Cha mẹ hung thủ đã che giấu cho con thế nào?
GiadinhNet - Theo thông tin từ Công an Bắc Giang, chiều 30/8 cơ quan này đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Luyện (SN 1993). Bố, mẹ của Luyện cùng 2 người họ hàng khác cũng bị bắt khẩn cấp…
Tại cơ quan công an, Trương Thanh Hồng, anh họ của Luyện khai: Khoảng 8 giờ ngày 24/8, Luyện điện thoại cho Hồng, nói Hồng ra khu vực phố Sàn có chuyện cần nhờ. Khi tới nơi Hồng thấy Luyện đứng cách tiệm vàng Ngọc Bích chỉ khoảng 200m, trên tay có máu. Hồng đã chở Luyện đến Trạm y tế xã Thanh Lâm khâu vết thương. Khi các nhân viên y tế sơ cứu vết thương cho Luyện thấy trên các ngón tay của hắn vẫn còn dính giấy vệ sinh, lá cây và máu. Thấy Luyện nói đói, các nhân viên còn mua cho hắn mỳ tôm và sữa. Tuy nhiên, theo các y sĩ, thái độ của Luyện cũng không có vẻ gì là hoảng hốt. Sau khi khâu các vết rách ở tay cho Luyện xong, các y sĩ hỏi hắn bị thương từ lúc nào, ở đâu nhưng Luyện chỉ nói bị thương từ sáng rồi im lặng.
Xử lý vết thương xong, Hồng chở Luyện về nhà để hắn tắm giặt, tiếp đó chở hắn đón xe lên Lạng Sơn. Trên đường, khi đến thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang), Luyện đưa cho Hồng tờ giấy biên nhận cầm cố xe máy (trước đó Luyện mượn xe của người chú rồi mang đi cầm cố) cùng 2 sợi dây chuyền vàng nhờ Hồng đi chuộc xe giúp. Hồng cầm dây chuyền nhưng khi về nhà, do lo sợ nên đem trả lại cho ông Miên.
Khi nắm được những thông tin quan trọng của vụ án, ngay chiều 29/8, cơ quan điều tra đã lập tức khám xét nhà Luyện. Tại đây công an đã thu giữ được tới 6 con dao cùng rất nhiều dây chuyền, kiềng, nhẫn vàng.
Như vậy, qua lời khai của ông Miên và Trương Thanh Hồng, hung thủ trực tiếp của vụ án dường như chỉ có mình Luyện. Tuy nhiên, theo lời của cháu Bích (một trong các nạn nhân) thì đêm xảy ra vụ cướp cháu đã nhìn thấy 2 - 3 tên cướp tóc màu vàng. Ngoài ra khi cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ án, cũng có người nhận định phải có từ 2 đối tượng trở lên tham gia...
![]() |
|
Tiệm vàng Ngọc Bích, nơi xảy ra vụ án. |
![]() |
|
Tang vật vàng thu giữ tại nhà Luyện. |
Chiều 31/8, nhiều người dân thôn Sơn Đình 2, hàng xóm của gia đình Luyện vẫn chưa hết bàn tán về vụ án. Một mặt họ tỏ ra thông cảm với ông Miên, bà Thơm phải chịu cảnh "con dại cái mang", nhưng mặt khác họ cho rằng hai ông bà này đã thương con một cách mù quáng, khiến giờ đây bản thân phải vào vòng lao lý.
Theo một người dân, gia đình ông Miên vốn hiền lành, chất phác, đối xử với bà con xóm giềng không có gì phải chê trách. Bản thân Luyện tuy có thông tin dính vào nghiện ngập nhưng quá trình sinh sống tại địa phương cũng khá hiền lành. Bà Nguyễn Thị L, sống gần nhà Luyện cho hay, mỗi lần Luyện sang nhà bà mua bánh kẹo cũng đều chào hỏi rất lễ phép. "Không ngờ nó lại gây ra cái việc tày trời này. Mà sao bố mẹ nó lại đồng lõa, giấu vàng đi chứ? Sao không báo ngay cho công an?", bà L nói.
Đa số độc giả viết thư, gọi điện về báo đều cho rằng cha mẹ hung thủ thật đáng trách khi bao che tội ác ghê sợ của con mình. Làm như vậy vừa mang vạ vào thân, vừa gây thêm sự phức tạp cho xã hội. Theo họ, đây là vụ án dã man, phi nhân tính, pháp luật cần xử lý cả hung thủ lẫn người bao che, không tố giác tội phạm. Có độc giả nghiêm khắc kết luận, hành vi của ông Miên, bà Thơm là tiếp tay cho tội ác man rợ. "Dù đã đặt mình vào địa vị ông Miên, bà Thơm, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao hai ông bà này lại im lặng, thậm chí mang vàng của tên Luyện cướp được đi cất giấu. Nếu con tôi phạm tội như vậy, dù đau đớn nhưng tôi sẽ khuyên cháu ra đầu thú, nếu nó không nghe thì tự tay tôi sẽ bắt nó nộp cho công an. Nó giết một lúc mấy mạng người mà không ghê tay, khác nào loài dã thú? Không thể thương con quá mù quáng như thế được", một độc giả viết.
Những độc giả lớn tuổi thì lên tiếng nhắn nhủ, kêu gọi những ông bố, bà mẹ hãy để tâm đến con cái nhiều hơn. Con đi suốt đêm mà không biết, không hỏi con đi đâu thì sớm muộn những điều không hay sẽ xảy ra.
|
>>Bắt được "sát thủ máu lạnh" Lê Văn Luyện tại Lạng Sơn
16 giờ chiều ngày 31/8 , Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Đã bắt được hung thủ Lê Văn Luyện tại biên giới Lạng Sơn. Hiện bị can Lê Văn Luyện được di lý về Bắc Giang. Thông tin ban đầu, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh truy nã đặc biệt bị can Lê Văn Luyện về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản", đêm 30/8, các trinh sát của PC45 kết hợp với trinh sát của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh vùng Đông Bắc đã tập trung lực lượng, phong tỏa các hướng mà nghi phạm có khả năng đang lẩn trốn. Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Văn Luyện cuối cùng đã bị bắt.
T.L
>>Hung thủ nghiện game online
Theo những thông tin do hàng xóm của hung thủ cung cấp thì sau khi học xong THCS, Luyện đi làm thợ xây rồi làm cai thầu xây dựng nhỏ. Thời gian gần đây công việc của Luyện gặp trục trặc, tiền không có, bố Luyện đã từng phải giúp Luyện giải quyết bế tắc. Luyện chủ yếu làm ở Hà Nội, nhưng cũng từng vào tận Nghệ An kiếm sống. Khoảng vài tháng Luyện mới về nhà một lần. Gần đây Luyện còn rất hay chơi game online, đến mức say mê. Luyện là con cả, dưới có 2 em trai. Em út của Luyện năm nay mới 3 tuổi. |


