Nỗi đau tột cùng của hai đứa trẻ mồ côi khi cha mẹ ôm mìn tự sát
GiadinhNet - Vụ nổ mìn tự sát vì nợ nần của vợ chồng anh Lương Văn Trung đang gây chấn động huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An). Người mất thì đã đành phận, nhưng còn 2 đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi, rồi đây không biết làm thế nào để vượt qua cú sốc lớn này. Được biết, khi kiểm tra bên trong cốp xe máy của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện một lá đơn kêu cứu của nạn nhân liên quan tới số nợ lên tới 5 tỉ đồng.
Thảm kịch
Khoảng 9h45 sáng 15/6, một tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực sân vận động cũ, thuộc khối 5 thị trấn Con Cuông khiến nhiều người giật mình. Mọi người đổ xô đến hiện trường thì hoảng hốt thấy hai thi thể không nguyên vẹn, máu vương vãi khắp nơi. Người dân vội vàng báo với công an thị trấn và công an huyện. Nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Lương Văn Trung (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Hợi (SN 1983).
Một số người dân sống gần hiện trường nhớ lại, vào quãng thời gian trên, họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía sân vận động. Mọi người hốt hoảng chạy tới nơi xem có chuyện gì thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Sau khi sự việc xảy ra, kiểm tra bên trong cốp xe máy của các nạn nhân, mọi người phát hiện một lá đơn kêu cứu của chị Hợi về việc bị các đối tượng lạ mặt đe dọa, siết nợ.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Cao Đình Nguyên (bạn thân của vợ chồng anh Trung) cho hay, trước khi vụ việc xảy ra, vợ chồng anh Trung có đi xe máy tới quán của anh Nguyên nói gửi nhờ xe. Chị Hợi có nói những điều hết sức lạ lùng, trong đó có một câu khiến anh Nguyên giật mình: “Nếu tao mà chết thì mi phải đi thắp hương cho tao đủ 49 ngày nhé”. Còn anh Trung thì lấy một lon bia trong tủ lạnh bỏ vào túi và cho biết đi có chút việc, lát quay lại. Không ngờ nửa tiếng sau, sụ việc đau lòng đã xảy ra.
Được biết, vợ chồng anh Trung và chị Hợi đã có 2 con là cháu Lương Thị H (10 tuổi) và cháu Lương Tuấn H (8 tuổi). Anh Trung làm lái xe thuê, còn chị Hợi ở nhà làm nghề sửa chữa may vá đồ cũ. Cách đây hơn một năm, vợ chồng anh chị xây được căn nhà khang trang. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị Hợi có vay tiền lãi suất cao để cho người thân mở rộng kinh doanh xe khách. Việc kinh doanh đổ bể khiến vợ chồng anh chị rơi vào cảnh nợ nần. “Từ khi lâm vào cảnh nợ nần, chúng tôi có nghe thấy vợ chồng Trung lời qua tiếng lại, nhưng nghĩ vợ chồng nhà nào chả có lúc lục đục, rồi sẽ qua. Ai ngờ được là cả hai người lại nghĩ quẩn như thế. Sự việc thật quá bất ngờ, chỉ tội 2 đứa nhỏ ngoan ngoãn, xinh xắn, học giỏi, giờ thì bơ vơ thành trẻ mồ côi”, anh Nguyên đau xót nói.
Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến vợ chồng anh Trung tự vẫn là vì đang nợ một số tiền lớn và hiện không có khả năng chi trả. Có người lại đồn đoán, cuộc sống vợ chồng anh Trung lâu nay “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” mà không lộ ra. Giờ mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cả hai người không giải quyết được nên mới cùng nhau quyên sinh đột ngột như vậy.
Vành tang trắng trên mái đầu con trẻ
Ngôi nhà của vợ chồng anh Trung nằm trong ngõ nhỏ, im ắng giữa trưa nắng như đổ lửa của huyện phố núi Con Cuông. Thấy khách đến, những người trong nhà nhìn ra với ánh mắt dò hỏi, nghi ngờ. Bà Phan Thị Lý (60 tuổi, mẹ anh Trung) ngồi lặng lẽ trước bàn thờ con trai và con dâu nghi ngút khói hương. Không còn nước mắt để khóc, bà không muốn tiếp xúc với ai bởi nỗi đau này quá lớn. “Tôi không thể tin con trai mình lại ra đi đau đớn như vậy. Việc đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ lo cho 2 cháu còn bé quá. Cả 2 đứa nhỏ sớm đã biết tự lập. Trước kia, bố mẹ đi làm cả ngày, các cháu ở nhà tự nấu cơm, giặt giũ, đi học. Giờ tội chúng nó, bố mẹ mất rồi, lấy ai nuôi nấng, dạy bảo. Chúng tôi cũng đã già, chẳng biết sống được đến khi nào. Sao các con tôi lại dại dột thế không biết?”, bà Lý nghẹn ngào.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lang Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Con Cuông cho biết: “Vợ chồng anh Trung có cuộc sống khá giả, sống hòa thuận, thương yêu nhau và rất hòa đồng với bà con lối xóm. Nguyên nhân cái chết bất ngờ của họ không ai tỏ tường, bây giờ chỉ chờ cơ quan chức năng điều tra tìm hiểu. Giờ họ mất rồi, bản thân tôi thấy xót xa trước sự mất mát của gia đình. Hiện nay 2 cháu con anh Trung còn rất nhỏ, lại mất đi sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ, đó là một thiệt thòi quá lớn cho chúng”.
Đại tá Nguyễn Đức Hùng- Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết: “Trước khi vụ nổ xảy ra 2 ngày (ngày 13/6), chị Hợi đã trực tiếp đưa đơn đến cơ quan công an với nội dung: “Hiện tôi đang nợ gần 5 tỉ đồng, không có khả năng chi trả và đang bị các chủ nợ đòi riết quá. Vậy tôi viết đơn này nhờ công an giải quyết”. Lúc đó, tôi đã hướng dẫn chị về gửi đơn lên chính quyền trước, nếu có khiếu kiện dân sự thì phải có đơn lên tòa án. Còn nếu có ai đe dọa thì xin chị tiết lộ danh tính để công an vào cuộc. Sau đó, chị ấy chỉ im lặng rồi cầm đơn ra về và cũng không trình bày gì thêm”. Cũng theo ông Hùng, trong cuộc nói chuyện với công an, chị Hợi có cho biết, số tiền nợ gần 5 tỉ đồng là do trước đó, chị đã vay để cho người nhà kinh doanh mở rộng xe khách nhưng đã bị thua lỗ.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết: Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án vì đây không phải là vụ giết người mà là một vụ tự sát. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ một thỏi hình trụ kích thước khoảng 10x3cm, 3 ống kim lợi nghi là kíp nổ, một cuộn dây cháy chậm và một bật lửa gas nằm gần nhau. Theo điều tra ban đầu, lượng thuốc nổ có trọng lượng khoảng 0,5kg được đặt giữa cơ thể hai vợ chồng anh Trung, chị Hợi. Trong đó, người vợ nằm dưới, chồng nằm trên và kích nổ. Vụ nổ đã khiến cả hai thiệt mạng, kíp nổ và dây cháy chậm chưa sử dụng đã được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường.
Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk
Thời sự - 6 giờ trướcMột vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Pháp luật - 7 giờ trướcTAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch
Giáo dụcGĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.