Chán chồng cù lần, không biết nịnh vợ, tôi đã phạm sai lầm khiến cả đời ân hận
Tâm sựGiờ đây, tôi chỉ muốn hét lên với chồng của mình, rằng tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào...
GiadinhNet - Có nhiều người đàn ông phải trả giá đắt vì những thứ tưởng như rất "vô hình" hiện hữu trong cuộc hôn nhân của họ.
Giờ đây, tôi chỉ muốn hét lên với chồng của mình, rằng tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào...
GiadinhNet – Là một tài tử vô cùng bận rộn nhưng từ khi bà xã mang bầu Huỳnh Hiểu Minh đã giảm bớt công việc để chăm chút cho Angelababy một cách không thể chu đáo hơn.
GiadinhNet - Tôi chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh này cho đến khi có con được 3 tuổi. 3 năm nay lúc nào tôi cũng trong tâm thế cô đơn và chán chồng. Nhiều lúc tôi luôn nhớ về mối tình đầu của mình cũng chỉ vì tâm trạng chán chồng ấy.
Tôi không có thời gian làm đau mình, cũng không đủ tình yêu để hờn ghen nữa.
Nếu có các dấu hiệu sau, các anh chồng nên "tỉnh lại" và nghe những gì cô ấy nói, trước khi quá muộn.
Một số phụ nữ tránh quan hệ tình dục vì họ sợ việc phải bộ lộ cảm xúc tiêu cực của mình với đối tác. Đặc biệt với những phụ nữ từng chịu tổn thương, bị chồng phản bội hoặc lừa dối…
Anh bảo tiền tôi làm từ thiện mua xe thì tốt hơn, trong khi tiền tôi trích ra là tiền lương của mình chứ có phải từ tài khoản vợ chồng đâu.
Tôi không muốn mất đi tình cảm với người đàn ông này nhưng không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại, với lại chắc gì anh ấy sẽ yêu tôi khi biết sự thật.
GiadinhNet - Gần nửa đêm, chuyên gia tâm lý nhận được cuộc gọi điện của một người vợ trẻ. Người phụ nữ đó cho biết, cô chán chồng đã lâu và hiện đang ngồi trong công viên...
Nếu số lần cô ấy chủ động trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay thì có thể cô ấy đang tức giận và bất mãn với cuộc hôn nhân.
Bên ngoài ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lắm, nhưng kỳ thực tôi thấy rất mệt mỏi và chán chồng.
Vợ còn hay chê bai chồng cách ăn mặc, rồi cũng lại so sánh chồng mình với chồng người khác.
Những lúc anh cứ coi tôi như con gái anh mà dạy dỗ, bảo ban từng ly từng tí, không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái kia, tôi lại nảy sinh ý định giải thoát.
Anh đã không giúp đỡ vợ về kinh tế, đã vậy về tinh thần anh cũng không làm được gì.
Những gì chồng tôi thể hiện trong chuyện chăn gối thật chán ngắt, như một thủ tục cần làm cho xong, không có sự vuốt ve âu yếm, không có khúc dạo đầu, không đưa tôi lên đỉnh như người cũ từng làm.
Mỗi lần nói tới chữ ‘chồng’ là tôi chán ngấy đến tận cổ. Thật sự, đi đâu chỉ muốn nói mình chưa có chồng mà ai hỏi chồng con thế nào, tôi chỉ thở dài ngao ngán.