Sáng 14/7, trụ sở TAND TP Hà Nội thu hút hàng trăm người đến tham dự phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa - kẻ đã giết người yêu cũ tại nhà người yêu mới rồi vứt một phần thi thể lên tầng thượng khu chung cư G4 Nam Trung Yên (Hà Nội).
Tại phiên tòa buổi sáng, bị cáo Nghĩa tỏ ra khá lạnh lùng, bình thản trả lời những câu hỏi của Hội đồng Xét xử, khiến một lần nữa, nhiều người rùng mình trước sự độc ác, máu lạnh của kẻ sát nhân này.
Đúng 8 giờ 30 phút, Nghĩa bị còng tay, đi giữa các cảnh sát áp giải vào phòng xử lớn nhất của TAND Hà Nội. Vài phút sau, bị can Hoàng Thị Yến, người bị khởi tố về tội “không tố giác tội phạm” cũng có mặt theo giấy triệu tập. Yến mặc quần bò bó, áo sơ mi ôm sát cơ thể, lầm lũi bước lên vành móng ngựa. Cô đi cùng Nghĩa nhưng cả hai không hề nhìn nhau.
Trong lúc HĐXX đọc quyết định khai mạc phiên tòa, Yến cúi gằm mặt xuống đất, cô cố gắng lảng tránh ánh mắt của mọi người. HĐXX hỏi bị can Yến về lí do đến muộn. Yến giải thích là do "bị cáo bị tắc đường”.
Ở phần xét hỏi, Nghĩakhai tại tòa rằng mình đã sống và học tập tại Hà Nội từ năm 1998, ở nhờ nhà bác họ. Bố mẹ Nghĩa ở quê phải chu cấp cho hắn hàng tháng. Do lười lao động từ nhỏ, lại thích ăn chơi, nên bị cáo lao vào cờ bạc, cá độ bóng đá và nghiền các trò cờ bạc khác trên mạng Internet.
Năm 2004, bị cáo có quan hệ tình cảm với Linh (nạn nhân của vụ án). Sau 2 năm yêu đương mặn nồng, Nghĩa cùng nhiều lần đến nhà Linh chơi. Nhưng cuối cùng, Linh cũng chủ động chia tay hắn. Tiếp đó, Nghĩa bắt đầu quay sang yêu Yến.
|
|
|
Nguyễn Đức Nghĩa và Hoàng Thị Yến tại tòa sáng nay. Ảnh: TC |
Vì Yến sống cùng bà ngoại tại căn hộ chung cư tầng 11 nhà G4 Nam Trung Yên, nên Nghĩa thường xuyên đến chơi. Nhiều lần, họ rủ nhau lên tầng 13 tâm sự và tập thể dục, nên Nghĩa rành rọt ngôi nhà này như nơi hắn sinh sống.
Nghĩa khai tại tòa: “Trước hôm xảy ra án mạng Yến về quê cùng bà có gửi chìa khóa cho tôi giữ. Tôi bèn nảy sinh ý định rủ Linh đến căn hộ của Yến chơi. Hai người đã quan hệ tình dục. Sau đó cùng nhau ngồi trước máy tính để vào mạng. Lúc đó, điện thoại di động của Linh liên tục đổ chuông, nhưng cô không nghe. Tôi hỏi tại sao. Cô ấy thú nhận đó là cuộc gọi của bạn trai mới nên tôi nổi máu ghen".
Vị chủ tọa hỏi: "Hai người chia tay đã lâu và đều có người yêu mới, lý do ghen có hợp lý không?". Nghĩa chỉ im lặng cúi đầu, không trả lời được câu hỏi này.
Nghĩa khai tiếp: "Tôi và Linh đã cãi nhau, chủ yếu là để trút lên nhau sự ghen tuông, hờn giận. Khoảng 9 giờ tối, Linh chuẩn bị ra về thì tôi chạy đi tìm dao, đâm một nhát thì cô ấy ngã ra đất.
HĐXX viện dẫn "Biên bản khám nghiệm thương tích để lại trên thi thể của Linh là 2 nhát dao, tại sao bị cáo khai là đâm có 1 nhát?”. Nghĩa chống chế: "Có thể lúc đó tôi ôm ghì Linh, trong tay vẫn còn dao nên gây ra vết thương thứ hai". Tòa lại hỏi: "Vết thương rất sâu. Bị cáo không được quanh co, hòng chối tội!”. Nghĩa vẫn điềm tĩnh đáp: "Tôi khẳng định chỉ đâm một nhát, còn nhát kia có thể do vô tình thôi". Phía dưới, mọi người tỏ vẻ căm phẫn sự lạnh lùng của hắn.
Ngay sau đó, Nghĩa bộc bạch trước tòa:“Tôi biết, khi tôi giết Linh, sẽ không bao giờ thoát được tội. Nhưng tôi cũng nghĩ là mình cần phải kéo dài thời gian tồn tại trên đời, nên tôi suy tính xem phải làm thế nào để kéo dài được thời gian sống. Muốn thế, tôi cần phải bằng mọi cách để che giấu hành vi phạm tội...”
Nghĩa nói đến đây, chợt có những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người nhà cô gái xấu số. Trong lúc Nghĩa mô tả chi tiết lại hành vi phi tang của mình, nhiều người rùng mình, ghê sợ.
|
|
|
Cha đẻ của nạn nhân (áo tím) tại tòa |
Theo Cáo trạng của Viện KSND, sau khi giết Linh xong, Nghĩa đã gói xác không đầu của Linh vào chăn, đưa lên tầng thượng của chung cư. Rồi hắn trở lại nơi gây án, lau dọn vết máu ở hiện trường. Sau khi mang dao đi vứt, mua sơn về quét lên phần máu bắn trên tường.
Sáng hôm sau, Nghĩa đem máy tính xách tay và xe máy của Linh cầm cố tại các hiệu cầm đồ. Phần thi thể còn lại của nạn nhân cùng quần áo, hắn đem vứt ở sông Cấm, Quảng Ninh.
Nghĩa sẽ phải đối mặt với mức án từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Riêng với tội “cướp tài sản”, có thể hắn phải chịu từ là 3 - 10 năm tù.
Đối với bị can Yến, bị truy tố với tội danh “không tố giác tội phạm”, có thể sẽ bị phạt cải tạo từ 3 tháng đến 3 năm tù giam.
Cuối giờ làm việc buổi sáng, HĐXX hỏi quan điểm của cha đẻ nạn nhân Linh, ông nói: "Lời khai của bị cáo tại tòa hôm nay hoàn toàn sai lệch so với quá trình điều tra. Bị cáo nói rằng con tôi chủ động gọi điện thoại cho hắn là không đúng. Lúc Linh ra khỏi nhà, tôi nhìn rõ đặc điểm bên ngoài của cháu.
Đề nghị về tội danh và phần bồi thường, Viện KS truy tố bị cáo về tội “giết người cướp tài sản”, tôi không có ý kiến gì. Những tổn thất của gia đình tôi không có gì bù đắp nổi. Gia đình tôi đi tìm 20 ngày trời, chi phí mai táng và tất cả các khoản tiền gia đình tôi chi trả cho việc đi tìm thi thể cháu Linh, tôi đã có trình bày cụ thể tại cơ quan điều tra bằng văn bản với tổng số tiền 113 triệu đồng và tôi đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo hình phạt cao nhất là tử hình".
|
Lúc 17 giờ chiều nay (14/7), HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản"; buộc bồi thường 113 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Bị cáo Hoàng Thị Yến chịu hình phạt 15 tháng tù treo vì tội "Không tố giác tội phạm". |
Thùy Chi