Chặt cây tránh bão, bị điện giật chết

| Xã hội

Lo mùa mưa bão đang tới gần, trong vườn lại có nhiều cây lớn sát với đường dây điện cao thế, ông Sáng đã trèo lên chặt cành cây. Không may, cành cây rơi trúng dây điện, ông Sáng chết ngay trên chạc ba của cây.

Ngày 25/8, ông Lê Văn Tình - Phó thôn Xuân Tây (Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ chết người do bị điện giật thương tâm.
 
Nạn nhân là ông Trịnh Minh Sáng, sinh năm 1959, quê ở Hậu Lộc (Thanh Hóa), hiện trú tại thôn thôn Xuân Tây (Vạn Hưng, Vạn Ninh).
 
Vào trưa ngày 25/8, ông Sáng đem dao ra vườn nhà để chặt những cành cây nằm sát với đường dây điện cao thế, vì lo sợ mùa mưa bão đang đến gần dễ gây nguy hiểm.
 
Ông Sáng trèo lên cây ké và hạ được cành cây đầu tiên, nhưng do cành cây tươi lại rơi đúng vào dây điện cao thế, truyền điện sang khiến ông Sáng bị điện giật, chết ngay khi còn đứng ở chạc ba của cây.
 
Kèm theo đó, đoạn dây điện cao thế nổ lớn, người nhà ông Sáng và một số người dân phát hiện chạy đến nhưng lúc đó ông Sáng đã tử vong.
 
Không lâu sau, Phòng Điện lực xã Vạn Hưng đã phải tạm cắt điện để gia đình đưa thi thể nạn nhân xuống lo chuyện hậu sự.
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.