Cầu thủ Sevilla đột quỵ cuối tuần trước đã tử vong

Bóng đá thế giới vừa đón nhận một tin đau buồn: tiền vệ Antonio Puerta của Sevilla đã qua đời sau 3 ngày phải nhập viện do lên cơn đau tim đột ngột khi đang thi đấu.

* Nghề bóng đá đang ngày càng nguy hiểm ?

Puerta, 22 tuổi, là một tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha, đang thi đấu cho Sevilla. Ở phút 35 trong trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan hôm thứ bảy tuần trước, anh bất ngờ ngã gục xuống sân. 

Lập tức anh được các đồng đội và nhân viên y tế tiến hành sơ cứu khẩn cấp. Sau đó, Puerta dần hồi tỉnh và có thể đứng dậy đi bộ trên sân. Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng anh lại đổ gục lần nữa trong phòng thay đồ và phải được trợ tim trước khi đưa đến bệnh viện.

Puerta bị đột quỵ trên sân và được đồng đội sơ cứu. Ảnh: AP

Mặc dù được các bác sĩ tận tình chạy chữa nhưng đến 12h30 ngày 28/8 (giờ địa phương), Puerta đã trút hơi thở cuối cùng trong nỗi tiếc thương của gia đình, các đồng đội và người hâm mộ. Anh ra đi để lại người vợ trẻ đang mang thai đứa con đầu lòng.

Thông tin về cái chết của Puerta đã được đại diện phía bệnh viện chính thức xác nhận. Thi thể của anh sẽ được chuyển về sân vận động Sanchez Pizjuan để người hâm mộ có thể nói lời vĩnh biệt trước khi tiến hành mai táng vào ngày 30/8 tới đây.

"Đây là thời khắc vô cùng khó khăn đối với tất cả chúng ta. Vào lúc này, tôi không biết nói gì hơn" - chủ tịch Jose Maria del Nido của Sevilla nói trong nước mắt.

Hàng trăm cây nến cầu nguyện đã không thể giúp Antonio Puerta quay trở lại... Ảnh: AP

Giới truyền thông đưa tin, LĐBĐ châu Âu đã đồng ý hoãn trận lượt về vòng sơ loại thứ ba Champions League giữa Sevilla và AEK Athens đáng lẽ diễn ra vào đêm thứ ba (28/8) sang thứ hai tuần sau (3/9). Theo đó, trận Sevilla gặp Osasuna trong khuôn khổ La Liga theo lịch ban đầu là vào ngày 3/9 sẽ được lui lại một thời điểm thích hợp. Còn AC Milan, đối thủ của Sevilla ở trận tranh Siêu cúp châu Âu vào đêm thứ Sáu (31/8) cũng tuyên bố sẵn sàng hoãn trận đấu nếu cần thiết.

Cũng trong một hành động nhằm thể hiện sự đồng cảm với nỗi mất mát lớn lao này, trước các trận đấu tại La Liga vào cuối tuần sẽ dành 1 phút mặc niệm cho Puerta.

* Tháng 6/2003, tiền vệ 28 tuổi Marc-Vivien Foe người Cameroon đã chết bởi lên cơn đau tim trong trận đấu với Colombia tại trận bán kết Confederations Cup trên đất Pháp.

* Tháng 1/2004, cầu thủ người Hungari là Miklos Feher của Benfica cũng vĩnh viễn ra đi bởi lí do tương tự trong trận cuối cùng của mùa giải gặp Vitoria Guimaraes. Khi đó anh mới chỉ 24 tuổi.

Theo VietNamNet

giang
Ý kiến của bạn
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.