Báo GĐ&XH có đăng bài điều tra "Cát tặc khoét rỗng sông Hồng", phản ánh việc "cát tặc" đang ngày đêm ngang nhiên bơm hút cát, khoét đáy sông Hồng đoạn qua xã Liên Mạc (Từ Liêm, Hà Nội). Những núi cát khổng lồ, chất đống trên "bờ xôi, ruộng mật" của bà con nông dân các thôn Đại Cát, Yên Nội đều được núp bóng dưới cái gọi là "hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp" giữa UBND xã Liên Mạc và hơn chục doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian ông Nguyễn Huy Tưởng (Bí thư Đảng ủy xã Liên Mạc) còn đương nhiệm chức Chủ tịch UBND xã. Trong bài này, xin mời độc giả lắng nghe sự "hợp lý" mà ông Tưởng đưa ra với PV Báo GĐ&XH.
Thừa nhận "đối tác" sai phạm
|
|
|
Vì "đánh giá chưa sâu" mà nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Mạc đã "vô tình" tiếp tay cho cát tặc ngày đêm đục khoét vị trí nhạy cảm của sông Hồng. Ảnh: Việt Nguyễn |
|
Bà Nguyễn Thị Sơn - Trưởng phòng TN&MT (UBND huyện Từ Liêm) cho biết, Thường vụ huyện ủy đã giao Ủy ban kiểm tra đảng huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành thành lập một tổ công tác xuống xã Liên Mạc xác minh, làm rõ sự việc người dân gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Huy Tưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Mạc, nguyên Chủ tịch UBND xã.
Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Chi cục phó Chi cục Quản lý đê điều TP Hà Nội, khu vực ngoài Đê Bối (xã Liên Mạc) nằm trong khu vực phân lũ của Hà Nội, nếu bơm hút cát và tập kết cát trái phép sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của bờ đê, chân đê, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của sông Hồng. |
Tiếp PV Báo GĐ&XH trong buổi làm việc về vấn đề trên, ông Nguyễn Huy Tưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Mạc - cẩn thận đặt trước bàn một chiếc máy... ghi âm.
Ông Tưởng cho biết, từ tháng 3 đến đầu tháng 8/2010, ông đã ký hơn chục hợp đồng cho thuê đất bãi ven sông với các doanh nghiệp, cá nhân, mục đích là "sản xuất nông nghiệp". Ông Tưởng giải thích, xã Liên Mạc cho thuê là để tận dụng nguồn thu, tránh lãng phí đất nông nghiệp, bởi theo ông thì người dân không "mặn mà" với việc làm ruộng ở các khu vực này. Kết quả, toàn bộ diện tích đất cho thuê đó đến nay vẫn... y nguyên!
Ông Nguyễn Huy Tưởng đã thừa nhận, suốt từ tháng 3/2010 đến nay, chẳng có đơn vị nào sản xuất nông nghiệp tại phần đất đã thuê mà sử dụng sai mục đích. Cụ thể là, nhiều đơn vị bơm hút cát trái phép, nhiều đơn vị vẫn bỏ không cho đến giờ. Với những sai phạm trên được xã "tích cực" xử lý.
Tuy nhiên, không biết sự "tích cực" đó đạt mức như thế nào mà sau nhiều ngày phóng viên về UBND xã làm việc, ngày 7/4, cát tặc vẫn hồn nhiên hoạt động rồi vội vàng tắt máy trên thuyền khi thấy camera ghi hình. Khác với sự "y nguyên" mà ông Bí thư nói, tại đây xuất hiện tầng tầng lớp lớp những núi cát khổng lồ hút lên từ lòng sông Hồng, những chiếc xe tải chở cát quần thảo bờ đê dẫn đến nguy cơ sạt lở có thể đến bất cứ lúc nào.
Hậu quả của sự "đánh giá"
Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Tưởng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng trước 2 vấn đề mà chúng tôi nêu: Hợp đồng cho thuê đất có được gửi bản sao về Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện Từ Liêm hay không? Phải chăng khi ký hợp đồng cho thuê đất, xã Liên Mạc không tìm hiểu khiến các doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng danh nghĩa "hợp đồng thuê đất nông nghiệp" để bơm hút cát trái phép?
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Huy Tưởng cũng không trả lời được là đã gửi về phòng TN&MT huyện hay chưa, chỉ nói là có các báo cáo hàng năm. Thực tế, các hợp đồng do ông Tưởng ký mà chúng tôi có trong tay đều có đoạn ghi: "Gửi 01 bản về Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Từ Liêm". Tuy nhiên, phòng TN&MT huyện Từ Liêm đều không nắm được thông tin về các hợp đồng này, dù chúng được ký từ giai đoạn 3/2010 - 8/2010. Cả bà Nguyễn Thị Sơn (Trưởng phòng) và ông Vũ Quý Dương (Phó phòng) đều không hay về 01 bản sao ghi trong các hợp đồng kia.
Về việc xã ký hợp đồng để các doanh nghiệp lợi dụng hút cát trái phép, ông Nguyễn Huy Tưởng không trả lời thẳng thắn mà cho rằng: "Tôi nghĩ là chúng tôi đánh giá chưa hết. Thực ra từ đầu, chúng tôi rất tin tưởng các đơn vị... Nhưng việc đánh giá chưa hết, chưa sâu nên bây giờ phải xử lý, khắc phục hậu quả" (!?).
Qua tìm hiểu được biết, các đối tác trong hợp đồng phần nhiều là các công ty TNHH, cổ phần, thậm chí có ghi rõ là "khai thác cát" trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư; Nơi họ thuê là đất bãi ven sông Hồng - địa điểm quá lý tưởng để khai thác cát; Vấn đề "cát tặc" đã tồn tại từ lâu và ai cũng hiểu... Phải chăng xã Liên Mạc đã không quan tâm đến những điều này, nên trước khi cho thuê đất đã không xem xét các đối tác kia của mình có "làm ruộng" thật hay không?
Lâm Phong _ Việt Nguyễn