Mẹ bị chỉ trích vì kiểm soát con trai đã 30 tuổi quá khắt khe
Nuôi dạy conGĐXH - Con trai dù đã 30 tuổi nhưng đi đâu, đi với ai, làm gì... đều phải tuân thủ chế độ báo cáo một cách nghiêm ngặt với người mẹ.
GĐXH - Thuở nhỏ, người mẹ luôn nhắc con là những bộ quần áo cũ vẫn có thể mặc tốt, tiết kiệm được bao nhiêu, nếu mua mới ở ngoài cửa hàng sẽ tốn rất nhiều tiền. Chính điều này đã trở thành nỗi ám ảnh với cậu.
GĐXH - Con trai dù đã 30 tuổi nhưng đi đâu, đi với ai, làm gì... đều phải tuân thủ chế độ báo cáo một cách nghiêm ngặt với người mẹ.
GĐXH - "Nó lại rất ngỗ ngược và luôn gây rắc rối trong trường. Khi tôi nói chuyện với con, nó miệng thì vâng lời nhưng chỉ một thời gian là quên mất, đâu lại vào đấy", ông bố kể.
GiadinhNet - Với khẩu hiệu “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, những năm qua, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn xã Mỹ Lung (huyện Yên Lập, Phú Thọ) đã được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của người dân.
Không biết khi đọc bài văn này, ông bố có đánh đòn cậu con trai không?
Sau lời xin lỗi còn bị con chất vấn thêm hàng chục câu hỏi "luận tội" nữa, bà mẹ vẫn kiên nhẫn xin lỗi mà không có bất cứ lời trách móc nào. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên nếu không biết câu chuyện đằng sau đó...
Diệu Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh cậu con trai mới sinh lên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên, nữ diễn viên Diệu Hương tiết lộ công khai về hình hài cậu quý tử.
Nhiều định nghĩa khác nhau về con cái mình đã được các bậc cha mẹ đưa ra.
Cặp vợ chồng đã chết khát vì cố nhường nước cho con trai 9 tuổi khi cả gia đình thực hiện một chuyến hành trình vượt sa mạc.
Cơ quan điều tra nhận định, khả năng hung thủ ra tay sát hại 6 nạn nhân từ 3h30 đến 4h sáng. Các camera an ninh được thu giữ đều không hoạt động, do gia đình đã cắt hệ thống điện từ trước.
Người mẹ đã cho đứa con trai 3 tuổi ngồi lên xích đu rồi đẩy liên tục trong 2 ngày, khiến bé tử vong lúc nào không biết.
Người cha gửi con về vùng nông thôn để trải nghiệm cuộc sống và rất bất ngờ trước cái nhìn của cậu con trai về sự "giàu có của người nghèo".
GiadinhNet - Vụ nổ mìn tự sát vì nợ nần của vợ chồng anh Lương Văn Trung đang gây chấn động huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An). Người mất thì đã đành phận, nhưng còn 2 đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi, rồi đây không biết làm thế nào để vượt qua cú sốc lớn này. Được biết, khi kiểm tra bên trong cốp xe máy của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện một lá đơn kêu cứu của nạn nhân liên quan tới số nợ lên tới 5 tỉ đồng.
Lên cơn nghiện, xin tiền không được, đứa con "công tử" quen được cưng chiều vác dao truy sát mẹ, rồi giăng bẫy điện định hại công an.
Một bà mẹ người Kazakhstan bị chỉ trích 'vô trách nhiệm' khi thả cậu con trai 18 tháng từ tầng 2 xuống để bố đón, vì không muốn đi cầu thang.
Ở Mỹ các bà mẹ kể với nhau mọi khúc mắc về con; còn tại Nhật, nếu cởi mở như vậy bạn sẽ nhận được những cái nhìn lạ lùng.
Những tưởng dâu con đông đúc là phúc ai ngờ là họa. Nhà có ba nàng dâu, nhưng việc gì các nàng cũng đùn đẩy nhau, cuối cùng lại đến tay mẹ chồng.