Cái lạ không nằm trong… đồ lót
GiadinhNet - Hai từ đang được nói nhiều trong tuần qua trên các trang thông tin đại chúng lại chính là một khái niệm đầy mơ hồ: “vật lạ”, “chất lạ”
Đằng sau hai từ được nhắc đến nhiều trong tuần qua là hàng loạt các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành. Đằng sau khái niệm “vật lạ”, “chất lạ” này là hàng nghìn, hàng vạn chiếc nịt ngực được phát hiện ở khắp nơi trên đất nước ta. Ban đầu là Quảng Nam, Đà Nẵng rồi miền Trung nói chung. Ban đầu chỉ là những vùng quê nghèo, sau thì đến cả những nơi nổi tiếng “cầu kỳ” trong văn hóa ăn mặc như đất Hà Thành thanh lịch cũng nhan nhản. Những thứ “lạ” đó, hầu hết đều xuất phát từ một quốc gia láng giềng với cái giá được cho là cực rẻ, chỉ vài ba chục ngàn đồng, hoặc nhiều lắm cũng là 100.000 – 200.000 đồng, thấp hơn nhiều so với hàng… nội địa. Giá rẻ thì dễ bán. Đời sống thấp thì dùng hàng rẻ… Thế nhưng, vấn đề canh cánh là cái thứ “kỳ lạ” này sao lại có thể “chảy” vào nước ta nhiều đến vậy? Đó có lẽ là cái đáng “lạ” nhất, thưa các nhà quản lý thị trường, các cơ quan chức năng cũng như các nhà sản xuất nội địa.
Và nữa, cho đến nay thì không ít người vẫn loay hoay tự hỏi, cái khiến hàng triệu phụ nữ Việt đang hoang mang lo lắng, cái khiến các nhà quản lý đang phải rầm rộ “ra quân”, rầm rộ “thanh kiểm tra” đó là cái gì vậy ta? Xin thưa, thứ đó, người bán hàng thì gọi là “đồ mát-xa”, “hàng silicon”, người mua hàng, người sử dụng thì “nghe sao biết vậy” còn hầu hết các nhà khoa học lẫn quản lý nhà nước thì… đoán già đoán non?! Cho đến nay, nói chung tất cả mọi người vẫn mù tịt về nó. Để định danh nó, người ta vẫn tiếp tục… chờ cơ quan chức năng giám định. “Lạ” vẫn dùng đã là lạ. Có thể nguy hiểm cho sức khỏe như “gây ung thư”, “gây dị ứng” vẫn qua đủ mọi “hàng rào” để tràn lan trong thị trường nội địa đã thì là quá… lạ. Xuất hiện hàng năm trời, tồn tại hàng đống ở khắp các chợ búa, siêu thị, khắp làng quê đến đô thị lại càng lạ lùng. Rồi nữa, cái lạ đó cho đến nay vẫn chẳng ai biết được là cái gì thì còn… lạ hơn.
Những cái “lạ” này, chắc chắn không nằm trong… đồ lót!?