Cái yên xe và 10 cuộc đời bị hủy hoại
Bi kịch bắt đầu khi một anh chàng đang chơi ở nhà người yêu thì nhìn thấy chiếc yên xe của mình bị rạch nát.
Hôm đó, anh Hoàng Tùng đến nhà bạn gái thuê trọ ở ngõ 98 - Trung Kính chơi và phát hiện yên xe máy Honda PS của mình dựng ở chân cầu thang tầng 1 bị ai đó rạch nát.
Trong lúc giận giữ, Hoàng Tùng đập cửa các phòng trọ ở tầng 1, lớn tiếng quát: “Tao đến đây chơi, đứa nào dám rạch yên xe của tao...”.
Vì nghi một số người ở phòng trọ gần chỗ dựng xe máy của mình là "chủ mưu", Tùng cùng người bạn tên Nguyễn Bảo Long mò sang phòng trọ gần đó "hỏi tội" từng người.
![]() |
|
Các bị cáo tại tòa. |
Trong số những người bị Tùng và bạn "hỏi tội" có Vũ Thị Mơ, Vũ Khánh Tùng và Nguyễn Đức Đông. Sau khi Mơ gọi điện nhờ bạn đến "tiếp viện", Phạm Quang Tuyên, Vũ Duy Khánh, Phạm Văn Quỳnh và Lê Minh Hùng tìm đến đến phòng trọ của Mơ để “chiến”. Trong cuộc ẩu đả, anh Hoàng Tùng đã bị nhóm bạn của Mơ "dồn" và bị Tuyên dùng dao đâm chết
8 đối tượng bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa gồm: Phạm Quang Tuyên (SN 1981), Lê Minh Hùng (SN 1979), Vũ Khánh Tùng (SN 1985), Phạm Văn Quỳnh (SN 1985), Vũ Thị Mơ (SN 1992), Nguyễn Đức Đông (SN 1981), Vũ Duy Khánh (SN 1982) và Nguyễn Bảo Long (SN 1983).
Trong số các đối tượng trên, Phạm Quang Tuyên, Lê Minh Hùng, Vũ Khánh Tùng, Phạm Văn Quỳnh và Vũ Thị Mơ bị truy tố tội giết người; Nguyễn Đức Đông và Vũ Duy Khánh can tội không tố giác tội phạm và Nguyễn Bảo Long can tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Phạm Văn Quỳnh vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã.
