Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé suýt bị chôn sống: Sự hồi sinh diệu kỳ

Thứ năm, 10:40 27/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet- “Tội nghiệp thằng bé mới sinh ra đã mất mẹ, rứa mà cha hắn còn nhẫn tâm đem chôn theo mẹ..."

 
Ở vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Bình, dân tộc Mày sinh sống chủ yếu ở khu vực Bãi Dinh, thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Tại đây còn tồn tại một hủ tục: Nếu trong quá trình sinh nở, người phụ nữ không may bị chết thì em bé sẽ bị chôn theo mẹ. Mới đây, bộ đội biên phòng lại một lần nữa trở thành “vị cứu tinh áo xanh”, cứu được một sinh linh bé bỏng...
 

Thiên thần nhỏ vừa được bộ đội biên phòng cứu sống

 
Hủ tục
 
Trong quan niệm của nhiều người dân tộc Mày thì trên đời này vẫn tồn tại hồn ma của người chết, hồn ma đó đi theo phá phách, ám hại con người. Điều này thể hiện rõ nhất là việc khi trong thôn, bản có người chết, nếu ai đến thăm viếng thì buộc phải ở lại nhà có người chết cho đến khi được “làm phép” để hồn ma không đi theo mọi người. Chính vì lối suy nghĩ như vậy nên sau khi chết, người chết bị bó chiếu, bó lá rừng rồi đem đi chôn thật nhanh.
 
Người dân tộc Mày sợ ma đến nỗi nhà nào có người chết thì người thân không dám ở trong căn nhà đó nữa. Chính vì thế, sau khi chôn người chết xong, tối đến, bà con trong bản thường tụ tập đến nhà gia chủ và ngồi uống rượu để “động viên gia chủ khỏi sợ ma”. Khi đi, họ không quên mang theo rượu và thực phẩm săn bắt được trong ngày đi rẫy. Đàn ông thì ngồi uống rượu “chia buồn”, còn đàn bà cùng nhau vấn những điếu thuốc rê to đùng để chia nhau hơi thuốc. Cứ thế, hàng đêm cả bản đều đến “động viên” và kéo dài khoảng 1 tháng. Từ đó, người chết bị người thân của mình lãng quên, ngay cả việc hương khói hay kỵ dỗ hàng năm.
 
Một trong những hủ tục ghê sợ nhất của bà con dân tộc Mày đó là việc những đứa trẻ sơ sinh khi chào đời, nếu chẳng may người mẹ bị chết sau khi sinh thì người dân nơi đây sẽ đem chôn sống đứa trẻ cùng mẹ nó. Cách giải thích của bà con dân tộc là, sau khi chào đời, đứa trẻ mất mẹ sẽ chẳng có sữa và nó sẽ chết. Nếu ai nhận nuôi đứa trẻ thì hồn ma của mẹ nó về theo con và quấy phá gia đình.
 

Bản Kà Ai – nơi vẫn tồn tại những hủ tục làm “đau” lòng người

 
Chiến thắng
 
Trong ngày đông rét buốt đến thấu xương, chúng tôi vượt chặng đường dài gần 200km lên bản Kà Ai, nơi bộ đội biên phòng Đồn Quốc tế cửa khẩu Cha Lo vừa cứu được cháu bé suýt bị chôn sống theo hủ tục của dân tộc Mày. Cách bản Kà Ai khoảng 40km chúng tôi đã được nghe bà con bàn tán rất nhiều về câu chuyện này.
 
Chị Cao Thị Vân, người xã Trọng Hóa nói: “Tội nghiệp thằng bé mới sinh ra đã mất mẹ, rứa mà cha hắn còn nhẫn tâm đem chôn theo mẹ, cả đời tui chưa nghe ai ở vùng ni nói có chuyện nớ cả. Nói mô cho xa, con Phúc lấy chồng ở Hóa Tiến đó, hắn cũng là nạn nhân của tập tục nớ, chừ thoát rồi có chồng có con đàng hoàng... Hy vọng thằng bé sẽ có được cuộc sống tốt hơn... Ui chao! Thật tội nghiệp thằng bé quá...”.
 

Trung úy Lê - cán bộ Biên phòng đồn Cha Lo đến thăm và động viên gia đình chị Lon.

 
Đến bản Kà Ai, không khó để chúng tôi tìm ra nhà cháu bé. Ông Hồ Hoàng (là cha của đứa bé) đang ngồi nép ở một góc nhà. Trong cái giá rét như cắt da cắt thịt ấy hình như ông không thấy sự giá buốt, trên mình mặc mỗi chiếc áo mỏng. Cách đó không xa, thiên thần bé nhỏ vừa thoát khỏi hủ tục được ủ ấm trong chiếc mền cũ kỹ...
 
Đầu tháng 12/2010, chị Hồ Thị Lon chuẩn bị sinh con. Đối với phụ nữ dân tộc ở các vùng núi phía Tây Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, do lối suy nghĩ lạc hậu nên họ không được coi trọng. Trước khi sinh, người chồng vào rừng kiếm gỗ về làm chòi trong vườn để vợ “cư trú” và sau 3 tháng cùng với 3 cái chòi mới được làm, người phụ nữ mới được đưa con vào lại nhà. Không chỉ vậy, việc lên nương làm rẫy cũng là “bổn phận” nên họ phải làm quần quật từ sáng đến tối, có khi lại đẻ con ngay trên nương rẫy... Hôm chị Lon chuyển dạ, người nhà chỉ nhờ bà đỡ trong bản. Sau khi cháu bé chào đời, chị bị băng huyết và không cầm được. Lúc này cả nhà mới tá hỏa và đưa chị lên cơ sở y tế xã. Nhưng tất cả đã muộn, mặc dù cán bộ y tế đã dùng mọi cách để cứu chị nhưng chị Lon đã tử vong.
 

Vợ chồng ông Viêm bà Liên đang chăm cháu bé.

 
 Phong tục của dân tộc Mày không để người chết lâu trong nhà nên từ bệnh viện về, các già làng đưa thi thể chị Lon đi chôn ngay. Đám tang sơ sài và làm theo phong tục của bản. Khổ thân cháu bé mới sinh không được giọt sữa nào nên khóc khản cả tiếng. Nhiều người bảo, đứa bé không có sữa rồi sẽ chết nên họ đem cháu bé đi chôn cùng mẹ. “Trong đám tang ấy, nhiều người phản đối hành động trên, lên tiếng can ngăn nhưng tất cả đều vô nghĩa bởi hủ tục của dân bản và một số người già cho rằng: Mẹ chết biến thành ma, nếu đứa bé sống, mẹ nó sẽ về theo và hồn ma mẹ nó sẽ quấy rầy dân bản...”, chị Cao Thị Liên - người hàng xóm chứng kiến sự việc kể lại.
 
Ngay cả khi con mình được cứu sống, ông Hồ Hoàng hầu như chẳng màng đến giọt máu của mình. Sự thờ ơ của người cha và những quan niệm ấu trĩ đã suýt khiến một thiên thần bé nhỏ phải chịu số phận nghiệt ngã.
 
Câu chuyện người sống
 
Bây giờ, người nuôi dưỡng cháu bé chính là chị ruột của cháu. Mới chừng 20 tuổi nhưng Hồ Thị Lệ đã có 2 mặt con, đứa đầu 2 tuổi và đứa sau chưa đầy 1 tuổi. May sao, đứa con sau của Lệ vẫn đang còn bú nên Lệ vẫn có sữa cho em mình. Nhìn cháu bé no sữa nằm cuộn tròn trong chiếc mền cũ, chúng tôi không khỏi xót thương cho số phận của cháu. Lệ vạch áo cho em bú, đứa trẻ chưa đến 2kg lọt thỏm trong vòng tay của chị.
 
Để gạt đi được những lối suy nghĩ cổ hủ mà bà con dân tộc Mày bản Kà Ai, có lẽ đó chính là sự vận động của các cấp chính quyền cùng toàn thể cộng đồng. Ngay cả khi cán bộ biên phòng cùng chúng tôi trò chuyện và giải thích cho ông Hồ Hoàng về cái đúng, cái sai trong việc cứu sống đứa bé thì ông vẫn ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Sau gần nửa tháng kể từ ngày vợ mất, ban đêm ông Hoàng không thể ngủ được vì “hồn ma của vợ về”. “Lúc nó mở cái cửa dưới bếp, lúc nó lạch cạch ở cửa đi chính... nằm sợ lắm chú à! Ban đêm tui có dám đến gần con mô.
 

Hồ Thị Lệ đang cho em trai... bú.

 
Ấm lòng nơi biên cương
 
“Đối với bà con dân tộc Mày, Sách, Bru-Vân Kiều sống ở miền núi phía Tây Quảng Bình, việc xóa bỏ hủ tục này đang là cả một vấn đề cũng như cần có thời gian để tuyên truyền giúp họ hiểu rõ hơn điều hay lẽ phải. Tuy nhiên có thể nói rằng, người dân tộc rất tin tưởng bộ đội biên phòng.
 
Trong câu chuyện của chị Lon, nếu không có mặt của Trung úy Trương Vĩ Lê – Đội trưởng đội vận động quần chúng và Thiếu tá Võ Duy Diến là cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thì chắc giờ này cháu bé đã cùng mẹ vĩnh viễn nằm lại giữa núi rừng rồi”, ông Hồ Pheo – Phó Chủ tịch HĐND xã Dân Hóa tâm sự.
 
Nhớ lại câu chuyện, Trung úy Trương Vĩ Lê cho biết: “Đã từng nghe nhiều câu chuyện từ hủ tục này nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào hình dung được việc bà con đòi mang cháu bé chôn theo mẹ như thế. Hôm đó, anh em trong tổ đang triển khai công tác hàng ngày thì nhận được nguồn tin từ một số người dân của bản. Hai anh em lật đật chạy vào thì cháu bé cũng chuẩn bị đưa đi theo mẹ nó, phải thuyết phục mãi họ mới để cháu bé ở lại. Mấy bữa nay, anh em vẫn phải túc trực và thường xuyên đến thăm cháu, đồng thời cũng vận động phía gia đình anh Hoàng không phải suy nghĩ tiêu cực như trước. May sao chị Liên, anh Viêm và một số bà con rất nhiệt tình giúp đỡ, chăm sóc cháu bé”.
 
Chị Liên đang kể lại câu chuyện khi mọi người đòi chôn
 cháu bé.
 
Trên con đường gập ghềnh trở về xuôi, chúng tôi không khỏi băn khoăn về câu chuyện chăm nuôi cháu bé. Cha thờ ơ, chị ruột của cháu đang còn cho cháu những giọt sữa thay mẹ, vậy mà có những suy nghĩ “sợ” không dám chăm sóc cháu. Một cái tên cũng chưa được đặt, một cuộc sống ngắc ngoải trong sự thờ ơ của chính người thân mình đang đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của cháu bé.
 
 Dẫu biết rằng hủ tục này của đồng bào dân tộc đang còn lạc hậu bởi nhận thức không đúng đắn của bà con nhưng đó chính là một vấn đề lớn trong công tác tuyên truyền, vận động của mặt trận đoàn thể, giúp bà con giác ngộ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
 

Anh Nguyễn Diệu - người đã vượt qua lời nguyền để cứu cháu bé.

Hủ tục chôn con theo mẹ của người dân tộc Mày ở xã Dân Hóa hay một số dân tộc khác ở rải rác khắp dọc dãy Trường Sơn ở thời điểm này có lẽ là những trường hợp hy hữu.
 
Đã có những người phải chịu điều tiếng của dân bản để vượt qua hủ tục đó bằng tất cả tình yêu thương của một con người, đồng thời đó là sự chịu đựng với điều tiếng, sự xa lánh dèm pha của bà con dân bản như anh Nguyễn Diệu trú tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Người đàn ông đã quỳ gối xin già làng trưởng bản để cho cháu Đinh Đường (tên do vợ chồng anh Diệu đặt) thoát khỏi hủ tục chôn sống cùng mẹ cách đây 15 năm về trước.
 
Là một thầy giáo người gốc Huế lên dạy tại xã Thượng Trạch, anh Diệu bén duyên với người phụ nữ dân tộc và cả hai đã đi đến hôn nhân. Dù cũng biết đến tập tục rợn người này của người Ma Coong nhưng năm 1995, anh Diệu mới tận mắt chứng kiến sự việc này khi vợ anh tử vong trong quá trình sinh nở. Thấy già làng bắt đứa trẻ phải chết theo mẹ, anh Diệu đã lao vào đám đông ngăn cản và quỳ gối xin dân làng tha cho đứa bé.
 
Hành động này đã làm nhiều người Ma Coong tức giận và họ thể hiện ra mặt khi không muốn tiếp xúc với thầy giáo Diệu. Bố mẹ vợ cũng “cạch mặt” con rể. Không người thân thích, bị dân bản xa lánh, thời gian đầu nuôi cháu bé là cả một kỳ công cũng như sức chịu đựng đến tột cùng của thầy giáo Nguyễn Diệu.
 
Vĩnh Quý
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinh

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinh

Giáo dục - 6 giờ trước

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe tải khi đang lưu thông bất ngờ va vào taluy dương, gây tai nạn khiến 3 người ở Huế bị thương phải đi cấp cứu.

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Pháp luật - 7 giờ trước

Bực tức vì mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã mua 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người khác nhằm trả thù. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khống chế vụ cháy, bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'

Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng bị thu hồi giấy phép, các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy mới đây cũng đã chính thức được TP Hà Nội giải tỏa, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng.

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đàn ông không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là mẫu hình người chồng lý tưởng.

Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở

Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở

Đời sống - 9 giờ trước

Sự cố sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình (Thanh Hóa) có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản tại khu dân cư thôn Tân Giao với 120 hộ, 480 khẩu đang sinh sống sát tuyến đường bê tông.

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?

Giáo dục - 9 giờ trước

Ứng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội

Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị đã được xác định. Các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Top