Cậu sinh viên nghèo tan vỡ giấc mơ trở thành nhà báo vì căn bệnh u não
GiadinhNet - Vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền với bao giấc mơ và hoài bão thì bất ngờ Phạm Tú Biên phát hiện mang trong mình căn bệnh u não quái ác.
Chiều tối 26/9, Phạm Tú Biên (SN 1995, quê ở xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) lờ mờ tỉnh lại sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Theo các bác sỹ, khoảng 1 tuần sau khi mổ mới có kết quả xét nghiệm khối u lành hay ác tính.
Để thực hiện ca mổ, gia đình Biên phải thế chấp ngôi nhà ở quê lấy số tiền hơn 200 triệu đồng. Hiện tại, mỗi ngày tiền giường nằm của Biên là 700.000 đồng cùng các chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Do cậu không có bảo hiểm y tế nên việc chạy chữa căn bệnh u não đang là gánh nặng quá lớn với gia đình.
Sinh ra trong gia đình có 3 anh em, hoàn cảnh gia đình Biên hết sức khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào mấy sào ruộng lúa. Là người anh cả trong gia đình, không chỉ học giỏi, Biên còn chịu thương, chịu khó. Ngày còn là sinh viên Khoa Báo chí – Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Biên vừa đi học, vừa tranh thủ viết báo và phụ việc ở các quán ăn để trang trải cuộc sống.
Vừa ra trường, Biên nhanh chóng nhận công việc ship hàng và đi viết báo tập sự lấy nhuận bút. Tuy nhiên, mới làm được một tháng, cậu thanh niên nghèo bắt đầu thấy sức khỏe ngày một yếu đi, những cơn đau đầu xuất hiện ngày một nhiều. Thấy cơ thể mình bất thường nhưng Biên vẫn không dám đi khám bệnh vì không có tiền. Sau thời gian ngắn, khuôn mặt cậu ngày càng trở nên gầy mòn, hốc hác trông thấy.

Phạm Tú Biên trò chuyện với các thầy cô trong Khoa Báo chí trước khi thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: Linh Nhi
Giữa tháng 9/2017, thấy bạn mình hay bị đau đầu, Bùi Xuân Đồng - Bạn học cùng lớp và cũng là đồng hương của Biên đã quyết định bỏ tiền đưa bạn đến Bệnh viện 198 khám. Sau đó, các bác sỹ cho biết cần phải chuyển Biên sang bệnh viện Bạch Mai để điều trị.
Ngồi bên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Ba (mẹ của Biên) nghẹn ngào: “Khi nghe tin cháu Biên bị bệnh, cả gia đình đã mất ăn mất ngủ mấy đêm. Khi đưa cháu sang bệnh viện Bạch Mai, các bác sỹ thông báo cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt vì khối u trong đầu đã rất lớn.
Thương con, vợ chồng tôi vội vay mượn họ hàng và người quen để chi trả viện phí ban đầu. Do chi phí phẫu thuật quá lớn nên trước mắt gia đình phải thế chấp ngôi nhà đang ở cho ngân hàng lấy 200 triệu đồng chạy chữa cho cháu Biên”.
Lau vội hai hàng nước mắt mặn chát, chị Ba tiếp lời: “Gia đình tôi giờ bế tắc thật rồi. Nhà cửa thì cũng đã cầm cố, tiền bạc có thể vay mượn ai chúng tôi đều cũng đã gõ cửa cậy nhờ. Trong thời gian tới không biết phải xoay sở thế nào để lo liệu cho cháu Biên nữa...”.

Để có chi phí phẫu thuật, gia đình Biên đã phải thế chấp ngân hàng ngôi nhà đang ở.
Từ ngày Biên nhập viện, bạn bè khắp nơi đến thăm hỏi, kêu gọi ủng hộ và sát cánh bên cậu để giành giật sự sống. Nhìn chàng trai với đôi mắt kính thư sinh nhưng đang bị khối u não tai ác hành hạ khiến ai nấy xót xa, lo lắng.
Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Công Hội, Phó chủ tịch UBND xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) cho biết, ở địa phương gia đình cháu Biên thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống đặc biệt khó khăn. Hiện nay, anh Phạm Văn Long (bố cháu Biên) sức khỏe cũng rất yếu, không làm được việc gì. Vì thế, nhà đã nghèo lại càng thêm túng quẫn.
“Tuy hoàn cảnh gia đình khốn khó, nhưng cả 3 anh em Biên đều học rất giỏi và chăm ngoan. Không may Biên mắc bạo bệnh, chúng tôi cũng rất lo lắng và thương cảm. Chi phí phẫu thuật và điều trị lại quá lớn nên địa phương không thể giúp đỡ được nhiều. Chỉ mong cộng đồng chung tay, cứu lấy cháu Biên để cháu vượt lên bệnh tật và đi làm phụ giúp bố mẹ, nuôi 2 em ăn học”, ông Hội bày tỏ.
Mọi sự giúp đỡ em Phạm Tú Biên - Mã số 311 - xin gửi về:
1. Em Phạm Tú Biên, phòng 912, tầng 9 - Bệnh viện Bạch Mai hoặc Phạm Tú Biên - Khu 5, xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 311
3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 311
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: caotuanvov@gmail.com. Điện thoại 0975.102.117
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 311
Cao Tuân - Phạm Đông
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.