Cháu bé bảy năm đau đớn với cái “chân voi” đã qua đời
GiadinhNet - Mặc dù được nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ và gia đình cũng đã đưa bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị nhưng do bệnh tình quá nặng nên bé Bàng Thị Cẩm Nhung, 7 tuổi đã không thể qua khỏi. Cháu trút hơi thở cuối cùng hồi 18h18 ngày 13/4.
Bảy năm đau đớn vì bệnh tật
Trước đó Báo GĐ&XH thông tin về bé Bàng Thị Cẩm Nhung từ khi chào đời, chân phải đã có dấu hiệu bất thường. Theo thời gian, chân phải cháu càng lớn càng phát triển mạnh và to hơn hẳn chân trái. Mọi người thường gọi cháu là cô bé “chân voi” vì chân của cháu quá lớn so với người bình thường. So với cơ thể ngày càng gầy yếu và chân trái, chân phải ấy cũng quá chênh lệch.
Năm 2 tuổi, gia đình cũng đã đưa cháu đi khám và được bác sỹ phẫu thuật. Vài năm trở lại đây, bệnh của cháu tái phát lại. Suốt 7 năm qua, cháu đã phải chịu đựng nhiều đau đớn bởi bên chân dị thường của mình. Cách đây một tháng, thấy con vật vã với những cơn đau, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng – mẹ cháu Nhung đã đưa con vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động khám. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị tắc động mạch cơ đùi và khuyên gia đình đưa cháu lên tuyến Trung ương điều trị. Nhưng vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, vợ chồng anh chị đành đưa con về nhà. Bởi vậy mà bệnh tình ngày một nặng thêm.
Khi hoàn cảnh của cháu Nhung được Chuyên mục Vòng tay Nhân ái của Báo GDD&XH đưa tin, với sự giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện Tâm nguyện Thiện Vy, Nồi cháo Yêu thương Bắc Giang, cháu Nhung đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Các bác sỹ qua thăm khám cho biết, cháu Nhung bị dị dạng mạch bạch huyết chân cần phải phẫu thuật cắt bỏ bên chân bị phì đại. Nếu không xử lý, cháu sẽ không đi lại được và tính mạng còn nguy hiểm. Việc phẫu thuật chân rất phức tạp nhưng không còn cách nào khác.
Do tình trạng sức khỏe của cháu Nhung khi xuống viện quá yếu, thiếu máu nhiều nên trước khi phẫu thuật, cháu đã nằm viện thời gian khá dài để truyền máu và theo dõi sức khỏe. Ngày 4/4, cháu được tiến hành phẫu thuật.
Tâm sự đớn đau của người mẹ
Những ngày cháu Nhung ở viện, gia đình cũng đã nhận được sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của mọi người. Trước đó, trong những lần phóng viên Báo GĐ&XH gọi điện hỏi thăm gia đình, chị Hồng đều cho biết: “Cháu vẫn ổn, ăn uống được hơn trước cô ạ. Với sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cháu để cháu có thể sớm đi học trở lại cùng các bạn”.
Nghe thông tin từ chị Hồng, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng cháu sẽ qua khỏi. Vậy mà chiều 12/4 khi nghe tin về cháu, chúng tôi như không tin vào tai mình. Vội gọi điện lại theo số của chị Hồng thì chỉ nhận được một sự im lặng. Chúng tôi vội vào Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi PV vào thăm, cháu vẫn nằm ở Khoa Hồi sức ngoại với nhịp tim yếu ớt.
Theo các bác sỹ tiên lượng tình trạng sức khỏe của cháu rất xấu. Sau phẫu thuật chân cháu hoại tử nặng, bụng chướng, phải nằm lọc máu, thở ôxy. Vì u ác tính, chất độc đã lan toàn thân nên không thể phẫu thuật lần 2. Chiều 12/4, sau khi bé Cẩm Nhung được các bác sỹ tắm, cháu đã được bố mẹ làm thủ tục xin ra viện chuyển về quê nội ở Quảng Ninh. Số phận đã không mỉm cười với bé.
Thế là dự định sau khi xuất viện sẽ lắp chân giả để cháu có thể đến trường đã không thành hiện thực.
Có lần vào thăm Nhung, hỏi về ước muốn của cháu khi được nghe câu trả lời, chúng tôi rơi cả nước mắt “Cháu chỉ ước mình được trở về nhà, được đi lại bình thường đi học và chân không còn đau nữa vì suốt 7 năm qua cháu phải đau đớn vì chân”.
Chị Hồng đau xót cho biết: “Hôm phẫu thuật lần đầu cắt bỏ từ khớp gối cháu vẫn tỉnh táo. Nào ngờ ngày 11/4 bệnh của cháu biến chuyển xấu. Cháu liên tục kêu đau và không ăn uống được, bị sốt cao không hạ được, co giật, các bác sỹ phải chuyển cháu xuống Khoa Hồi sức ngoại. Theo dõi hai hôm, chiều qua các bác sỹ nói tình hình cháu rất xấu. Gia đình muốn xin về để cháu được mất ở quê, không ngờ trên đường đi cháu đã mất”.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Sự ra đi của cháu Nhung khiến chúng tôi không dám tin đó là thật. Vậy là sau một thời gian dài đau đớn, chống chọi lại với căn bệnh quái ác, cháu Nhung đã không thể qua khỏi.
Thay mặt gia đình, chị Hồng (mẹ cháu Nhung) xin gửi lời cảm ơn tới các nhà thiện nguyện, bạn đọc và Báo GĐ&XH đã chia sẻ và luôn dõi theo giúp đỡ cháu Nhung và gia đình trong suốt thời gian vừa qua.
Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội