi 20 của anh là trở thành phóng viên giỏi và làm doanh nhân đều đã thực hiện được.
*Họ và tên: Vũ Mạnh Tùng
*Sinh năm: 1985
*Đậu thủ khoa đầu vào Khoa Quốc tế học, trường Đại học Hà Nội.
*Tham dự Diễn đàn sinh viên châu Á - Thái Bình Dương tại Penang, Malaysia; Đại hội giới trẻ thế giới tại Sydney, Australia.
*Một trong ba sinh viên Việt Nam được mời tham dự Diễn đàn “Tiếng nói tương lại” lần thứ 16 dành cho sinh viên ưu tú trên toàn thế giới tại Hoa Kỳ.
*MC của nhiều chương trình: Gia đình trẻ, Đèn đom đóm, Công dân toàn cầu, Bản tin kinh tế, Món ăn ngon…
*Quan sát viên của Hội nghị APEC tại Thủ đô Lima, Peru…
K.N(th)/Báo Gia đình&Xã hội

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải tríGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.