Chết sững với lý do khiến chồng không chạm vào vợ dù từng hợp chuyện chăn gối
Tâm sựTrước khi sinh con, vợ chồng tôi rất hòa hợp chuyện gối chăn chứ không tệ như thế này.
GiadinhNet – Một số bạn trẻ muốn thăng hoa bằng cách đeo nhẫn (vòng) cho chú “họa mi” và đã gặp họa. Nếu chẳng may xảy ra chuyện đó, hoặc gặp người khác mắc họa đó thì cần phải làm gì?
Trước khi sinh con, vợ chồng tôi rất hòa hợp chuyện gối chăn chứ không tệ như thế này.
Hồi mới sinh đứa con đầu lòng thì mọi chuyện còn đỡ, nhưng đến khi sinh xong đứa con thứ hai thì vợ tôi chẳng còn thiết tha gì đến chuyện chăn gối nữa.
Tự nhìn lại bản thân, tôi còn phát chán cơ mà. Vòng một thì chảy sệ, đầu ngực thì thâm đen, vòng hai trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cứ như một rổ mỡ úp lại.
Tôi đã cố gắng rất nhiều và chồng cũng là người đầu tiên tôi làm chuyện đó nhưng gần 10 năm trôi qua tôi đã sống và chịu đựng.
Thực tế chứng minh phần lớn các cặp đôi nói chuyện "mặn" trước và trong khi ân ái mang lại sự kích thích và hài lòng hơn so với các đôi không áp dụng.
GiadinhNet - Qua nghiên cứu ở 31.000 nam giới độ tuổi trên 50, các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Harvard (Mỹ) cho biết, những bài tập luyện Aerobic có tác dụng giảm khoảng 30% nguy cơ xảy tình trạng hoạt động bất thường về khả năng cương cứng của nam giới.
GiadinhNet - Mấy lần tôi nhỏ nhẹ góp ý với anh ấy khi nằm bên nhau thì hay bị anh ấy nhăn nhó, khó chịu.
GiadinhNet - Một nghiên cứu mới nhất của nhóm chuyên gia Thuỵ Điển cho biết, đàn ông và phụ nữ vẫn có thể tận hưởng đời sống tình dục đầy sung mãn ngay cả khi đã bước vào tuổi 70.
"Tôi mới lập gia đình. Chuyện vợ chồng suôn sẻ, chỉ có điều là ông xã thường thích gần gũi dưới sàn nhà. Thưa bác sĩ, việc này có gì đáng lo?"; "Vợ chồng tôi hay gần gũi dưới vòi sen có hại gì không?"
Những tư vấn của các chuyên gia dưới đây sẽ giúp bạn làm tăng hứng thú trong đời sống tình dục.
Tôi mới 38 tuổi, vẫn còn ham muốn nhưng dương vật thường không cương cứng hoặc cương nhưng không cứng. Vì tình trạng này nên tôi thấy mặc cảm và không còn muốn nghĩ đến chuyện ân ái nữa. Xin hỏi tôi bị bệnh gì? (Hưng).
Vậy là sau hơn 5 tháng lấy chồng, tôi đã thành “đàn bà” với đúng nghĩa. Tôi đã biết mùi “yêu” với đàn ông. Nhưng đó không phải do tôi quan hệ với chồng.
Những nhân viên làm "chuyện ấy" 4 lần mỗi tuần nhận lương cao hơn những người lười biếng trong phòng ngủ, một nghiên cứu vừa tìm thấy.
Từ ngày cưới xong ngày nào anh ấy cũng đòi "yêu" khiến em phát sợ, liệu anh ấy có bị bệnh gì không.
Tôi đã khuyên chồng đến bác sĩ chuyên khoa để trị bệnh nhưng anh ấy nhất quyết không chịu mà tự mua kháng sinh về uống. Tuy bị bệnh nhưng anh ấy vẫn có nhu cầu chăn gối rất cao.
Nhiều người cho rằng, trong chăn gối mà đàn ông giành cái vui - khoái cảm - trước cái vui của vợ là ích kỷ, kém khả năng. Điều này khiến nhiều ông chồng… áy náy, còn các bà thì tha hồ quy chụp đàn ông thiếu “trách nhiệm”.