|
|
|
Nơi ông Dự bị "tố" hành hung bà chủ quán cơm chay |
Theo bà Nguyễn Thị Phụng - Sinh năm 1955, ngụ khu phố 3 (đường Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) cho biết: Lúc 15 giờ 30 ngày 20/1, tại số nhà 58 đường Đông Hưng Thuận 10, trong lúc đang dọn dẹp nhà để ngày 21/1 khai trương quán cơm chay thì ông Trương Phú Dự - Cảnh sát khu vực đến yêu cầu đóng tiền thuế nhà đất mà hai bên trước đó có mua bán một mảnh đất. Trong lúc tranh cãi, ông Dự nhào tới đánh túi bụi khiến bà phải đi cấp cứu tại bệnh viện quận 12. Qua chẩn đoán, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị gãy sống mũi, bị thương ở xương quai hàm.
|
|
|
Bà Phụng trình bày lại sự việc |
Sáng ngày 22/1, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5) theo dõi để tiến hành mổ.
“Cách đây 3 năm tôi có bán một miếng đất cho ông Dự trên 1 tỷ đồng, ông Dự đồng ý trả tiền phí chuyển nhượng, nhưng sau khi tôi giao đất xong lại không đồng ý. Cứ mỗi khi uống rượu vào là tôi bị ổng hăm dọa. Sợ quá nên tôi đưa một nửa là 12 triệu đồng nhưng ông Dự vẫn không chịu và xảy ra sự việc trên” -Bà Phụng kể.
Anh T. người lao vào can ngăn ông Dự cho biết: “Thấy ổng liên tục tấn công phụ nữ nên tôi lao vào can ngăn, vì sợ ổng không kìm chế cầm cái ghế đập xuống đầu bà Phụng. Tôi là thợ hồ mà ông Dự tưởng là người nhà bà Phụng nên ổng quát: “Mày đăng kí giấy tạm trú tạm vắng chưa?”.
|
|
|
Người dân phản đối cách hành xử của ông Dự |
Ông Nguyễn Hữu Tuyên 81 tuổi cho biết: “Đang nằm ngủ thì tôi tỉnh giấc bởi nghe ông Dự chửi bới, chạy ra thấy bà Phụng ngồi khóc mặt mũi máu me tùm lum. Nhân dịp tôi đại diện người dân khu phố 3 nhờ báo chí can thiệp để chúng tôi yên tâm sinh hoạt. Vì cứ uống rượu vào là ông Dự chửi thề, hăm dọa làm hàng xóm nhiều lúc hoang mang lo sợ.
Theo lãnh đạo công an phường Đông Hưng Thuận cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra và làm rõ.
Du Nguyễn