Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha già bàng hoàng khi chứng kiến hai con nằm bất động: Nghi án do 'ngáo đá'?

Thứ sáu, 08:20 25/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chứng kiến cảnh con dâu và con trai nằm bất động trên vũng máu, ông Đào Văn Quang (trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) như người mất hồn. Sau vài phút bất động, người cha bất hạnh ấy mới choàng tỉnh, gọi hàng xóm đưa các con ông đi cấp cứu nhưng con dâu đã tử vong, còn người con trai vẫn nguy kịch.

 

Con ngõ dẫn vào gia đình Hưng. Ảnh: X.Lĩnh
Con ngõ dẫn vào gia đình Hưng. Ảnh: X.Lĩnh

 

Đâm vợ rồi tự sát

Khoảng 19h ngày 19/12, ông Đào Văn Quang sang nhà con trai là anh Đào Quang Hưng (SN 1986, trú tại tổ 31, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) chơi. Thấy cửa khóa trong, ông Quang gọi điện nhưng không thấy con trai nhấc máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông sang nhà hàng xóm mượn kéo cắt sắt để phá khóa cửa. Vào nhà, ông bàng hoàng phát hiện con trai mình và con dâu là Ngô Ngân Hà (SN 1986, vợ Hưng) nằm bất động dưới sàn nhà, người bê bết máu. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, ông Quang đờ người, miệng ú ớ. Phải mất vài phút, ông mới choàng tỉnh, hô hoán hàng xóm chạy sang đưa các con đi cấp cứu nhưng chị Hà đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, trên thi thể chị Hà có 2 vết thương ở cổ, 2 vết thương ở ngực trái, 2 vết thương ở cổ tay và nhiều vết xước trên mặt. Trên thân thể Hưng có nhiều vết thương, trong đó có 2 vết cứa ở cổ, 2 vết đâm ở ngực trái, 3 vết đâm ở vùng bụng, một vết cắt ở cổ tay trái và nhiều vết xây xước. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng thu giữ một con dao gọt hoa quả dài 25cm, một chiếc kéo và 2 đoạn dây điện có dính máu.

Chiều 24/12, nhờ sự cứu chữa tận tình của các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sức khỏe của Hưng đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Bước đầu Hưng khai nhận, khoảng 18h30 ngày 19/12, Hưng và vợ xảy ra mẫu thuẫn, lời qua, tiếng lại. Bực tức, Hưng đã dùng dao và kéo cắt cổ, đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị Hà tử vong. Sau đó, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát lên cơ thể mình để tự sát. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của Hưng, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra.

Ông Đỗ Đình Vận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, tối 19/12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hưng trong tình trạng đa chấn thương. Ngoài thương tích trên người thì bệnh nhân này có biểu hiện sử dụng ma túy. Hiện, Hưng đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện trong sự canh giữ nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Nghi án do “ngáo đá”?

 

Ông Nguyễn Văn Tỏa trao đổi với PV.
Ông Nguyễn Văn Tỏa trao đổi với PV.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 23/12, chúng tôi đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu thông tin. Theo người dân, gia đình Hưng mới chuyển về tổ dân phố 31 (phường Phương Lâm) từ năm 2010 và mở một cửa hiệu cầm đồ để kinh doanh. Cuộc sống gia đình tương đối khá giả và có 2 cậu con trai. Sự việc xảy ra khiến cả khu phố bàng hoàng và xót xa, bởi ai cũng thương chị Hà là người hiền lành, sống có trên có dưới, lại khéo ăn nói.

Ông Nguyễn Văn H (hàng xóm) cho biết, gần đây Hưng dính vào ma túy nên đồ đạc trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi. Chính vì vậy, cuộc sống gia đình không được yên ấm như trước. Nhiều lần, chị Hà khuyên chồng từ bỏ ma túy và dọa nếu không cai nghiện sẽ làm đơn ly hôn. Ông H nói: “Có thể vì mâu thuẫn vợ chồng, hoặc do trước đó Hưng sử dụng ma túy đá nên trong cơn ảo giác, Hưng đã ra tay giết vợ mình rồi tự tử. Gần đây, chuyện vợ chồng Hưng to tiếng xảy ra như cơm bữa. Ngày trước chúng tôi còn sang can ngăn, nhưng bây giờ thì không sang nữa”.

Theo ông Nguyễn Văn Tỏa, Tổ trưởng tổ dân phố 31, mọi người trong tổ dân phố đều biết Hưng nghiện ma túy nhưng vì không gây ảnh hưởng tới khu phố nên không ai trình báo chính quyền. Đã rất nhiều lần thấy Hưng lên cơn nghiện, ông Quang đã lấy dây trói lại. Có lần, ông Quang còn đến gặp tổ dân phố đề xuất cho Hưng đi cai nghiện để đỡ phá gia đình. Tuy nhiên, Hưng lại ngon ngọt xin lỗi bố và hứa sẽ tự cai nên ông Quang không ép con đi cai nghiện nữa. Ông Tỏa chia sẻ: “Nếu Hưng không dính vào nghiện ngập, nếu ông Quang kiên quyết hơn trong việc bắt con trai đi cai nghiện thì gia đình sẽ không xảy ra thảm kịch đau lòng này. Mọi thứ giờ đã quá muộn, chỉ thương cho hai đứa nhỏ, mẹ mất, bố thì không biết sống chết thế nào? Không biết tương lai của chúng sẽ đi đâu, về đâu?”.

X.Lĩnh- Ng.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Pháp luật - 35 phút trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 9 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 9 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 20 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 2 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Top