“Cậu ấm“ hại đời em họ
Đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Hậu Giang sáng hôm ấy là một bị cáo còn rất trẻ.
Tạ Thành Sang là con út trong gia đình có 3 anh chị em nên thường ngày Sang rất được cha mẹ chiều chuộng, chăm sóc việc ăn học.
Khi cơm rượu bày ra, mặc dù còn nhỏ nhưng Sang cũng tích cực tham gia nhậu nhẹt với anh em, bạn bè. Chẳng mấy chốc, Sang đã say xỉn và phải vào ngủ trong buồng. Một lúc sau, Sang thức dậy đi ra phía trước nhà thì thấy mọi người đã ra về gần hết, cháu A. đang chơi đùa trước sân.
Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, Sang giả vờ rủ cháu A. đi ra phía sau vườn nhà mình để bẻ trái vú sữa ăn. A. không nghi ngờ gì mà lút cút chạy theo anh họ. Ra đến vườn, Sang không bẻ vú sữa mà đưa cho A. 5.000 đồng nói là “để mua bánh ăn”. Tiếp đó, gã anh họ đồi bại lại rủ cháu A. đi bắt ốc nhằm kéo cháu A. đi xa nhà mình nhưng Sang dỗ ngon dỗ ngọt đủ cách mà cháu A. nhất quyết không nghe lời.
Sang liền nhào lại ôm và hôn cháu A. nhưng cô bé vùng vẫy, đẩy Sang ra. Quyết thực hiện đến cùng hành vi bỉ ổi, Sang dùng chân phải của mình gạt chân cháu A. khiến cháu bé ngã nhào xuống đất. Bị Sang ôm riết lấy, cháu A. vẫn chống cự quyết liệt khiến cả hai cùng lăn xuống mương nước.
Gia đình hai bên đã đưa cháu A. đi khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, đến ngày 24/2 nạn nhân mới có thể ra viện. Riêng Sang, ngay hôm sau - 19/2, đã bị bắt tạm giam để điều tra.
Cha mẹ bị hại xin Tòa giảm án cho bị cáo
Tại phiên tòa cuối tháng 9 vừa qua, cha mẹ cháu A. có mặt từ khá sớm. Đó là đôi vợ chồng còn khá trẻ, mang dáng vẻ lam lũ. Lúc bước vào sân tòa, khuôn mặt họ hằn rõ vẻ u sầu, đôi mắt hoen đỏ và đặc biệt là họ gần như không nói một lời nào trong suốt phiên xử. Có lẽ đến thời điểm bước vào phòng xử, hai vị phụ huynh ấy vẫn còn quá đau đớn trước bi kịch mà thiên thần nhỏ của mình phải gánh chịu.
Tuy nhiên, khi được Tòa hỏi về yêu cầu của mình, cả cha mẹ cháu A. đều xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho Sang vì Sang còn quá trẻ nên suy nghĩ chưa thấu đáo, xin cho Sang cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, sớm làm lại cuộc đời...
Tòa nhận định: Hành vi của bị cáo Tạ Thành Sang thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ được pháp luật bảo vệ mà trong vụ án này người bị hại chưa đủ 8 tuổi, còn ở độ tuổi trẻ em, chưa phát triển đầy đủ về thể chất, chưa nhận thức toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội và lại còn có mối quan hệ bà con thân tộc.
Tuy nhiên, Tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần do khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên (mới 16 tuổi 1 tháng 13 ngày); đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt; gia đình đã bồi thường cho người bị hại số tiền 7 triệu đồng...
Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Sang 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và buộc cha mẹ Sang bồi thường cho người bị hại thêm 7,3 triệu đồng tiền tổn thất về tinh thần cho người bị hại.
Kết thúc phiên tòa, Sang cúi gằm mặt bước lên chiếc xe chở can phạm quay về nhà tạm giam.