Cháu bé 12 tuổi tố cáo bị hàng xóm “hại đời”: Nạn nhân hoảng loạn, nghi can được tha
GiadinhNet - Sau 3 ngày bị tạm giữ, nghi can lại được thả khiến gia đình nạn nhân hoảng sợ, phẫn uất. Dư luận đặt dấu hỏi xung quanh quyết định của cơ quan công an...
|
Khi trò chuyện, cháu X luôn ao ước sẽ được quay trở lại đi học. Không biết ước mơ ấy của cháu có thành hiện thực không, bởi gia đình cháu thuộc diện nghèo nhất xã. Mong những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa hãy chung tay giúp đỡ bé X. Mọi sự đóng góp xin gửi về địa chỉ Lê Thị Chanh (Đội 5, xóm Quang Trung, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) hoặc Báo GĐ&XH 138A, Giảng Võ, Hà Nội. |
![]() |
|
Nạn nhân X. tại nhà dì ruột. |
Đối tượng đã nhận tội
Cũng theo lời chị Chanh, từ ngày vụ việc bị vỡ lở, cháu X thường ngồi co ro ở trong nhà, tính tình lầm lì, ít nói, đêm ngủ thường hay mê sảng. Sự việc càng trở nên tồi tệ khi nghi can Lê Văn Chanh được trở về gia đình sau ít ngày bị tạm giữ tại cơ quan Công an. “Để đảm bảo an toàn cho cháu, tôi đành phải gửi cháu đến nhà em họ ở xã Đông Kết sinh sống. Hôm vừa rồi, cháu về thăm tôi, nhưng thấy người nhà ông Chanh đi lại trước cửa, cháu sợ hãi ôm chặt lấy tôi đòi quay lại nhà dì” - chị Chanh cho biết.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Lê Kế Hoạ - Phó trưởng Công an huyện Khoái Châu cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã cử cán bộ về địa phương xác minh vụ việc. CQĐT cũng đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tại Viện KHHS (Bộ Công an). Đối tượng Chanh đã khai nhận thực hiện hành vi với cháu bé 4 lần rồi. Tuy nhiên, khi CQĐT trưng cầu giám định tại Viện KHHS thì nạn nhân chưa rách màng trinh. Do đó, CQĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định AND và đang chờ kết quả. Đây là vụ án thuộc thẩm quyền điều tra cấp tỉnh, Công an huyện Khoái Châu chỉ thụ lý hồ sơ ban đầu thôi”.
