Chấn động TP.HCM: Bé trai bị nhân viên trung tâm mua sắm khoan vào vùng kín
Trong lúc đùa giỡn với cháu bé 5 tuổi, Thắng đã bấm nút máy khoan vào vùng kín khiến nạn nhân bị tổn thương nặng. Gia đình bức xúc trước thái độ coi thường của người gây ra lỗi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sự việc nói trên xảy ra vào tối ngày 25/8, trước cổng ra vào của trung tâm Sài Gòn Square (nằm trên đường Nam kỳ khởi nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM). Thời điểm đó, hai mẹ con chị Lê Thị Thanh Phượng (40 tuổi) và cháu T.Đ.N. (5 tuổi), ngụ tại đường Phạm Văn Chí (P.7, Q.6, TP.HCM) đang ngồi chờ chồng trước trung tâm Sài Gòn Square.
Lúc này, cháu Q., cầm điện thoại của mẹ nghịch chơi và gọi điện cho bố thì Ngô Trần Thắng- nhân viên bảo trì tại trung tâm Sài Gòn Square gọi cháu lại gần, trong tay cầm chiếc khoan đùa giỡn.

Sau một lúc đùa nghịch, Thắng vô tình bấm nút máy khoan hoạt động và làm cháu N. bị thương nặng tại vùng kín. Điều đáng trách, Thắng dửng dưng bỏ đi mà không một lời hỏi thăm. Thấy cháu bé khóc thét lên và máu chảy rất nhiều, mọi người liền đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để cấp cứu, rồi chuyển gấp qua Bệnh viện Nhi Đồng 2.
"Tôi đang đứng trước cổng nơi xảy ra vụ việc thì nghe tiếng một cháu bé khóc thét lên, chạy vào thử thì thấy cháu bé cháu chảy máu nhiều ở vùng kín. Lúc Thắng khoan vào vùng kín xong rồi bỏ đi, nên các nhân viên bảo vệ thấy vậy liền đến đưa cháu đi cấp cứu.

Tôi cũng không hiểu Thắng tại sao lại làm vậy. Nghe Thắng nói là lúc đó vùng kín của cháu N. không sao, nhưng khi chúng tôi tới xem thì bắt đầu ra máu rất nhiều, dương vật bị thương nhiều chỗ", anh Trần Hoàng N., nhân viên bảo vệ chứng kiến sự việc kể lại.
Theo những nhân viên bảo vệ, trước khi vào làm việc Thắng có uống rượu.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 qua khám chữa, đưa ra kết luận ban đầu: "Bé N. bị “rách phần da quy đầu, bầm máu vùng dây thắng dương vật, bầm máu nhẹ vùng đầu dương vật”.
Sau một ngày điều trị, các bác sĩ cho phép gia đình đưa cháu bé về nhà và đến ngày 1/9 quay trở lại tái khám.

Phía gia đình cho biết, ban đầu họ không muốn làm lớn chuyện vì đang bận lo lắng cho con. Tuy nhiên, sau 3 ngày từ lúc xảy ra sự việc, Thắng vẫn không có bất cứ hành động xin lỗi hoặc bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Thậm chí, theo lời anh Nhật kể, Thắng còn có thái độ thách thức những người làm chứng và gia đình: "Cứ kiện đi, tôi sẽ đi hầu tòa. Tôi không sợ gì cả".
Gia đình cũng phủ nhận hoàn toàn chuyện Thắng thông tin cho một vài cơ quan truyền thông bảo rằng, sau khi xảy ra sự việc đã đến Bệnh viện thăm và đưa tiền bồi thường. "Đây hoàn toàn là lời bịa đặt", anh Nhật khẳng định.
Vì vậy, chiều 27/8, anh Nhật tới Công an P. Bến Thành, Q.1 trình báo vụ việc. Công an P. Bến Thành cùng anh Nhật đi nhận diện Thắng tới làm việc, lập hồ sơ ban đầu.


Sáng ngày 30/8, chúng tôi có mặt tại nhà của gia đình cháu N. để tìm hiểu rõ hơn vụ việc. Lúc này, Thắng cũng có vừa có mặt tại gia đình mang theo quà bánh xin lỗi. Nhưng gia đình anh Nhật không chấp nhận, bởi "trước đó chúng tôi đã cho cơ hội nhưng anh này không có biểu hiện ăn năn, hối lỗi nên buộc gia đình phải đẩy câu chuyện đi quá giới hạn tình cảm".
Mong muốn của gia đình lúc này là nhờ pháp luật can thiệp, xử lý. Gia đình sẽ không yêu cầu bất cứ một khoản bồi thường nào từ phía Thắng.
Theo Pháp luật xã hội